U22 Việt Nam 6 - 0 U22 Brunei: Chiến thắng thuyết phục!

3 điểm trọn vẹn cho U22 Việt Nam. Một chiến thắng thuyết phục, và tuyệt đối cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trong lịch sử SEA Games hay AFF Cup (tên gọi cũ là Tiger Cup), bóng đá Brunei chưa bao giờ được đánh giá cao ở khu vực Đông Nam Á. Tính từ năm 2011 đến nay, U22 Brunei đã toàn thua trong 24 trận ở những giải đấu hay trận giao hữu mà họ tham dự và chỉ ghi được có 7 bàn thắng.

Đội hình thi đấu của Việt Nam: Bùi Tiến Dũng; Huỳnh Tấn Sinh - Nguyễn Thành Chung - Lê Ngọc Bảo; Hồ Tấn Tài - Triệu Việt Hưng - Trương Văn Thái Quý - Đỗ Thanh Thịnh; Nguyễn Hoàng Đức - Hà Đức Chinh - Nguyễn Trọng Hùng.

Sân cỏ nhân tạo sẽ chính là khó khăn đầu tiên của U22 Việt Nam. Việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo rất dễ xảy ra chấn thương cho các cầu thủ, trong khi U22 Việt Nam rất ít khi thi đấu trên điều kiện sân bãi này. U22 Việt Nam cần tránh những pha va chạm không cần thiết, có thể dẫn đến chấn thương cũng như tránh thẻ phạt. Những trận đấu khó khăn hơn vẫn ở phía trước và ông Park cần lực lượng mạnh nhất cũng như có dủ chiều sâu cho các trận tiếp sau.

Khi không có Văn Hậu, Quang Hải thì các cầu thủ thi đấu ngày hôm nay cũng đã có điều kiện được cọ sát với U22 Iran và U22 Myanmar. Sự lựa chọn của HLV Park Hang seo đều là những cầu thủ chất lượng. Từ đầu trận, Việt Nam chủ yếu tấn công bên cánh trái, nhờ sự xuất hiện của ba cầu thủ thuận chân trái chơi kỹ thuật là Thanh Thịnh, Ngọc Bảo và Việt Hưng.

Phút thứ 9, U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp đầu tiên sát mép 16m50. Tấn Sinh đá phạt nguy hiểm, thủ thành U22 Brunei cản phá bóng ra ngoài. Ở pha đá phạt tiếp theo, Đức Chinh bật cao đánh đầu, thủ môn Brunei lóng ngóng để bóng bay vào lưới rất đáng tiếc. Đây là trận đấu thứ 2 Đức Chinh ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Sau khi có bàn mở tỷ số, Việt Nam chơi chậm. Đội bóng áo đỏ không còn dồn ép Brunei như khoảng 10 phút đầu.

Không ngoài dự đoán, U22 Việt Nam chơi áp đảo U22 Brunei dù gặp nhiều khó khăn khi phải chơi trên sân cỏ nhân tạo. Trước một đối thủ không quá mạnh nên các pha phối hợp của U22 Việt Nam khá nhịp nhàng.

Phút 23, một pha tăng tốc bất ngờ của U22 Việt Nam và một lần nữa vẫn là Đức Chinh ghi bàn thắng thứ 2. Từ đường chuyền của Thanh Thịnh, Đức Chinh khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú dứt điểm đem về bàn nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam. Cảm giác bóng của Đức Chinh hôm nay rất tốt.

Ngay sau đó ít phút, Đức Chinh bị đau nằm sân sau pha va chạm với cầu thủ U22 Brunei. Đội bóng áo vàng đang chơi quyết liệt khi tranh chấp với U22 Việt Nam.

Phút 39, Trọng Hùng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Từ tình huống phản công nhanh, Việt Hưng chuyền bóng thông minh để Trọng Hùng băng xuống dứt điểm, nhưng thủ môn Jabidi đã cứu thua xuất sắc.

Hết hiệp một, tỷ số là 2-0 nghiêng về Việt Nam. Cả hai bàn đều được ghi bởi Hà Đức Chinh. Hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng của U22 Việt Nam đã bắt đầu khá suôn sẻ.

U22 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên, HLV Park Hang-seo tung Trọng Hoàng vào thay Thái Quý trong giờ nghỉ. Hoàng Đức được rút về tuyến giữa, còn Trọng Hoàng đá tiền vệ cánh phải.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được chưa đầy 3 phút, Đức Chinh hoàn tất hat-trick, tiền đạo Đà Nẵng hoàn tất ngày thi đấu mỹ mãn bằng pha đánh đầu cận thành, sau quả phạt góc bên cánh phải.

Phút 51, Tấn Tài dứt điểm tìm đúng xà ngang. Từ quả tạt bên cánh trái, Đức Chinh nhả bóng lại để Tấn Tài dứt điểm, bóng tìm đúng xà ngang khung thành U22 Brunei.

U22 Việt Nam thay cầu thủ thứ hai, Đức Chiến vào thay Tấn Sinh.

Tỷ số 4-0 phút 60 cho U22 Việt Nam. Từ đường chuyền vượt tuyến của Trọng Hoàng, Trọng Hùng nhả bóng lại bằng đầu cho Việt Hưng. Trong thế trống trải, Việt Hưng dễ dàng đệm lòng cận thành.

Phút 65, Trọng Hùng có cơ hội thuận lợi bên góc trái, nhưng cú sút của anh không đi vào lưới U22 Brunei. Ở tình huống này, Việt Hưng đã có đường chuyền đầy cảm giác.

Thành Chung ghi bàn, U22 Việt Nam dẫn trước 5-0. Phút 67, từ quả phạt góc của đồng đội, Thành Chung bật cao đánh đầu hạ thủ môn Jabidi, giúp U22 Việt Nam dễ dàng dẫn 5-0. Chúng ta đang hướng đến một chiến thắng ít nhất 6 bàn thắng nhưng ở những lần đối đầu trước với Brunei.

Phút 70, cơ hội Trọng Hoàng đối mặt, cầu thủ nhiều tuổi nhất của Việt Nam có cơ hội ghi tên lên bảng điện tử, nhưng anh không thắng được thủ môn Brunei ở pha đối mặt.

Hà Đức Chinh rời sân nhường chỗ cho Tiến Linh.

Bóng chạm xà ngang khung thành Brunei lần thứ hai, phút 79, Việt Hưng ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Brunei, rồi cứa lòng bằng chân trái. Bóng đi xoáy vào góc xa, rồi chạm xà ngang. Ngay sau đó, anh đánh đầu cận thành buộc thủ môn Brunei vất vả cản phá.

Phút 83, 6-0 cho U22 Việt Nam, ở thế năm đánh bốn, Trọng Hùng quyết định đột phá. Anh vượt hậu vệ Brunei rồi sút căng từ góc trái, đưa bóng qua tay thủ môn Brunei. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Trọng Hùng - cầu thủ đã chơi rất hay từ đầu trận.

Phút 90+1, U22 Brunei có tình huống sút bóng đầu tiên và Bin Said dứt điểm tầm xa, bóng đi chệch cột dọc khung thành Bùi Tiến Dũng.

Trận đấu khép lại với 3 điểm trọn vẹn cho U22 Việt Nam. Một chiến thắng thuyết phục, và tuyệt đối cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truc-tiep-u22-viet-nam-2-0-u22-brunei-duc-chinh-ghi-ban-thang-thu-2-358455.html