U17 SLNA: Phía trước là thiên đường

Vượt qua U17 PVF sau những loạt sút luân lưu, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương đã chính thức có mặt trong trận chung kết U17 QG 2020. Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang kỳ vọng, Đinh Xuân Tiến và các đồng đội sẽ mang chiếc Cúp vô địch thứ 8 của giải đấu dành cho lứa tuổi U17 về phòng truyền thống của SLNA.

Trước khi bước vào trận chung kết, không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng đội bóng liên quân giữa Học viện Nutifood và Học viện HAGL JMG. Để tham dự , Học viện HAGL đã cho Học viện Nutifood mượn tới 7 gương mặt xuất sắc nhất ở lứa U17 cùng HLV rất nổi tiếng là Graechen, cựu HLV U19 Việt Nam và đội 1 HAGL.

Niềm vui của U17 SLNA sau khi giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết. Ảnh: Văn Bá Tuấn

Niềm vui của U17 SLNA sau khi giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết. Ảnh: Văn Bá Tuấn

Những màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Thái Quốc Cường (em họ của Nguyễn Công Phượng) và các đồng đội ở giải đấu đang diễn ra tại Trung tâm PVF (Hưng Yên) là hết sức ấn tượng. Tính đến thời điểm này, U17 Nutifood JMG là đội bóng duy nhất có được thành tích toàn thắng, một trong số đó là chiến thắng 4 - 2 trước U17 SLNA ở trận đấu cuối cùng của bảng B.

Tuy nhiên, trận thắng vừa nêu chỉ mang tính chất phân định ngôi thứ của bảng đấu, bởi U17 SLNA chỉ tung ra sân đội hình với đa phần là những gương mặt dự bị. Thực lực của thầy trò HLV Lê Kỳ Phương có thua kém U17 Nutifood JMG không, vẫn đang là một dấu hỏi. Đặc biệt là sau khi Đinh Xuân Tiến và các đồng đội đã xuất sắc đánh bại U17 PVF, đội chủ nhà của VCK U17 năm nay.

Ban huấn luyện của U17 SLNA tại VCK U17 QG 2020. Ảnh: Văn Bá Tuấn

Dù không cầm bóng nhiều hơn đối phương, song U17 SLNA lại thể hiện được sự nguy hiểm với lối chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh. Việc thực hiện thành công cả 4 lượt sút luân lưu, đủ thấy sự bản lĩnh của Đinh Xuân Tiến và các đồng đội. Cho nên, một khi đã đánh bại được đội chủ nhà và cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch như U17 PVF, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương thừa sức khiến U17 Nutifood JMG phải ôm hận.

Đừng quên, đang sở hữu "DNA vô địch", với kỷ lục 7 lần giành ngôi vương, cùng những nhà quán quân tại VCK U15 QG 2018 và 2019 như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường, Ngô Văn Bắc... Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của các HLV tài năng, giàu kinh nghiệm và rất "mát tay" như Lê Kỳ Phương, Lê Mạnh Hùng, Phạm Văn Quyến, Lê Kỳ Đại.

Chia sẻ với Báo Nghệ An, HLV phó Lê Mạnh Hùng khẳng định: "U17 Nutifood JMG rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ không thể bị đánh bại. Thầy trò chúng tôi đang nghiên cứu kỹ lối chơi của họ để tìm ra phương án hợp lý nhất cho màn so tài sắp tới. Toàn đội đang hưng phấn và tự tin cao độ sau trận thắng U17 PVF. Tôi nghĩ, cơ hội giành chức vô địch của 2 đội là 50/50".

Đã 8 năm trôi qua kể từ chức vô địch tại VCK U17 QG 2012, phòng truyền thống của vẫn chưa có thêm chiếc cúp thứ 8 của giải đấu dành cho lứa tuổi U17. Hy vọng, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương sẽ phát huy hết tài năng và bản lĩnh của mình để giành chiến thắng trước U17 Nutifood JMG, giúp U17 SLNA giải được cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 8 năm trời, với những thất bại khác nhau.

Trận chung kết giữa U17 SLNA và U17 Nutifood JMG sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 27/9.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/u17-slna-phia-truoc-la-thien-duong-274687.html