U19 Việt Nam suýt gây sốc trước chủ nhà U19 Hàn Quốc

Ở trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu tứ hùng Suwon JS Cup 2018, U19 Việt Nam đã có một trận đấu hay và thiếu một chút may mắn để có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà U19 Hàn Quốc.

Đã có rất nhiều cổ động viên đến sân Suwon World Cup để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở trận đấu cuối cùng của giải, gặp chủ nhà U19 Hàn Quốc. Bầu không khí đặc biệt sôi động này dường như đã tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ trẻ Việt Nam có một trận đấu hay như vậy.

U19 Việt Nam suýt gây sốc trước U19 Hàn Quốc. Ảnh: Dân trí

Bước vào trận đấu, U19 Việt Nam vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công để hóa giải những pha lên bóng, tấn công nguy hiểm đến từ U19 Hàn Quốc, đồng thời tìm kiếm cơ hội để tổ chức phản công nhanh. Điều đó đã khiến các cầu thủ trẻ đội nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của U19 Việt Nam.

Trong một thế trận bế tắc như vậy, U19 Hàn Quốc bất ngờ có được bàn thắng ở phút 13. Xuất phát từ một pha đỡ bóng lỗi của hậu vệ U19 Việt Nam, tiền vệ Jhko nhanh chân tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa làm tung lưới đội khách.

Dù bị thủng lưới trước nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không hề bị mất tinh thần, mà trái lại họ còn chơi hay hơn. Các tuyển thủ trẻ U19 Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc giữ an toàn khung thành của đội nhà và mỗi khi có cơ hội, đều tổ chức phản công nhanh để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Những cơ hội đã được U19 Việt Nam tạo ra, nếu như ở phút 24, người hâm mộ Việt Nam đã phải tiếc nuối khi tiền đạo mang áo số 10 dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đi vọt xà thì đến phút 37, xuất phát từ một đường chuyền thông minh bằng đầu của đồng đội, Mạnh Dũng có pha móc bóng đẹp mắt, hạ gục thủ thành U19 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam.

Có được bàn thắng gỡ hòa, U19 Việt Nam chơi lại càng hay hơn, và thế trận đôi công giữa hai đội vì thế mà trở nên hấp dẫn hơn. Hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau, nhưng rất tiếc đã không đội nào tận dụng được thành công. Nếu may mắn hơn, Mạnh Dũng đã có thể đem về chiến thắng cho U19 Việt Nam ở phút 85 sau một cú sút rất căng, tiếc thay bóng lại tìm đến cột dọc của U19 Hàn Quốc.

Hòa U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-1, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một giải đấu giao hữu quốc tế thành công. Có thể thấy rằng, sau trận đầu tiên thua đậm U19 Mexico 4-0 và cầm hòa U19 Morocco 1-1, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu chững chạc hơn, càng chơi càng hay hơn để suýt có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà U19 Hàn Quốc.

Kết thúc giải giao hữu tứ hùng Suwon JS Cup 2018, U19 Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 4 với 2 điểm giành được, dẫn đầu là U19 Mexico với 6 điểm, tiếp theo là U19 Morocco và U19 Hàn Quốc. Lúc này, người hâm mộ có quyền lạc quan, tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ Mạnh Dũng, Hồng Sơn… có thể thi đấu thành công ở các giải đấu lớn sắp tới.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u19-viet-nam-suyt-gay-soc-truoc-chu-nha-u19-han-quoc-72287.html