U22 Việt Nam sẽ về nước sớm nếu run sợ trước U22 Thái Lan

U22 Việt Nam không được sợ hãi trước U22 Thái Lan, bằng không thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải về nước sớm.

Dễ mà …khó

Sau trận hòa 0-0 trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam đã đòi lại ngôi đầu từ tay U22 Thái Lan. Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã bị đối thủ truyền kiếp san bằng điểm số và chỉ còn hơn về chỉ số phụ +11 so với +6.

Nếu nhìn về mặt hiệu số, đang là đội có lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Bởi vì, U22 Việt Nam chỉ cần không thất bại trước U22 Thái Lan là sẽ góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

U22 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong việc giành vé dự bán kết, khi có hiệu số +11.

Tuy nhiên, do U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Campuchia ở lượt trận cuối nên trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Theo đó, nếu U22 Indonesia thắng U22 Campuchia với 3 bàn cách biệt thì họ sẽ đoạt vé vào bán kết.

Điều này đồng nghĩa với việc U22 Thái Lan buộc phải thắng U22 Việt Nam vì nếu hòa họ sẽ phải về nước sớm. Do đó, dù có lợi thế nhất, nhưng vô hình chung U22 Việt Nam là đội gặp khó khăn nhất.

Clip U22 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn trước U22 Indonesia (nguồn: VFF)

Lật lại lịch sử thì thành tích của U22 Việt Nam mỗi khi đối đầu với U22 Thái Lan không thực sự tốt. Trong 5 lần đọ sức gần nhất ở đấu trường SEA Games, U22 Việt Nam chưa biết mùi chiến thắng, khi hòa 2 và thua 3 trận.

Không được sợ hãi

Cúi đầu trước người Thái ở các kỳ SEA Games, AFF Cup đã khiến cho những thế hệ cầu thủ Việt Nam mang trong mình tâm lý sợ hãi. Vì vậy mà ở những lần đối đầu trực tiếp trước Thái Lan sau này, các cầu thủ Việt Nam thường bị căng cứng về tâm lý, thi đấu dưới sức và thất bại.

Thực tế, bóng đá Việt Nam không phải không có cơ hội để vô địch SEA Games, nhưng chính điểm yếu tâm lý đã khiến cho các cầu thủ đánh mất mình và rồi dễ dàng thất bại trước Thái Lan ở các trận chung kết SEA Games 22 hay SEA Games 23.

U22 Thái Lan ở SEA Games 29 thi đấu không đẹp mắt, nhưng rất hiệu quả (Ảnh: BTC).

Ở cuộc đọ sức vào chiều nay (24/8), tuy chỉ là một trận đấu vòng bảng, nhưng có ý nghĩa không khác gì trận chung kết với cả U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Trận chiến này cực kỳ gay cấn và chiến thắng chỉ dành cho kẻ mạnh, kẻ có tâm lý vững vàng hơn.

Ở thời điểm hiện tại, lực lượng của U22 Việt Nam là được đánh giá là đồng đều nhất giải. Chúng ta cũng được giới chuyên môn, báo giới nước ngoài ca ngợi, chọn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Xét về khía cạnh này, chúng ta xứng đáng được gọi là “kẻ mạnh”.

Vậy “kẻ có tâm lý vững vàng” thì sao? Đây rõ ràng là bài toán nan giải với U22 Việt Nam. Và ở thời điểm này chỉ có HLV Hữu Thắng mới tìm được lời giải, chứ không phải các chuyên gia, nhà báo hay người hâm mộ.

Ngày 17/8,  U22 Việt Nam đối đầu với U22 Campuchia tại lượt trận thứ 2 bảng B, có một anh thợ xây người Việt Nam làm việc ở Malaysia đã gác lại “nỗi lo cơm áo gạo tiền” vận bộ đồ lao động, di chuyển 20km đến cổ vũ cho Việt Nam.

Ở trận đấu này, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 4-1 và hình ảnh anh thợ xây người Nghệ An trên khán đài ngày hôm đó đã gây bão cộng đồng mạng. Anh chính là hiện thân cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, không bờ bến của người Việt.

Tháng 10/2016, tại VCK U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam được đánh giá là đội bóng “lót đường” của giải. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lấy hình ảnh đồng bào miền Trung chống chọi với mưa lũ, để khơi dậy tinh thần chiến đấu cho các học trò. Và U19 Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào bán kết, để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở VCK U20 World Cup 2017.

Công Phượng và các đồng đội không được run sợ trước U22 Thái Lan (Ảnh: Ngọc Duy).

Lịch sử chỉ vinh danh kẻ chiến thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã viết sử vàng cho bóng đá Việt Nam theo cách đó. Đến lúc này, có lẽ HLV Hữu Thắng đã biết mình phải làm gì, để các học trò của mình không được sợ hãi mà chiến đấu sòng phẳng với người Thái, để nuôi tham vọng vô địch SEA Games, đền đáp tình yêu của người hâm mộ./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/u22-viet-nam-se-ve-nuoc-som-neu-run-so-truoc-u22-thai-lan-663050.vov