U-23 Thái Lan đã 'xui còn gặp rủi' trước trận đấu với U-23 Việt Nam

U-23 Thái Lan gặp trục trặc ở nhiều khâu trong quá trình chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á, trong đó có trận đầu tiên gặp U-23 Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Worawut Srimaka đã đặt chân đến Uzbekistan chuẩn bị tham dự VCK U-23 châu Á trong cảnh phờ phạc vì chuyến bay hành xác.

U-23 Thái Lan có quá trình chuẩn bị cho giải không được như ý. Họ đã xui vì thiếu quân còn gặp vận rủi khi bị thất lạc hành lý tại sân bay Tashkent (Uzbekistan).

Theo kế hoạch, U-23 Thái Lan di chuyển trong hành trình kéo dài 17 tiếng từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) sang Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi nối chuyến đến Uzbekistan, toàn đội sẽ đến nơi vào chiều 30-5 theo giờ địa phương. Buổi tối cùng ngày, U-23 Thái Lan sẽ bước vào tập luyện ngay lập tức.

Các cầu thủ Thái Lan tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan). ẢNH: THAI RATH

Các cầu thủ Thái Lan tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan). ẢNH: THAI RATH

Tuy nhiên, U-23 Thái Lan đã trải qua hành trình hành xác đúng nghĩa đáng quên và tiêu tốn rất nhiều thể lực. Theo đó, từ nửa đêm 29-5, “Những voi chiến trẻ” đã di chuyển hơn 19 tiếng từ sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó nối chuyến đến sân bay Tashkent (Uzbekistan). U-23 Thái Lan đến Uzbekistan vào lúc 18h45 (16h45 giờ Uzbekistan) ngày 30-5.

Đến hơn 20h đêm (18h địa phương), U-23 Thái Lan mới trở về khách sạn trú vì nhiều thành viên trong đoàn bị thất lạc hành lý. Điều này khiến Thái Lan phải hủy kế hoạch tập luyện ngay buổi tối cùng ngày vì các cầu thủ đã kiệt sức.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi tới Uzbekistan ổn định chỗ ở, các cầu thủ Thái Lan sẽ ra sân tập căng cơ nhẹ vào lúc 16h15 (14h15 giờ Uzbekistan). Sau đó, cả đội sẽ có buổi tập chính tại sân JAR vào lúc 22h (20h đêm giờ Uzbekistan) nhằm chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á. Tuy nhiên, sau chuyến đi hành xác ngoài dự tính, HLV Worawut Srimaka quyết định hủy buổi tập của U-23 Thái Lan.

Dù trải qua hành trình khó khăn nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn nở nụ cười lạc quan. ẢNH: THAI RATH

Tại sân bay Tashkent, nhiều cầu thủ Thái Lan bị thất lạc hành lý, trong đó có cả những dụng cụ tập luyện của đội. Các cầu thủ Thái Lan nhập cảnh ở cửa ga số 1, trong khi hành lý, đồ đạc của họ lại được chuyển đến cửa ga số 2 mà không ai trong đoàn được thông báo.

HLV Worawut Srimaka rất sốt ruột và thúc giục đội ngũ hậu cần giải quyết vấn đề. Nhưng sau hai tiếng trôi qua, mọi việc vẫn chưa được hoàn thành. Các cầu thủ Thái Lan phải lên xe di chuyển đến khách sạn đóng quân, trong lúc họ vẫn chưa tập hợp đủ hành lý của các thành viên trong đoàn.

Đây là sự cố không mong muốn mới nhất của U-23 Thái Lan trong quá trình chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á. Trước đó, vì những lí do khác nhau, nhóm 6 cầu thủ gồm Suphanat Muenta, Irafan Dolo, Nopphon Llaraphol, Sittichok Phaso, Jonatarn Khemdee và Channarong Promsrikao không đi cùng đội sang Uzbekistan mà tập trung sau.

Điều này khiến họ nhiều khả năng không kịp hồi phục thể lực để ra sân thi đấu với U-23 Việt Nam trong trận đầu tiên diễn ra vào ngày 2-6. Tại VCK U-23 châu Á, Thái Lan nằm ở bảng C cùng U-23 Việt Nam, U-23 Malaysia và U-23 Hàn Quốc.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-23-thai-lan-da-xui-con-gap-rui-truoc-tran-dau-voi-u-23-viet-nam-post682534.html