U22 Indonesia mới là đối thủ đáng gờm của U22 Việt Nam

Có thể người Thái tại SEA Games 30 chưa 'nóng máy,' nhưng Indonesia đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm sau màn thể hiện ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan chiều 26/11.

Tiền vệ Việt Hưng (7) ăn mừng bàn thắng với đồng đội sau khi ghi được cho U22 Việt Nam trong trận ra quân gặp U22 Brunei. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tiền vệ Việt Hưng (7) ăn mừng bàn thắng với đồng đội sau khi ghi được cho U22 Việt Nam trong trận ra quân gặp U22 Brunei. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

U22 Thái Lan được đánh giá cao ở bảng B, nhưng sau trận đấu với U22 Indonesia tại sân Rizal Memorial chiều 26/11, thực tế lại không phải vậy.

Có thể người Thái chưa "nóng máy," nhưng Indonesia đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm. Thái Lan nhập cuộc chậm, tạo điều kiện cho Indonesia hãm thành.

Đội bóng Xứ Vạn đảo đã không bỏ lỡ cơ hội. Họ mở tỷ số ở ngay phút thứ 5 bằng cú đá cận thành của Egy Maulana.

Bàn thắng sớm tạo cho Indonesia tâm lý thoải mái. Họ đá chậm và chắc để chờ thời cơ phản công.

Trong khi đó, U22 Thái Lan càng chơi càng bế tắc. Sự bế tắc ấy thể hiện rõ nhất khi ngay sau hiệp 1, ông Akira Nishino đã có tới 2 sự thay đổi nhằm thay đổi thế trận. Nhưng điều chỉnh ấy không giúp được nhiều cho U22 Thái Lan. Họ vẫn rơi vào thế trận bế tắc.

Và khi không có bàn gỡ, Thái Lan trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 85 với một pha phản công nhanh như điện xẹt.

Cần phải nhấn mạnh rằng, ở bàn thua này, có tới hai cầu thủ U22 Thái Lan đã đổ vật ra sân vì kiệt sức sau một pha hãm thành không thành công.

Sự mệt mỏi thể hiện rõ ở những pha di chuyển của Supachai và các đồng đội.

Chính ông Nishino cũng phải thừa nhận điều này sau trận đấu: “Tôi sẽ phải kiểm tra tình trạng của các cầu thủ trước. Bởi vì hôm nay, một số cầu thủ đã không có được thể trạng đủ tốt. Do vậy, chúng tôi sẽ phải nghiên cứu để áp dụng chiến thuật phù hợp với trận đấu tới.”

Indonesia (áo đỏ) đã gây bất ngờ lớn khi hạ Thái Lan 2-0 (Nguồn: Xinhua)

Xét một cách tổng thể, U22 Thái Lan đã có dấu hiệu quá tải. Nhưng họ thiếu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm để có thể cầm nhịp và điều tiết lối chơi.

Việc phải quán giữa tuyến giữa có vẻ như là một nhiệm vụ quá sức đối với thủ quân Amornlertsak. Đây chính là vấn đề của U22 Thái Lan khi ở SEA Games này họ không triệu tập những cầu thủ trên 22 tuổi.

Ông Nishino thừa nhận: “Tất nhiên việc không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi sẽ ảnh hưởng tới chúng tôi. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào lứa cầu thủ này.”

Huấn luyện viên Nishino cũng nói đội bóng của ông sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu tiếp theo. Có thể ông nghĩ rằng đội bóng của mình chưa "nóng máy."

Nhưng chính vị huấn luyện viên người Nhật cũng phải thừa nhận đây là một trận đấu mà U22 Indonesia đã chơi quá hay.

Lối chơi sức mạnh, với 2 cánh giàu thể lực, tốc độ và khả năng gây sát thương cao, U22 Indonesia đã chơi một trận hoàn toàn lấn lướt về kỹ chiến thuật.

Chính họ mới là đối thủ đáng gờm nhất của U22 Việt Nam ở bảng đấu này./.

Trần Giáp (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/u22-indonesia-moi-la-doi-thu-dang-gom-cua-u22-viet-nam/609743.vnp