U19 Việt Nam bị loại sau thất bại thứ hai liên tiếp

Nỗ lực thi đấu hết mình trong suốt cả trận không giúp U19 Việt Nam có được điểm số trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều là U19 Australia. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn nhận thất bại 1-2, đồng nghĩa rằng cơ hội tại giải năm nay của U19 Việt Nam đã không còn.

Nỗ lực bất thành, U19 Việt Nam chính thức chia tay đấu trường châu lục chỉ sau hai lượt trận vòng bảng đầu tiên.

Sau thất bại đáng tiếc ở trận ra quân gặp U19 Jordan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không còn lựa chọn nào khác là buộc phải giành điểm ở lượt trận thứ 2 gặp U19 Australia nếu muốn sớm chia tay giải đấu châu lục ngay sau vòng bảng. Tuy vậy, U19 Việt Nam cũng đối diện vô vàn khó khăn khi thiếu vắng hai trụ cột là hậu vệ đội trưởng Đặng Văn Tới và trung phong Nhâm Mạnh Dũng - người ghi bàn duy nhất cho chúng ta ở lượt trận đầu.

Lường trước sức mạnh của U19 Australia, U19 Việt Nam dù khao khát chiến thắng nhưng vẫn rất thận trọng, không tỏ ra vội vàng dâng cao mà chú trọng khâu phòng ngự với khá đông cầu thủ trước khung thành của thành thủ môn Y Êli Niê. Trước đối thủ cao to và vượt trội về nền tảng thể lực, đại diện của Đông - Nam Á vẫn duy trì được thế trận đáng khen, tiếc rằng thế cân bằng chỉ được duy trì cho tới hơn nửa giờ thi đấu.

Phút 37, pha bóng lập bập đưa bóng tới chân của Thurgate, cầu thủ số 16 không gặp khó khăn để dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại Y Êli Niê trong tình huống đối mặt, mở tỷ số cho U19 Australia. Lợi thế 1-0 được đội bóng châu Đại Dương duy trì cho tới hết hiệp 1.

Không còn đường lùi, U19 Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong 45 phút còn lại. Về phần mình, U19 Australia chơi có phần thong dong hơn nhằm làm giảm hưng phấn của đội bóng áo đỏ. Chiếm được thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lại gặp nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành đối phương.

Mải mê tấn công, U19 Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thủng lưới thứ 2. Phút 76, cầu thủ chạy cánh trái giàu tốc độ Folami đi bóng lắt léo rồi dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Australia. Cũng phải nói thêm là Dụng Quang Nho đã chơi không quyết liệt trong tình huống này và để cầu thủ đội bạn sút bóng khá thoải mái.

HLV Hoàng Anh Tuấn trong những nỗ lực cuối cùng nhằm xoay chuyển cục diện đã tung tiền đạo Văn Nam vào sân tăng cường cho hàng công. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị có pha thoát xuống thông minh sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội, dứt điểm chéo góc để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U19 Việt Nam năm phút trước khi hết giờ.

Những cố gắng sau đó không giúp đội bóng áo đỏ tìm được điều mình muốn bởi các cầu thủ U19 Australia lùi gần như toàn bộ đội hình về phòng ngự, bên cạnh đó còn là rất nhiều tình huống phạm lỗi, tiểu xảo của đội bóng áo vàng để câu giờ. Chung cuộc, U19 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U19 Australia.

Trận thua thứ 2 liên tiếp cũng đồng thời khiến U19 Việt Nam chính thức phải nói lời chia tay với Vòng chung kết U19 châu Á 2018. Sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở Giải vô địch Đông - Nam Á vừa qua, thất bại tiếp theo ở đấu trường châu lục lần này là tín hiệu đáng báo động của chất lượng cầu thủ trẻ của Việt Nam sau thành công của lứa Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức,…

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38002102-u19-viet-nam-bi-loai-sau-that-bai-thu-hai-lien-tiep.html