U19 Việt Nam thua đậm: Đơn giản, đối thủ quá mạnh!

Như vậy là U19 VN đã không thể làm nên những bất ngờ trước nhà ĐKVĐ U19 Hàn Quốc. Dẫu chúng ta có một hiệp 1 chơi ngang ngửa, và nỗ lực đến những phút cuối cùng, nhưng chừng đó là chưa đủ để có điểm trước U19 Hàn Quốc, thậm chí là không có nổi 1 bàn thắng danh dự.

Công bằng mà nói, nếu như pha đánh đầu của Tiến Dũng sau pha đá phạt của Xuân Trường ở những phút cuối hiệp 1 không bị xà ngang từ chối, U19 Việt Nam rất có thể đã ó một thế trận hoàn toàn khác. Nhưng đúng là ngay cả khi chúng ta có bàn thắng, thì cũng rất khó tạo nên bất ngờ trong trận đấu này bởi U19 Hàn Quốc quá mạnh.

Trong 90 phút thi đấu, U19 Hàn Quốc luôn là đội kiểm soát được thế trận, chủ động trong lối chơi, khi cần chơi chậm rất chắc chắn, còn khi đẩy cao tốc độ luôn mang đến yếu tố bất ngờ. Thực tế, U19 Hàn Quốc dường như rất tự tin sẽ giành trọn 3 điểm trong trận đấu chiều nay. HLV Kim Sang Ho đã không tung ra đội hình mạnh nhất, khi cất 2 cái tên đáng chú ý là Paik Seung Ho và Kim Shin trên băng ghế dự bị, nhằm giữ sức cho những trận tới.

U19 Hàn Quốc quá mạnh so với U19 Việt Nam

Trái với dự đoán, U19 Hàn Quốc đã nhập cuộc khá thận trọng, chơi thong dong, sử dụng những đường chuyền đơn giản. Chính lối chơi này đã giúp cho U19 VN có một thế trận ngang ngửa và cũng đã có cơ hội thực sự nguy hiểm với pha đánh đầu trúng xà ngang của trung vệ Tiến Dũng. Thế nhưng, đó là tất cả những gì tốt nhất U19 VN làm được, bởi trong hiệp 2, U19 Hàn Quốc đã hoàn toàn lột xác, sau khi có bàn mở tỷ số khi hiệp chỉ còn 1 phút là kết thúc. Đội bóng đến từ xứ sở Kim chi đã chủ động dâng cao đội hình, cùng với đó là việc đẩy nhanh tốc độ, liên tục khoét vào 2 bên cánh của U19 VN.

Chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị sức ép lớn, nhưng U19 VN vẫn tỏ ra lúng túng trong khâu phòng ngự. Khoảng cách về trình độ đã thể hiện rõ giữa 2 đội, khi khoảng trống ngày một xuất hiện nhiều ở khu vực cấm U19 VN.

Với một thế trận hoàn toàn áp đảo, cùng việc phát huy tốt sức mạnh, tốc độ và những pha bóng bổng, các bàn thắng liên tiếp được ghi cho U19 Hàn Quốc. Có cảm giác, cứ mỗi lần lên bóng là U19 Hàn Quốc lại có bàn thắng. Những pha đập nhả bài bản, chạy chỗ rất thông minh, những đường chuyền tinh tế và cuối cùng là khâu dứt điểm không thể gọn gàng hơn. Các hậu vệ của U19 VN đã không thể làm gì trong những tình huống như vậy và chúng ta đã phải nhận thất bại tâm phục, khẩu phục.

Không thể trách các cầu thủ U19 VN, bởi họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Điều đáng tiếc trong trận đấu này là chúng ta đã không có bàn thắng danh dự để tạo cú hích cho những trận tới. Đáng lo ngại hơn, vấn đề thể lực của cũng gặp nhiều vấn đề khi hiệp 2 có nhiều cầu thủ đã phải đi bộ trên sân, đặc biệt là vị trí của Hồng Duy. Có thể thời tiết chính là đối thủ vô hình với U19 VN, nhưng rõ ràng chúng ta đã chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

U19 Hàn Quốc dường như chỉ thực sự nhập cuộc trong hiệp 2, nhưng họ cũng chưa chơi hết sức. U19 Hàn Quốc quá mạnh và chắc chắn những đối thủ tiếp theo của U19 VN cũng như vậy. Hy vọng là sau trận thua ngày ra quân, U19 VN sẽ có thêm những bài học để chơi tốt hơn trong 2 trận đấu tới.

Theo Vietnamnet

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/tin-tuc-viet-nam/u19-viet-nam-thua-dam-don-gian-doi-thu-qua-manh-168-97112.html