U22 Việt Nam lên đường chinh phục Huy chương Vàng trong gian khó

Tối nay (22/11) đội tuyển bóng đá nam và nữ U22 Việt Nam đã có mặt tại Thủ đô Manila, Philippines để chinh phục tấm Huy chương Vàng (HCV) trên đấu trường Sea Games.

Với bóng đá nam, do thành tích không tốt tại Sea Game 29, đồng nghĩa với việc bốc thăm vòng loại Sea Games 30 chúng ta không được xếp đội hạt giống, đành chấp nhận bốc thăm chia bảng. Lá thăm may rủi đã đưa U22 nam Việt Nam xếp cùng bảng với các đội: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Brunei. Việc 6 đội nằm chung một bảng dẫn đến việc 2 ngày diễn ra một trận đấu. Tần suất quá dày, lại đá trên sân mặt cỏ nhân tạo và cơ sở vật chất không tốt, rõ ràng chẳng phải tin tốt đẹp với tất cả các đội.

HLV Park Hang- seo và các tuyển thủ U22 nam xuống sân bay ở Manila cho hành trình chinh phục HCV (ảnh BĐ)

HLV Park Hang- seo và các tuyển thủ U22 nam xuống sân bay ở Manila cho hành trình chinh phục HCV (ảnh BĐ)

Mặc dù không được xếp đội hạt giống, nhưng U22 Việt Nam vẫn được các hãng thông tấn, chuyên gia bóng đá xếp cùng với Thái Lan là ứng cử viên sáng giá cho việc chinh phục HCV. Nói là thế, nhưng nhìn tương quan lực lượng bảng B chẳng đơn giản chút nào.

Ngoại trừ U22 Brunei chưa đá, nhưng rất có khả năng sẽ thành đội lót đường, những đội còn lại thắng họ không phải chuyện giản đơn. Bắt đầu từ U22 Lào, nòng cốt cơ bản vẫn là đội U23 và U19. Đáng chú ý vòng loại U19 châu Á diễn ra mới đây, U19 Lào đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa U19 Australia, và chính U19 Lào là đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất (xếp trên U19 Việt Nam) để tiến thắng vào vòng chung kết. Do đó, với sự chuyển mình mau lẹ của bóng đá Lào thời gian qua, U22 Lào không dễ “bắt nạt” chút nào!

Với U22 Indonesia, tuy đội tuyển quốc gia đang lâm vào khủng hoảng chưa từng có khi đấu 5 trận tại vòng loại World Cup lần thứ 2, toàn thua, song U22 ngập tràn khí thế. Để chuẩn bị cho Sea Games 30, cánh đây mấy ngày, U22 Indonesia đã có chiến thắng thuyết phục trước ông lớn là U22 Iran. Chiến thắng này là lời tuyên chiến đanh thép: “đừng đùa với chúng tôi”! Còn U22 Singapore, dẫu có “kín tiếng” hơn, nhưng bất luận hoàn cảnh nào, cấp độ đội tuyển nào họ vẫn không bao giờ chấp nhận “kẻ thua cuộc”. U22 Thái Lan thì đã rõ, họ là “vua” Sea Games, nên không cần nói nhiều: “Đá để lấy huy chương”. Sự tự tin của ông thầy người Nhật (cũng đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia như HLV Park Hang-seo) đến mức không gọi thêm bất luận cầu thủ nào trên 22 tuổi! Điều này chứng tỏ, sức mạnh của U22 Thái Lan đáng gờm thế nào?

U22 nữ, nhà vô địch Sea Games 29 cũng lên đường chinh phục HCV (ảnh BĐ)

Với Việt Nam, dẫu Đình Trọng không thể tham gia, song với “binh hùng, tướng mạnh”, lại bổ sung thêm tiền vệ Hùng Dũng và hậu vệ cánh Trọng Hoàng, U22 Việt Nam “xứng tầm” để các đội khác phải nể trọng. Phân tích thế nào chẳng nữa, nói một cách ngắn ngọn, cơ hội U22 Việt Nam lọt qua vòng bảng là điều không quá khó.

Chính vì xác định vượt qua vòng bảng và cơ hội đối đầu với U22 Malaysia và U22 Thái Lan rất hiện hữu, nên khi Văn Hậu đã được CLB Hà Lan “rước” sang trời Tây, HLV Park Hang-seo đã đề nghị CLB Hà Nội ép bằng được phía đối tác “nhả” Hậu về đá Sea Games; tiếp đó ông bố trí Trọng Hoàng đá cánh cùng với Văn Hậu. Điều này có nghĩa, xác định trận cuối cùng tranh HCV Sea Games là một trong hai đội Thái Lan hoặc Malaysia vốn có những cầu thủ chạy cánh rất tốt, cần phải tăng cường hai tuyến hành lang... trước khi tính chuyện sút tung lưới đối phương!

Người dân cả nước hy vọng cả U22 nam và nữ, kỳ Sea Games này sẽ cùng mang về HCV như tuyển nữ đã làm được tại Sea Games 29!

...Một mùa Sea Games chuẩn bị bắt đầu, điều thú vị tại phi trường Tân Sơn Nhất hôm nay, cả U22 nam và U22 nữ đều hội tụ tại sân bay đáp cùng một chuyến sang Philippines. “Không ngẫu nhiên, nhưng rất tình cờ”, biết đâu cả hai cùng mang “vàng” về cho Tổ quốc!

PV

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u22-viet-nam-len-duong-chinh-phuc-huy-chuong-vang-trong-gian-kho-99994.html