U-23 Thái Lan thắng đậm U-23 Campuchia

Càng về cuối trận, cơn mưa càng lớn và dai dẳng ập xuống sân Thiên Trường. Mưa trời và mưa bàn thắng.

Thầy trò HLV K. Honda của U-23 Campuchia đã hứng chịu năm bàn thua từ các chân sút Thái Lan.

Trước trận gặp U-23 Campuchia ở SEA Games 31, HLV Polking của Thái Lan vẫn bị ác mộng bị Malaysia ngược dòng thắng 2-1. Ông cảnh báo học trò “hiểm họa" đến từ HLV Honda của Campuchia vì anh này đã làm việc nhiều với những HLV nổi tiếng thế giới thời đá cho AC Milan, CSKA Moscow...”.

Tuy nhiên “Honda đã bị cháy máy” vì học trò Polking đã siết chặt tay để không cho ác mộng lặp lại như từng thua Malaysia ở trận đầu.

U-23 Thái Lan ở đẳng cấp khác so với U-23 Campuchia. Ảnh: CTP

U-23 Thái Lan ở đẳng cấp khác so với U-23 Campuchia. Ảnh: CTP

Năm bàn thắng của Thái Lan lần lượt do công Buaphan từ pha đá phạt của Worachit ghi phút thứ tư, Korawith ghi phút 32, trước khi hiệp một khép lại Worachit có bàn thắng cho riêng mình nâng tỉ số lên 3-0, hai bàn còn lại do công của Gustavsson.

Nếu tận dụng cơ hội tốt, Thái Lan không chỉ năm lần chọc thủng lưới Hul Kimhuy của Campuchia mà nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên sau khi thua bàn sớm ở phút thứ tư, các học trò Honda vẫn kháng cự rất quyết liệt, chừng nửa hiệp 1 Campuchia không cho thấy mình là một đội kém. Họ ăn miếng, trả miếng và đáp trả rất quyết liệt, không hề tự ti trước đàn anh Thái Lan.

Tuy nhiên rất tiếc cho những Kakada, Chanthea có những lần đối mặt thủ môn Kawin sau những pha dàn xếp rất đẹp mắt và ngoạn mục nhưng kém chút tinh tế để hạ được thủ thành giàu kinh nghiệm của Thái Lan này.

Thua 0-5...là cái thua đậm đối với thầy trò HLV Honda của Campuchia, nhưng nhìn cách chơi, lối chơi, cấu trúc đội hình, tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ Campuchia tiến bộ rất nhiều. Trước đối thủ lớn như Thái Lan nhưng họ không sợ hãi, không mặc cảm, tự tin mà chơi rất sòng phẳng.

Thiên Trường mưa trời và mưa bàn thắng từ U-23 Thái Lan. Ảnh: CTP

Rất tiếc rằng, cầu thủ Campuchia vẫn chưa thể “chín” bằng cầu thủ Thái Lan từ kinh nghiệm, sức bền, tự tin, quái và đẳng cấp nên đã phải chuốc lấy thất bại đậm.

Không thể “chê” Campuchia đá dở mà cách họ thể hiện cho thấy họ tiến bộ rất nhanh. Nửa hiệp hai đến cuối trận, trời mưa như trút nước nhưng hai nhà cầm quân Polking và Honda vẫn đứng ngoài trời “đội mưa” chỉ đạo.

Thua trận này Campuchia gần như hết cơ hội đi tiếp khi qua ba trận chỉ có 3 điểm, trong khi Malaysia có bảy điểm và Thái Lan có sáu điểm.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-23-thai-lan-thang-dam-u-23-campuchia-post680063.html