U22 Thái Lan mơ được như Brazil và Tây Ban Nha

U22 Thái Lan mơ giành HCV SEA Games 30, theo con đường tương tự Brazil và Tây Ban Nha trong quá khứ.

U22 Thái Lan là nạn nhân của bất ngờ lớn nhất lượt trận đầu tiên bảng B SEA Games 30, khi thua U22 Indonesia 0-2.

Hướng đến trận đấu với U22 Brunei, tờ Siam Sport phân tích U22 Thái Lan vẫn chưa hết cơ hội bảo vệ danh hiệu HCV.

U22 Thái Lan mơ kỳ tích sau khi thua U22 Indonesia

U22 Thái Lan mơ kỳ tích sau khi thua U22 Indonesia

"Tất nhiên, đó là khởi đầu đáng thất vọng của U22 Thái Lan ở SEA Games 30, trên đất Philippines.

Thất bại này ảnh hưởng nhiều đến khả năng vào vòng sau của U22 Thái Lan. Mỗi bảng đấu lấy 2 đội vào bán kết.

Điều đó cũng có nghĩa, đội quân của HLV Akira Nishino không được phép mất điểm trong 4 trận còn lại, với U22 Brunei, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Việt Nam".

Siam Sport đưa ra quan điểm, U22 Thái Lan hoàn toàn có thể đi trên con đường như các đội tuyển Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan ở các giải đấu lớn trong quá khứ, giành chức vô địch sau khi thua trận mở màn.

"Có vẻ như mờ mịt, vì U22 Thái Lan còn trận đấu khó khăn với U22 Việt Nam.

Trên thực tế, trong quá khứ đã có những đội bắt đầu giải đấu bằng thất bại. Có ít nhất 4 trường hợp nổi tiếng, gồm Brazil năm 2007, Tây Ban Nha 2010, Chile 2016 và Hà Lan 1988".

Ở Copa America 2016, Chile mở đầu cuộc chơi bằng trận thua Argentina 1-2, nhưng sau đó thắng chính đối thủ này để giành chức vô địch.

Năm 2010, Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup khi bước vào giải đấu với trận thua Thụy Sĩ. Brazil thua Mexico 0-2 trận mở màn Copa America 2007, và sau đó đăng quang.

Ở EURO 1988, Hà Lan thua Liên Xô trong trận mở màn vòng bảng. Hai đội gặp lại nhau trong trận chung kết, và "Cơn lốc màu da cam" thắng 2-0, với một siêu phẩm của Marco van Basten.

TT

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/bong-da-nam/u22-thai-lan-vs-u22-brunei-u22-thai-lan-mo-ky-tich-592624.html