U22 Indonesia gặp tổn thất lớn trước trận quyết đấu với U22 Việt Nam

Đội bóng 'Xứ Vạn đảo' đã trả giá đắt cho chiến thắng 2-0 trước U22 Singapore trong trận đấu tối 28/11 tại SEA Games 30, khi hai cầu thủ của họ là Muhammad Rafli và Firza Andika đã bị chấn thương.

Indonesia đang có cơ hội lớn để vào bán kết sau khi giành chiến thắng 2 trận liên tiếp trước Thái Lan và Singapore (Nguồn: Jakarta Post)

Indonesia đang có cơ hội lớn để vào bán kết sau khi giành chiến thắng 2 trận liên tiếp trước Thái Lan và Singapore (Nguồn: Jakarta Post)

Đội tuyển U22 Indonesia đã giành chiến thắng 2-0 trước U22 Singapore trong trận đấu tối 28/11, qua đó duy trì thành tích toàn thắng của mình tại SEA Games 2019. Tuy nhiên, đội bóng "Xứ Vạn đảo" đã trả giá đắt cho chiến thắng này khi hai cầu thủ của họ là Muhammad Rafli và Firza Andika đã bị chấn thương và nhiều khả năng không thể tham dự trận quyết đấu với đội tuyển U22 Việt Nam.

Tiền đạo Muhammad Rafli (21 tuổi) đã rời sân ở phút 30 để nhường chỗ cho Osvaldo Haay.

Sau đó, hậu vệ Firza Andika dính chấn thương và đã được thay ra để nhường chỗ cho Dodi Alekvan Djin.

Huấn luyện viên của U22 Indonesia Indra Sjafri phát biểu: “Tôi buộc phải thay 2 cầu thủ đó không phải vì lý do chiến thuật mà bởi họ đã chấn thương. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đối phó với mọi thứ, bao gồm cả việc chấn thương của các cầu thủ."

Huấn luyện viên của U22 Indonesia cho biết các bác sỹ đang theo dõi sát sao tình hình của Muhammad Rafli và Firza Andika: “Tối nay tôi sẽ hỏi các bác sỹ về tình hình của Rafli và Andika. Chúng tôi cần xác định liệu họ có thể tiếp tục thi đấu ở trận kế tiếp hay không. Dù tình huống có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng cần phải bình tĩnh để ứng phó. Trong 2 tháng qua, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Ai bị chấn thương thì sẽ có cầu thủ thích hợp để thay thế."

Trận U22 Việt Nam gặp U22 U22 Indonesia mang tính then chốt quyết định 2 chiếc vé vào bán kết ở bảng B của môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Nếu không thua trước U22 Việt Nam, U22 Indonesia gần như sẽ nắm chắc suất đi tiếp bởi ở 2 lượt cuối, họ chỉ phải gặp U22 Timor Leste và U22 Lào.

Mặc dù Rafli và Andika chấn thương nhưng U22 Indonesia vẫn vượt qua U22 Singapore nhờ vào sự thay đổi nhân sự hiệu quả của huấn luyện viên Indra Sjafri.

Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Osvaldo Haay mở tỷ số ở phút 64 của trận đấu. Sau đó, anh kiến tạo cho Asnawi Bahar ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 74.

Huấn luyện viên Fandi Ahmad của U22 Singapore thừa nhận U22 Indonesia xứng đáng giành chiến thắng ở trận đấu vừa qua: “Tôi biết sớm hay muộn U22 Indonesia cũng ghi được bàn thắng. Lối đá tốc độ của họ đã đánh bại chúng tôi ở trận đấu hôm nay. Họ có cầu thủ đá cánh có kỹ thuật cá nhân tốt và rất nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, U22 Indonesia cũng là đội bóng chơi rất kỷ luật. Họ là đội bóng tuân thủ chiến thuật và đầy tốc độ. Tôi có linh cảm rằng U22 Indonesia sẽ góp mặt ở chung kết”./.

Sơn Tùng-Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/u22-indonesia-gap-ton-that-lon-truoc-tran-quyet-dau-voi-u22-viet-nam/610331.vnp