U21 Việt Nam: Nho vẫn còn xanh...

Trong một ngày may mắn không mỉm cười, U21 Việt Nam cũng không cho thấy sự kinh nghiệm và khôn khéo để có thể đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ.

U21 Thái Lan đến giải U21 Quốc tế lần này với một lực lượng khá mạnh cùng quyết tâm giành ngôi vô địch. Điều này đã được chính HLV ngoại, ông Juan Manuel Barbosa của U21 Thái Lan chia sẻ: “Tất cả các cầu thủ đang tập luyện hết sức mình hằng ngày. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu và sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó”.

Tuy vậy, lo ngại sức mạnh của chủ nhà Việt Nam, người Thái vẫn đá khá chắc chân, và chủ động đá rình rập, chờ đợi những sai lầm của cầu thủ trẻ U21 Việt Nam.

U21 Việt Nam đá lấn lướt nhưng vẫn bại trận trước Thái Lan

Trong khi đó, với việc tung ra tới 8 cầu thủ HAGL, HLV Trịnh Duy Quang đã mạnh dạn cho các học trò tấn công phủ đầu đối thủ bằng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mới mẻ. Không những thế, ở ngay phút thứ 8, người Thái còn phải nhận một tổn thất khá lớn khi số 10 Kanarin đã gặp chấn thương và phải rời sân từ rất sớm. Anh cũng đang là người nắm chiếc băng đội trưởng của đội bóng xứ chùa Vàng. Điều này giúp đội chủ nhà nhập cuộc khá tốt, dồn người Thái vào cảnh co cụm chống đỡ.

Nhờ kỹ thuật, tốc độ cùng sự ăn ý của các cầu thủ HAGL, ĐT U21 Việt Nam tuyển chọn đã thể hiện một lối đá nhỏ, đập nhả chính xác và tạo nên thế trận tấn công khá lấn lướt trước người Thái, với những pha tấn công trung lộ đẹp mắt cùng các pha chồng biên đầy tốc độ. Sự tự tin của các cầu thủ được đào tạo một cách bài bản của HAGL giúp trận đấu trở nên rất đáng xem với nhiều pha bóng tấn công sắc nét, rất có ý đồ. Vì thế, người Thái dù đá pressing song cũng tỏ ra khá vất vả trước những đường lên bóng của đội chủ nhà, đặc biệt là những pha xuống bóng bên cánh phải đầy tốc độ của Hoàng Thanh Tùng.

Trận thua của U21 Việt Nam trước Thái Lan tối qua đã cho thấy quy luật nghiệt ngã của bóng đá là đội bóng thi đấu hay hơn chưa chắc sẽ là đội bóng giành chiến thắng. Tại trận chung kết UERO 2016, ĐT Pháp dù được đánh giá cao hơn hẳn, lại được hưởng lợi thế sau chấn thương của C.Ronaldo nhưng cuối cùng vẫn phải gục ngã ngay trên sân nhà trước một Bồ Đào Nha đá khôn ngoan và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Trong đêm huyền diệu tại Parc des Princes, chân sút vào thay người Eder Macedo Lopes đã có khoảnh khắc xuất thần khi tung ra cú nã đại bác không thể cản phá, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và đưa Bồ Đào Nha trở thành tân vương châu Âu 2016. Đó thực sự là một điều ngỡ ngàng bởi những gì mà đội bóng áo bã trầu thể hiện ở những ngày đầu bước vào giải đều không thực sự thuyết phục.

U21 Thái Lan cho thấy sự khôn ngoan và bản lĩnh hơn đội chủ nhà Việt Nam

Trở lại với cuộc so tài giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan, ở trận này, thầy trò Trịnh Duy Quang đã có nhiều cơ hội ghi bàn song cuối cùng họ đã không thể thực hiện thành công điều đó. Ngoài sự vô duyên của hàng công khi Thanh Tùng, Thanh Bình, Văn Đức,... năm lần bảy lượt bỏ lỡ cơ hội thì sự non kinh nghiệm của các cầu thủ U21 Việt Nam cũng đã khiến họ không thể đạt mục tiêu có điểm trước người Thái.

Trong suốt 90 phút so tài ở sân Cần Thơ, đã 3 lần các cầu thủ chủ nhà đưa được bóng vào lưới khung thành thủ môn Chakhon Philakhlang, song tất cả bàn thắng đều không được trọng tài người Singapore Gopalakrishnan công nhận vì lỗi việt vị. Có thể thấy ở trận này, khả năng chạy chỗ của U21 Việt Nam chưa thực sự hợp lý, trong khi hàng thủ đội khách lại rất 'cáo già' ở các lần 'bẫy việt vị' đối thủ. Rõ ràng, ĐT U21 Thái Lan đã cho thấy sự lỳ lợm và lối chơi rất khó chịu trước U21 Việt Nam, và chiến thắng dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng.

Dù thua nhưng cửa vào Chung kết của U21 Việt Nam vẫn còn khá sáng nếu họ thi đấu tốt ở 3 trận đấu còn lại, nhất là trận đấu then chốt với đối thủ đang giữ chức vô địch U21 Yokohama vào ngày 20/12 tới. Nếu giành chiến thắng trước đại diện của Nhật Bản, U21 Việt Nam có thể nghĩ về trận đấu cuối cùng của giải. Tuy vậy, việc hiện thực hóa chiến thắng này sẽ không phải chuyện dễ dàng, và thầy trò Trịnh Duy Quang sẽ phải nhanh chóng sửa chữa những sai lầm và luyện khả năng bắt việt vị trong những buổi tập sắp tới.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/u21-viet-nam-nho-van-con-xanh-168-175252.html