U22 Việt Nam ngược dòng vượt qua U22 Philippines

Ở trận mở màn giải U22 Đông Nam Á, dù bị Philippines dẫn trước nhưng U22 Việt Nam đã ngược dòng thành công với 2 bàn thắng của Danh Trung và Minh Bình.

Nhằm cân đối lực lượng phục vụ cho cuộc đua đường dài và căn cứ vào thực lực của đối thủ, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã quyết định “cất” khá nhiều trụ cột trên băng dự bị. Mặc dù thi đấu với đội hình xuất phát không phải mạnh nhất, nhưng ĐT U22 Việt Nam vẫn chiếm quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân U22 Phlippines do đội bạn huy động toàn bộ đội hình lùi về để bảo vệ khung thành.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã dồn lên tấn công, buộc đối thủ phải co cụm chơi phòng ngự. Cơ hội đầu tiên của U22 Việt Nam đến ở phút thứ 9 với cú vô-lê của Hữu Thắng nhưng thủ thành của U22 Philippines đã giải nguy. Tạo ra thế trận áp đảo trong 45 phút đầu tiên nhưng các chân sút của U22 Việt Nam lại tỏ ra khá vô duyên. Phút 18, hàng thủ của U22 Philippines đã mắc sai lầm, tạo cơ hội để Bảo Toàn đối mặt thủ thành đối phương. Tuy nhiên, cú dứt điểm uy lực của cầu thủ số 10 lại không thể đánh bại thủ thành U22 Philippines.

U22 Việt Nam gặp nhiều bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Philippines. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam gặp nhiều bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Philippines. Ảnh: VFF

Tới phút 35, U22 Việt Nam lại có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số nhưng cú đánh đầu của Xuân Tú ở cự ly gần lại đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc. Sự vô duyên của hàng công đã khiến đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thể ghi bàn và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trong 45 phút đầu tiên.

Bất ngờ diễn ra ở hiệp 2 khi U22 Philippines có bàn dẫn trước 1-0. Từ tình huống phạm lỗi của Tùng Quốc với Bruycker, tiền vệ Borlongan có cú đá phạt từ cự ly 17m, làm tung lưới thủ môn Phan Văn Biểu. Điều đáng nói đây là tình huống nguy hiểm duy nhất mà U22 Philippines có được từ đầu trận đấu và họ đã tận dụng thành công.

Bàn thua buộc U22 Việt Nam phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tăng cường hàng công với sự góp mặt của tiền đạo Danh Trung. Áp lực rất lớn đã được U22 Việt Nam tạo ra về phía khung thành của U22 Philippines nhưng phải tới phút 74, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Người ghi bàn gỡ hòa cho U22 Việt Nam không ai khác chính là Danh Trung, tiền đạo đã được HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung vào sân ở giữa hiệp 2. Từ đường chuyền của Văn Xuân bên cánh trái, chân sút của Viettel đã dễ dàng dứt điểm tung lưới U22 Philippines, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Minh Bình ăn mừng bàn thắng khai thông bế tắc cho U22 Việt Nam. Ảnh1: VFF

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, U22 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công. Và chỉ 4 phút sau đó, sự thay đổi người khác của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, Minh Bình đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 với cú dứt điểm cận thành sau tình huống đá phạt góc.

Đây là một chiến thắng khó khăn của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, 3 điểm giành được trong trận ra quân cũng sẽ giúp tạo tiền đề tốt hơn cho các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trong 2 trận đấu còn lại của vòng bảng, gặp Timor Leste ngày 19/2 và gặp Thái Lan ngày 21/2 tới.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/u22-viet-nam-nguoc-dong-vuot-qua-u22-philippines-18485