U22 Việt Nam đấu U22 Brunei: Hồi ức trận Thái Lan...

Trước trận hòa với Thái Lan, mọi nhận định đều có lợi cho tuyển Việt Nam. Chiều nay, trước U22 Brunei cũng vậy!

15h chiều nay (25/11/2019), U22 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 30 với U22 Bruinei. Tất cả mọi nhận định của giới chuyên môn trước trận đấu này đều cho thấy, đội bóng của chúng ta mạnh hơn đối thủ về mọi mặt. Chính vì thế, một trận thắng cho U22 Việt Nam vào chiều này là điều hiển nhiên. Điều quan trọng là mọi người muốn xem thầy trò ông Park sẽ triển khai lối đá như thế nào, thắng cách biệt bao nhiêu bàn trước một đối thủ được đánh giá là dưới cơ.

HLV Park Hang Seo còn tự tin khi tuyên bố sẽ để một số cầu thủ chủ chốt dự bị trong trận đấu chiều nay để dưỡng sức cho những trận quan trọng tiếp theo tại ngày hội thể thao Đông Nam Á.

Nhưng như ông Park đã nói, trong bóng đá luôn có sự biến thiên rất lớn. Nếu như trận đấu chưa kết thúc thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Bài học từ trận hòa trước tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào giữa tháng 11/2019 vẫn còn đó.

Ông Park và các học trò tại Phillippines.

Ông Park và các học trò tại Phillippines.

Thời điểm đó, chúng ta được đánh giá mạnh hơn tuyển Thái Lan cả về phong độ lẫn tinh thần. Các cầu thủ Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, có sự trợ giúp của "cầu thủ thứ 12" trên sân là đông đảo cổ động viên nhưng cuối cùng cũng chỉ giành được trận hòa khó nhọc.

Trong ngày thi đấu hôm đó, tuyển Việt Nam dường như có sự góp mặt của các cầu thủ xuất sắc nhất, phong độ của các cầu thủ cũng đang đạt sự ổn định. Nhưng chính vì sự háo hức trước sự kỳ vọng một trận thắng Thái Lan đã khiến cho các cầu thủ dường như bị ảnh hưởng tâm lý. Người hâm mộ kỳ vọng quá nhiều và khi nhận được kết quả hòa thì phần đa lại cảm thấy thất vọng.

Nhìn về trận đấu chiều nay với U22 Brunei cũng không ngoại lệ, mặc dù đối thủ của chúng ta trong trận đấu này không mạnh như Thái Lan nhưng họ lại có được sự tự tin đến từ "không còn gì để mất". Mục tiêu của bóng đá Brunei tại SEA Games 30 chỉ là học hỏi, cọ xát lấy kinh nghiệm.

Và chẳng có gì tuyệt vời hơn khi họ được cọ xát với Việt Nam, một trong những cường quốc bóng đá tại khu vực Đông Nam Á. Sự quyết tâm chứng tỏ mình của U22 Brunei trong chiều nay là có thừa. Không những thế, họ còn nhận được liều thuốc tinh thần cực lớn từ Hoàng gia nước mình, đó là 350 tỷ đồng tiền thưởng nếu như cầm hòa được U22 Việt Nam.

Một thực tế nhận ra đến từ bóng đá Việt Nam, đó là chúng ta thường chơi hay khi gặp đối thủ trên cơ nhưng dễ gặp sai lầm khi đối đầu đội bóng được đánh giá thấp hơn. Đặc biệt, điều này hay xảy ra ở các đội trẻ, khi mà tâm lý của các cầu thủ chưa thể vững vàng. Một vấn nạn khác là chúng ta thi đấu bùng nổ ở những trận đầu tiên nhưng càng vào sâu thì càng bị áp lực tâm lý đè nặng đôi chân.

Đây là lần đầu HLV Park Hang Seo dẫn dắt một đội bóng tham dự kỳ SEA Games. Nếu như ông thầy người Hàn Quốc không khắc phục được điểm yếu này thì kịch bản như trận gặp Thái Lan vừa rồi hay kịch bản của bóng đá Việt Nam tại các kỳ SEA Games trước đây hoàn toàn có thể lặp lại.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u22-viet-nam-dau-u22-brunei-hoi-uc-tran-thai-lan-3392085/