U19 và U22 Việt Nam: Không muốn hay không thể tấn công

Với lối đá phòng ngự số đông bên phần sân nhà, một lần nữa đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt lại có một trận hòa với đối thủ mạnh hơn.

Mới đây, ĐT U22 Việt Nam do huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã có trận hòa không bàn thắng với đội bóng mạnh U22 Mexico tại giải giao hữu được tổ chức tại Vũ Hán. Với phong cách phòng ngự số đông quen thuộc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã không để cho đối phương xuyên thủng mảnh lưới.

Không muốn tấn công

Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng không có lấy một cơ hội nào để ghi bàn vào lưới đội bóng Trung Mỹ. Sau trận đấu, chính HLV Mario Arteaga đã phát biểu rằng các cầu thủ Việt Nam chơi rất rắn và chỉ biết phòng ngự.

Chính lối chơi mà HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng cho U22 Việt Nam cũng không được lòng người hâm mộ nước nhà.

Bình luận trên Zing.vn, nick name Milano El tỏ ra không hài lòng với lối đá của đội: “11 cầu thủ ôm lấy cái khung thành. Đá bóng chỉ để lấy thành tích trong một trận giao hữu thì làm sao biết mình yếu ở đâu mà sửa đây? Không thể nói hệ thống phòng ngự giỏi được, vì cả đội dồn xuống để che khung thành. Thế thì phi thể thao quá”.

U22 Việt Nam trình diễn lối đá khó chịu trước U22 Mexico.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình của rất nhiều độc giả. Bạn đọc Viet Nguyen cho rằng lối chơi của đội U22 cũng như U19 Việt Nam trước đây được áp đặt bởi triết lý của HLV Hoàng Anh Tuấn. Theo đó, “gặp đội mạnh sẽ cho đội tử thủ, phá lối chơi đối thủ là mục tiêu, nếu may mắn thì có bàn thắng và chiến thắng thôi”.

Đây cũng là những suy nghĩ của độc giả Bình: “Thứ bóng đá của HLV Hoàng Anh Tuấn rất buồn cười, thứ bóng đá không muốn tấn công. Trận gặp Trung Quốc 20 phút cuối đá hơn người thì chỉ biết co cụm phòng ngự. Trận gặp Mexico thì cho họ đá nửa sân…”

Hay không thể tấn công

Có thể nói, hành trình của HLV Hoàng Anh Tuấn cùng những đội U19 hay U22 Việt Nam là rất gian nan. Những đối thủ của họ đều là những cái tên có đẳng cấp và trình độ vượt trội hơn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lối chơi phòng ngự thiếu hấp dẫn mà HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo học trò.

Câu hỏi đặt ra ở đây là với những đội bóng ngang cơ hoặc yếu hơn, liệu những đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn còn tiếp tục phòng ngự số đông?

Câu trả lời có thể sẽ khác, và nó cho thấy tình thế khó khăn của cựu HLV Khatoco Khánh Hòa. Khi đối mặt với những đội bóng mạnh hơn, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận chơi tiêu cực, không đẹp mắt, chấp nhận bị chỉ trích để có được kết quả tốt nhất.

Chia sẻ quan điểm này, thành viên Bruce Lee nhận định: “Đó là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Gặp đối thủ yếu hơn hoặc vừa tầm thì ông Hoàng Anh Tuấn sẽ chỉ đạo cho đội bóng chơi tấn công đẹp mắt ngay”.

Đây cũng là những suy nghĩ của nick name Khong nghe dai dich: “HLV Hoàng Anh Tuấn biết người biết ta, chọn lối chơi phù hợp cho từng trận đấu, cho từng đối thủ. Không thể bắt một đội bóng yếu hơn chơi đôi công để cho đội bóng mạnh hơn dễ dàng ghi bàn được”.

Lối chơi phòng ngự thể hiện sự biết mình biết ta được HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng cho các học trò.

Một số ý kiến còn cho rằng, chỉ có lối chơi của HLV Hoàng Anh Tuấn mới có thể giúp cho những đội U19 hay U22 Việt Nam chơi tốt trước những đối thủ mạnh hơn.

Bình luận trên Zing.vn, bạn đọc Thành Trung có những phân tích khá kĩ: “Chỉ có lối chơi của HLV Hoàng Anh Tuấn mới giúp Việt Nam trụ vững như vậy trước đối thủ hơn hẳn về mọi mặt. Nếu dồn lên tấn công ban bật phối hợp thì Việt Nam sẽ ghi được 1 trái và để thủng lưới 10 trái. Ngay cả Uzbekistan đẳng cấp hơn Việt Nam còn thua 2 trái không gỡ. Có lẽ đây là đội bóng đến từ nền bóng đá cao nhất Việt Nam đã từng gặp mà giành được điểm”.

Bình luận của bạn đọc Thành Trung nhận được sự đồng tình của rất nhiều NHM. Phần lớn độc giả đều cho rằng việc phòng ngự số đông trước một đội bóng mạnh hơn là hoàn toàn hợp lý. Bên cạnh đó, việc không tấn công là bởi các cầu thủ không thể lên bóng trước sức ép quá lớn từ đối thủ.

Đây chính là những suy nghĩ của thành viên Việt Anh: “Trình độ chênh lệch không lên bóng nổi đâu, bất cứ đội bóng yếu nào khi đối đầu với đội quá mạnh sẽ đều chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội tấn công”. Độc giả Tran Duoc cũng đồng tình với quan điểm này: “Đội người ta mạnh về mọi mặt thủ không thua là may lắm rồi... Tùy trận và tùy đội mình gặp để ra lối đá cho phù hợp”.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-va-u22-viet-nam-khong-muon-hay-khong-the-tan-cong-post697174.html