U-23 Thái Lan về nước, HLV Polking xin lỗi người hâm mộ

Ông Mano Polking sau trận thua đau chủ nhà U-23 Việt Nam 0-1 đã rất buồn vì không thể giúp học trò giành huy chương vàng SEA Games 31 nhưng vẫn khẳng định ông rất tự hào về các cầu thủ đội tuyển U-23 Thái Lan.

Những chú voi coi Thái Lan chơi trận cuối cùng SEA Games 31 với mục tiêu giành chức vô địch nhưng đã thua chủ sân Mỹ Đình khiến chỉ đoạt huy chương bạc.

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil chia sẻ: “Tôi chỉ có thể nói xin lỗi các cổ động viên Thái Lan. Chúng tôi đến Việt Nam thử sức mình và kiếm huy chương vàng SEA Games 31 nhưng bất thành. Dù sao, tôi cũng tự hào về các cầu thủ của mình. Đây là một giải đấu tốt cho sự phát triển của họ.

Suốt cả giải đấu, các tuyển thủ U-23 Thái Lan đã chơi bóng tuyệt vời. Trận chung kết là rất gần gũi và chung tôi cũng có những cơ hội để giành chiến thắng mà tiếc là không thể. Mọi cầu thủ đều làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đá rất tự tin và luôn cố gắng không chỉ ở trận chung kết”.

HLV Polking thừa nhận U-23 Việt Nam phòng ngự quá tốt. Ảnh: ANH DUY.

HLV Polking thừa nhận U-23 Việt Nam phòng ngự quá tốt. Ảnh: ANH DUY.

HLV Polking từng giúp đội tuyển quốc gia Thái Lan đăng quang AFF Cup 2021 và đáng chú ý, họ loại thầy trò Park Hang-seo khỏi bán kết sau hai lượt trận với tổng tỉ số 2-0. Tuy nhiên, trong lần tái đấu của lứa tuổi dưới 23, người Thái không toại nguyện. Ông Polking hối tiếc: “Các cầu thủ của tôi đã chơi không tệ, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam đã thủ rất tốt và cản phá nhiều cơ hội của chúng tôi. Họ chơi bóng dài và có bàn thắng”.

Đội tuyển U-23 Thái Lan đã lên đường về nước vào chiều 23-5. HLV Polking sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm nay. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Polking viết: “Tôi thực sự tự hào về các bạn! Tôi không thấy sự khác biệt giữa 100 ngày tập luyện của đội bạn và chỉ với một ngày tập luyện của chúng tôi mà không có nhiều cầu thủ chủ chốt. Vì vậy, chỉ cần tiếp tục làm việc, các bạn sẽ có một tương lai tuyệt vời!”.

Ông thầy của Thái Lan tự hào về các học trò của mình ở SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Người Thái có nhiều lý do đáng thất vọng với thất bại ở trận chung kết SEA Games 31. Trước đó, cả hai đội từng gặp nhau ở 19 kỳ SEA Games với kết quả Thái Lan thắng 10 trận, hòa 6 trận và Việt Nam thắng 3 trận; Thái Lan đã ghi 32 bàn, còn Việt Nam có 22. Trong năm trận chung kết SEA Games, người Thái đả giành HCV, còn bóng đá Việt Nam một lần đăng quang năm 1959.

Tại kỳ SEA Games này, U-23 Thái Lan sau tai nạn thua ngược Malaysia ở trận ra quân do một cầu thủ dính thẻ đỏ, thầy trò Polking đã vùng dậy với chiến thắng Singapore và Lào đều với tỉ số 5-0, thắng trận cuối vòng bảng Campuchia 1-0. Vào bán kết, U-23 Thái Lan qua mặt Indonesia 1-0 trong hiệp phụ và chung kết thua chủ nhà Việt Nam.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết nhấn chìm tham vọng của người Thái. Ảnh: ANH DUY.

Nhâm Mạnh Dũng đã đánh đầu hiểm hóc ghi bàn duy nhất trong trận chung kết SEA Games 31 ở phút 83, giúp đội tuyển U-23 Việt Nam lần thứ hai vô địch liên tiếp. Hành trình của thầy trò Park Hang-seo ở cuộc chơi bóng đá dưới 23 tuổi, cùng ba cầu thủ quá tuổi rất ấn tượng. U-23 Việt Nam đã thắng Indonesia 3-0, hòa Philippines 0-0, thắng Myanmar 1-0, thắng Đông Timor 2-0.

Vào bán kết, U-23 Việt Nam vượt qua Malaysia 1-0 do công Tiến Linh ghi bàn ở phút 111 trong hiệp phụ. Và trước 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình, chủ nhà đánh bại U-23 Thái Lan 1-0, đòi lại sòng phẳng món nợ thua 1-2 ở trận chung kết SEA Games 2003.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-23-thai-lan-ve-nuoc-hlv-polking-xin-loi-nguoi-ham-mo-post681343.html