U22 Việt Nam thắng nhọc Singapore: Sức mạnh tan bão...

Thầy trò ông Park tiếp U22 Singapore dưới hoàn lưu của cơn bão Kammuri, không ai ngờ được rằng, sau đó họ phải trải qua một cơn bão khác...

Trận thắng giữa U22 Việt Nam với U22 Singapore vào tối ngày 3/12/2019 cho thấy tinh thần Việt Nam chưa khi nào tắt trong các cầu thủ, trong thời khắc khó khăn, nhạy cảm nhất họ luôn biết tìm đường vào khung thành đối phương.

Tinh thần các cầu thủ Singapore trong trận đấu hôm nay là tuyệt vời. Khi nếu có thắng trong trận đấu này họ cũng phải dừng chân ở vòng bảng nhưng 11 cầu thủ áo đỏ đã thi đấu như một trận chung kết để ngăn cản ứng cử viên chức vô địch có được 3 điểm dễ dàng.

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ U22 Singapore đã tạo ra thế trận phòng ngự phản công khiến U22 rơi vào thế khó khăn. Trong hiệp một, các cầu thủ đến từ đảo quốc sư tử chiếm quyền kiểm soát thế trận, họ làm chủ khu trung tuyến với những pha vào bóng quyết liệt.

U22 Việt Nam có trận đấu khó khăn trước U22 Singapore.

U22 Việt Nam có trận đấu khó khăn trước U22 Singapore.

Cùng với đó, U22 Singapore triển khai phản công nhanh với lợi thế của các cầu thủ cao to trên hàng công. Chắc chắn các cầu thủ đội bạn đã nghiên cứu rất kỹ màn trình diễn của U22 Việt Nam ở những trận trước đó nên họ liên tục thực hiện những pha treo bóng bổng vào khu vực 16m50.

Thầy trò ông Park Hang Seo đã hơi lúng túng trước thế trận mà đối phương tạo ra. Khó khăn nối tiếp khó khăn khi đội trưởng Quang Hải gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, người vào thay là tiền vệ Hùng Dũng.

Trong hiệp 1, U22 Việt Nam không có nổi 1 cú sút trúng đích, phạt góc cũng chẳng có. Điều đó cho thấy chúng ta đã bế tắc thế nào trước thế trận mà U22 Singapore tạo ra.

Sang hiệp 2, ông Park tiến hành tiếp 2 sự thay đổi người nhằm cải thiện khả năng tấn công như đã từng có trước U22 Indonesia, thế trận từ đó được cải thiện. Nhiều pha tấn công được tạo ra nhưng với hàng phòng ngự nhiều lớp của Singapore khiến thầy trò ông Park vấp đá tảng.

Nhưng điều gì tới cũng phải tới, phút 85 của trận đấu xuất phát từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải của tiền vệ Việt Hưng, phía trong Văn Hậu bật lên đánh đầu chuyền để Hà Đức Chinh dứt điểm bằng đầu, khai màn tỷ số trong niềm vui vỡ òa.

Dứt điểm bằng đầu của Đức Chinh mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chắc chắn, ông Park và các học trò không thể phủ nhận đã có 90 phút khó khăn trước Singapore. Thậm chí, khó khăn này còn lớn hơn cuộc đối đầu với U22 Indonesia, bởi thế trận mà Singapore tạo ra khó chịu hơn rất nhiều.

Từ khi ông Park tới với bóng đá Việt Nam, ông luôn ưu tiên sử dụng thế trận phòng ngự phản công để tiếp các đối thủ sừng sỏ trong khu vực. Nhưng đến ngày hôm nay, ông Park lại bị chính đối thủ của mình dùng lại "con bài tủ" để đấu lại.

Một điểm sáng trong trận đấu hôm nay đến từ vị trí thủ môn. Khi Tiến Dũng mắc sai lầm trong trận đấu với U22 Indonesia, ở trận đấu này ông Park đã lựa chọn Văn Toản ở vị trí chốt chặn cuối cùng cho đội hình xuất phát.

Những pha bóng bổng được Văn Toản hóa giải thành công, đem lại phần nào niềm tin cho người hâm mộ. Chúng ta có thể tạm yên tâm với vị trí thủ môn trước màn thể hiện của Văn Toản trong ngày hôm nay.

Thầy trò ông Park luôn biết vượt qua khó khăn trong bối cảnh khắc nghiệt nhất.

Ông Park và các học trò một lần nữa nêu cao tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, kiên cường - "tinh thần Việt Nam và tài trí Park Hang Seo" - chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng để giành được mục tiêu cao nhất trong mỗi trận đấu và trước bất kỳ đối thủ nào.

Tất cả chỉ là phép thử, chúng ta ngày hôm nay đã vượt qua phép thử ấy thành công. Trước mắt chỉ còn là trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với kỳ phùng địch thủ Thái Lan (đội bóng phải rất nhọc nhằn mới thắng 2 - 0 trước U22 Lào) vào 15h ngày 5/12.

Bây giờ thầy trò ông Park Hang Seo hoàn toàn có thể tự tin nói rằng: Hãy mang họ tới đây!

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/u22-viet-nam-thang-nhoc-singapore-suc-manh-tan-bao-3392639/