U19 SLNA và Hà Nội cùng giành chiến thắng

Lượt trận đầu tiên của bảng B diễn ra vào chiều 9-3 trên sân Pleiku, hai đội SLNA và Hà Nội cùng giành chiến thắng khá nhọc trước các đối thủ Becamex Bình Dương và Phú Yên.

Hà Nội (áo vàng) giành chiến thắng tối thiểu trước Phú Yên. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Hà Nội (áo vàng) giành chiến thắng tối thiểu trước Phú Yên. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Cuộc so tài giữa Becamex Bình Dương và SLNA khởi đi rất hấp dẫn khi hai đội vốn có lực lượng cân sức, thậm chí ở giải này Becamex Bình Dương còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của HLV nước ngoài. Họ cũng là đội trẻ duy nhất có sự hiện diện của cầu thủ Việt kiều là hậu vệ Nguyễn Đức Davide.

Nguyễn Đức Davide có trận đấu thật lăn xả ở hàng phòng ngự đội bóng đất Thủ. Nhưng tiếc cho anh khi để bóng chạm tay trong vòng 16m50 vào phút 34 đem lại quả phạt 11m cho SLNA, và Mạnh Quỳnh không bỏ lỡ cơ hội chuyển thành bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Becamex Bình Dương thi đấu tốt hơn sau bàn thua, và đến phút 59 họ đã có bàn gỡ hòa 1-1. Trần Hoàng Bảo đi bóng trong khu vực cấm địa, dù có 2 người áp sát, nhưng Ngô Văn Lương vẫn vụng về phạm lỗi và đội trưởng Võ Hoàng Minh Khoa đã không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số 1-1 cho Becamex Bình Dương.

Becamex Bình Dương để thua SLNA ở trận ra quân. Ảnh: ANH TIẾN

Trận đấu bùng lên sôi nổi trong khoảng thời gian còn lại. Bất ngờ ở phút 65, hậu vệ Trần Quốc Thành đã có pha dốc bóng giữa sân, vượt qua một loạt hậu về Bình Dương trước khi tung má ngoài đánh bại thủ môn Văn Bin và nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA. Ở những phút cuối cùng, các cầu thủ Bình Dương nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cầu thủ SLNA chơi khá tỉnh táo và họ đã giữ vững được chiến thắng 2-1.

Ở trận đấu cuối cùng trong ngày giữa Hà Nội và Phú Yên cũng đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Hà Nội, cầu thủ lập công cho Hà Nội là Trần Xuân Đức ở phút 82.

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/u19-slna-va-ha-noi-cung-gianh-chien-thang-580139.html