U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục trước Indonesia: Tự hào sắc đỏ!

Tối 1-12, trên sân vận động Memorial (Philippines) thầy trò HLV Park Hang Seo có cuộc chạm trán quan trọng với U22 Indonesia tại SEA Games 30. Với tính chất quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng trong nên sức "nóng" của trận đấu này đã được đẩy lên cao sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng bằng cái đầu lạnh và tinh thần chiến đấu quả cảm, những "chiến binh Sao Vàng" đã làm nên điều kỳ diệu với màn lội ngược dòng ngoạn mục, khiến hàng triệu trái tim Việt Nam phải thổn thức, tự hào...

Bàn thắng ấn định tỷ số của Hoàng Đức mang đến niềm vui ngập tràn cho các cầu thủ và người hâm mộ.

Bàn thắng ấn định tỷ số của Hoàng Đức mang đến niềm vui ngập tràn cho các cầu thủ và người hâm mộ.

Sau khi dự bị cho Văn Toàn ở trận thắng U22 Lào 6-1, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã trở lại trong khung gỗ của U22 Việt Nam. Án ngữ trước Tiến Dũng là bộ ba trung vệ Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Sinh; bộ tứ tiền vệ gồm Thanh Thịnh, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Hùng Dũng; ba cầu thủ trên hàng công là Hoàng Đức, Quang Hải và Tiến Linh. Tấn Sinh gặp phải chấn thương trong trận ra quân trước Brunei nhưng đã kịp bình phục để trở lại đội hình xuất phát, trong khi Văn Hậu được kéo xuống đá trung vệ lệch trái, nhường vị trí tiền vệ trái cho Thanh Thịnh. Sự xuất hiện của Tấn Sinh và Văn Hậu ở trung tâm hàng thủ khiến Đức Chiến và Tiến Dụng, những người đá chính trước U22 Lào, mất vị trí.

Trận này, HLV Park gây bất ngờ khi kéo Trọng Hoàng vào trung lộ, nhường vị trí tiền vệ phải cho Tấn Tài. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam là 2 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Trọng Hoàng - Hùng Dũng. Trong khi đó, bộ ba tấn công gồm Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức. Ngoài sự vắng mặt khá bất ngờ của tiền vệ trung tâm Việt Hưng thì đây chính là đội hình xuất phát tốt nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Điều này cũng cũng nằm trong dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ vì đội bóng xứ Vạn đảo không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Phía Indonesia, dù có nhiều sự thay đổi so với bộ khung làm nên hai chiến thắng trước Thái Lan và Singapore ở hai lượt trận trước nhưng đội hình ra sân của họ cũng được xem là tốt nhất hiện tại.

Trận đấu nhanh chóng "nóng" lên sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Các cầu thủ không ngại phạm lỗi để ngăn chặn những pha tấn công của đối thủ. U22 Indonesia đặc biệt tỏ ra mạnh ở thể lực cũng như những pha phản công tốc độ nên hàng thủ Việt Nam vừa thi đấu vừa dè chừng. Những phút đầu tiên, cả hai đội đều thi đấu quyết tâm nhưng với tính chất quan trọng của trận đấu, những đường bóng không dễ xuyên phá hàng hậu vệ của nhau. Bất ngờ diễn ra ở phút 24, từ quả treo bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm bên cánh phải, thủ thành Bùi Tiến Dũng bắt không dính bóng, tạo điều kiện để Fauzi băng vào đánh đầu tung lưới U22 Việt Nam, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua khá "sốc" khiến U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, các cầu thủ Indonesia lại tỏ ra hưng phấn, ý đồ thi đấu phòng ngự phản công của họ càng dễ thực hiện hơn. Trong nửa hiệp thi đấu còn lại, các học trò của HLV Park Hang Seo cố gắng tạo ra các cơ hội nhưng may mắn lại không mỉm cười. Trong đó, có hai tình huống đáng tiếc. Một từ pha phối hợp trung lộ rất hay của U22 Việt Nam, Trọng Hoàng nhả bóng cho Hùng Dũng dứt điểm nhưng bóng đi vào cạnh lưới; hai ở phút 37, Trọng Hoàng có cú dứt điểm khá mạnh từ xa, bóng đi đập đất nhưng thủ thành Indonesia đã xuất sắc cản phá thành công. Dù nỗ lực nhưng Quang Hải và các đồng đội không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, với mong muốn lật ngược thế cờ, HLV Park đã tung Hà Đức Chinh vào sân để gia công sức mạnh tấn công, người nhường vị trí là Tấn Tài. U22 Việt Nam ngay lập tức dồn lên tấn công, các chân sút cũng tung ra những pha dứt điểm về khung thành đối thủ nhưng đều bị thủ môn đội bạn vô hiệu hóa. Thầy trò HLV Park Hang Seo thật sự gặp muôn vàn khó khăn trước đối thủ từng hạ cả đương kim vô địch SEA Games như Thái Lan. Tuy nhiên, "có công mài sắt có ngày nên kim", những nỗ lực không biết mệt mỏi của đoàn quân áo đỏ cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 64, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Hùng Dũng, Thành Chung bật cao đánh đầu ngược, hiểm hóc, gỡ hòa cho U22 Việt Nam. Bàn thắng mang đến những cảm xúc vỡ òa cho hàng triệu con tim đất Việt. Sau bàn thắng này, tinh thần đoàn quân áo đỏ lên cao hơn, thế trận cũng cởi mở hơn nên U22 Việt Nam cũng dễ dàng triển khai thế trận tấn công.

Phút 75, U22 Việt Nam có thêm một pha dàn xếp đá phạt góc rất hay. Hùng Dũng đưa bóng ra sát vòng cấm địa để Hoàng Đức băng lên dứt điểm, tuy nhiên bóng đi hơi nhẹ, thủ thành Indonesia ôm gọn bóng. Phút 78, Hùng Dũng có pha sút xa nguy hiểm nhưng thủ thành đội bóng xứ Vạn đảo một lần nữa thi đấu xuất sắc. Mặc dù vậy, khán giả cũng không phải chờ đợi lâu để có màn ăn mừng thứ hai. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, sau pha lộn xộn trước khung thành Indonesia, bóng bật ra đúng vị trí của Hoàng Đức. Cầu thủ mang áo số 14 ngay lập tức thực hiện cú sút xa đẳng cấp khiến thủ thành U22 Indonesia hoàn toàn bất lực. Pha sút bóng xứng đáng nhận điểm 10 chất lượng này của Hoàng Đức không chỉ mang về chiến thắng, giúp U22 Việt Nam đoạt 3 điểm để vững vàng trên đỉnh bảng mà còn mang lại rất nhiều lợi thế cho cuộc đua giành vé vào bán kết. Những phút cuối, Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ thành Indonesia với pha sút bóng vọt xà ngang nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến màn ăn mừng ngọt ngào của đoàn quân áo đỏ sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Như vậy, sau 3 lượt đấu, U22 Việt Nam có 9 điểm tuyệt đối để hiên ngang dẫn đầu bảng B. Thái Lan với chiến thắng 3-0 trước Singapore ở trận đấu diễn ra chiều cùng ngày đã vươn lên giành vị trí thứ 2 với 6 điểm, đẩy Indonesia xuống vị trí thứ 3. Indonesia cũng có cùng 6 điểm nhưng hiệu số phụ kém Thái Lan. Các vị trí phía sau lần lượt thuộc về Lào với 4 điểm, Singapore 1 điểm và Brunei chưa có điểm nào sau 3 trận toàn thua.

Ở 2 lượt đấu còn lại, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Singapore và Thái Lan. Nếu đánh bại Singapore và chỉ cần cầm hòa Thái Lan, Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi vị nhất bảng đồng thời "tiễn" luôn "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan về nước bởi nhiều khả năng Indonesia sẽ thắng hai trận còn lại (gặp Lào và Brunei) để giành vị trí nhì bảng.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_216827_u22-viet-nam-nguoc-dong-ngoan-muc-truoc-indonesia-.aspx