U19 Iraq – chướng ngại cuối của U19 Việt Nam mạnh cỡ nào?

Sau 2 trận đã qua, sức mạnh của U19 Iraq dường như chưa được phô bày trọn vẹn.

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, U19 Việt Nam hiện tràn trề cơ hội bước vào vòng tứ kết giải U19 châu Á 2016. Chỉ cần không thua trước Iraq, lần đầu tiên sau 38 mùa của giải đấu, lứa trẻ bóng đá Việt sẽ trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất.

Tương quan bảng B hiện tại, ngoài Triều Tiên đã chắc suất ra về, U19 Việt Nam và U19 UAE đều còn cơ hội. Nếu không muốn nơm nớp theo dõi “chiến sự” ở trận đấu còn lại, chúng ta buộc phải tự mình giành kết quả có lợi: thắng hoặc hòa.

Iraq - đối thủ Tây Á sắp tới tất nhiên rất đáng gờm, song sức mạnh của họ chưa tới mức “độc cô cầu bại”. Nói cách khác, vẫn còn “cửa” để thầy trò Hoàng Anh Tuấn làm nên chuyện.

U19 Việt Nam sẽ vắng Trọng Đại (số 7) vì thẻ phạt ở trận đấu với Iraq.

U19 Iraq bước vào giải với lực lượng đầy đủ. Họ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại và mục tiêu đặt ra là đoạt vé dự World Cup U20 thế giới vào năm sau. Tuyên bố mạnh, nhưng về mặt lối chơi, HLV Abbas Atiyah và các học trò chưa có những màn thể hiện thuyết phục.

Trận đầu, họ thắng UAE 1-0. Tỉ số có thể đã khác nếu như UAE biết chắt chiu cơ hội. Bàn thắng của Iraq chỉ đến sau sai lầm đáng tiếc của hàng thủ đối phương.

Tiếp đó, đấu Triền Tiên, U19 Iraq bất lực trong việc ghi bàn suốt 45 phút đầu tiên. Vận may đến với họ ở hiệp 2 khi đội bạn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ đây, trong hoàn cảnh Triều Tiên buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Iraq mới có nhiều “đất diễn” để kết liễu đối thủ.

U19 Iraq (áo xanh) đang có 6 điểm sau 2 lượt trận.

U19 Iraq mạnh về thể hình cũng như thể trạng. Cái tên đáng chú ý nhất của đội bóng này không phải là tiền đạo hay tiền vệ kiến thiết nào, mà là… hậu vệ Waleed Kareem.

Kareem đã ghi 3 bàn sau 2 trận, là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới giải đấu. Dù chơi ở vị trí phòng ngự nhưng anh thường xuyên dâng cao, lại sở hữu khả năng chọn vị trí và dứt điểm lợi hại.

Cầu thủ sinh năm 1997 và thần tượng Neymar rất đáng gờm. Vấn đề là một cánh én chẳng làm nên mùa xuân. Ở U19 Iraq hiện nay, có tới 5 cái tên đã phải lĩnh 1 thẻ vàng. Trong bối cảnh bản thân chắc suất đi tiếp, ban lãnh đạo đội bóng không dại gì tung họ ra sân nhằm đảm bảo quân số mạnh nhất cho trận tứ kết.

HLV Abbas Atiyah tuyên bố trước trận sẽ không đá nương chân, nhưng có lẽ đó chỉ là “đòn gió” để tránh sự phàn nàn từ truyền thông.

Kể cả khi thất bại trước Việt Nam, tụt xuống thứ 2 và phải gặp Ả rập – đội đứng đầu bảng A vòng sau, U19 Iraq vẫn có quyền tự tin. Bóng đá trẻ là sân chơi đề cao tinh thần, bản thân họ cũng chẳng phải kẻ “lót đường”.

Video U19 Việt Nam 1-1 U19 UAE:

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u19-iraq-chuong-ngai-cuoi-cua-u19-viet-nam-manh-co-nao-a303382.html