U.22 Việt Nam hạ Brunei bằng 1 ván tennis

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng như ý ở trận đầu ra quân tại SEA Games 30 bằng kết quả 6-0. Trong đó, Hà Đức Chinh lập poker, Trọng Hùng, và Việt Hưng mỗi người ghi 1 bàn.

Ảnh: VNE

Ảnh: VNE

Phút 90+2: Hết giờ. U.22 Việt Nam thắng Brunei với tỷ số 6-0.

Phút 83 Vaooòo: Sau rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, Trọng Hùng đã có bàn thắng cho mình. Ở thế năm đánh bốn, Trọng Hùng quyết định đột phá. Anh vượt hậu vệ Brunei rồi sút căng từ góc trái, đưa bóng qua tay thủ môn Brunei.

Phút 80: Triệu Việt Hưng có pha xử lý bóng đẹp mắt. Anh có bóng bên cánh phải và gặt bóng qua hậu vệ Brunei, tung cú sút bằng chân trái. Bóng đi căng nhưng đụng xà ngang dội ra ra ngoài. Thành Thịnh đón được bóng và câu vào cho Triệu Việt Hưng, cầu thủ này lần nữa đội đầu, thủ môn đội bạn phá bóng.

Phút 74: Hà Đức Chinh ra sân vào thay cho anh là Tiến Linh.

Phút 66 Vaoooooòo: Đức Chinh có bàn thắng thứ 4 từ tình huống phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ Việt Nam. Tỷ số đang là 5-0.

Phút 59 Vaooòo: Trọng Hoàng chuyền bóng vào vòng cấm cho Trọng Hùng, cầu thủ này nhả bóng cho Triệu Việt Hưng băng xuống và đệm lòng thành công. 4-0 cho Việt Nam.

Phút 57: U.22 Việt Nam tiếp tục dồn dập tấn công. Trọng Hoàng vào sân hàng công Việt Nam thêm khởi sắc và Brunei không thể làm gì ngoài việc chống trả.

Phút 52: Từ đường nhả ra của Đức Chinh, Tấn Tài sút một chạm. Bóng đi cầu vồng, chạm xà ngang đối phương, trước khi thủ môn Brunei ôm được.

Phút 48 Vaooòo: Từ pha đá phạt từ góc, bóng treo ngay đầu Hà Đức Chinh và tiền đạo tuyển U.22 Việt Nam không mắc sai lầm nào. 3 bàn thắng của Việt Nam đều thuộc về Đức Chinh.

HLV đưa Trọng Hoàng vào sân thay cho Thái Quý. Rất có thể đây là một bài tập cho tuyển thủ Việt Nam khi đá cùng đàn em.

Hiệp 2 bắt đầu

Phút 45+1: Hết hiệp 1. U.22 Việt Nam tạm dẫn trước 2-0.

Phút 42: Từ quả phạt góc của Hoàng Đức, Ngọc Bảo và Thành Chung tung ra liền hai cú dứt điểm trong cấm địa, nhưng đều bị hậu vệ Brunei cản lại.

Phút 39: Trọng Hùng lần nữa bỏ lỡ cơ hội. Triệu Việt Hưng có pha đi bóng tốc độ ở giữa sân, anh chuyền qua cánh rất cảm giác cho Trọng Hùng băng xuống nhưng cầu thủ đang chơi cho Thanh Hóa lạ đá bóng trúng thủ môn.

Phút 34: Trọng Hùng có pha đi bóng nhanh từ ngoài vòng 16m50, anh qua 3 cầu thủ rồi mới tung cú sút. Tuy nhiên, cú dứt điểm hơi thiếu lực.

Phút 24: Vaoooòo: Đức Chinh một lần nữa ghi bàn tại SEA Games. Thanh Thịnh có bóng từ cánh trai, câu bóng vào cho Đức Chinh và cầu thủ của Đà Nẵng tung cú sút chân trái vào lưới Brunei.

Phút 10 Vaooòo: Từ quả phạt góc bên cánh phải, Đức Chinh băng vào rồi đánh đầu cận thành, tung lưới Brunei.

Phút 7: Hơn 5 phút đầu của trận đấu, U.22 Việt Nam đã dâng cao đội hình và liên tiếp dồn Brunei vào thế chống trả.

Trận đấu bắt đầu:

Đội hình ra sân:

U.22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Thái Quý, Việt Hưng, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Đức Chinh.

U.22 Brunei: Jabbidi, Aminuddin, Jaini, Azim, Damit, Norsamri, Ghani, Azman, Ismail, Adi Bin Said, Said.

*Những diễn biến trước trận đấu:

Dù luôn được đánh giá là viên vô địch SEA Games nhưng bóng đá Việt Nam chưa lần nào đăng quang ở giải đấu này từ thế hệ vàng của những Huỳnh Đức, Minh Chiến đến sự kỳ vọng của lứa Công Phượng, Xuân Trường.

Kể từ khi hội nhập với bóng đá khu vực, Sao vàng đã có 5 lần vào chung kết tại Đại hội thể thao Đông Nam Á nhưng có đến bốn lần bị Thái Lan đánh bại ngay trước bục vinh quang.

Cơ hội chiếm vàng ở SEA Games tưởng chừng không thể nào tốt hơn đến với tuyển Việt Nam khi “kẻ thủ truyền kiếp” Thái Lan bất ngờ bị loại ở vòng bảng giải đấu năm 2009.

Thế nhưng một lần nữa, giấc mơ hoa lại tan vỡ khi quân đoàn Sao vàng thất bại đầy cay đắng trước những con hổ Harimau ở trận chung kết.

Ở kỳ SEA Games gần đây nhất, dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng, áp lực không những phải thắng trận mà còn phải thắng đậm và đẹp đã khiến cựu tuyển thủ thế hệ vàng xua quân tổng lực ở các trận đấu đầu tiên ở vòng bảng.

Kết quả thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khởi đầu chiến dịch vòng bảng SEA Games 29 bằng chiến thắng 4-0 trước Timor Leste và sau đó đánh bại Campuchia với tỷ số 4-1 và giành chiến thắng 4-0 trước Philippines.

Tuy nhiên ở trận đấu quan trọng sau đó, tuyển trẻ Sao Vàng đã phải chia điểm trước Indonesia trong một trận cầu không bàn thắng và đối phương chỉ còn 10 người trên sân kể từ phút 64.

Trận hòa này đã đẩy U.22 Việt Nam vào thế phải đánh bại những nhà ĐKVĐ Thái Lan nếu muốn có vé vào bán kết.

Và rồi như một định mệnh, pha bóng phạm lỗi kỹ thuật từ thủ thành Phí Minh Long cùng cú sút 11m bất thành của Công Phượng đã khiến quân đoàn của ông Thắng thua trắng người Thái 3 bàn.

Tuyển U.22 Việt Nam ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi khi chỉ thua đúng một trận và ghi được 12 bàn thắng cùng lối chơi tấn công rực lửa.

Ở Đại hội thể thao khu vực lần này, sau nhiều kỳ SEA Games mòn mỏi đợi chờ, người hâm mộ lại tiếp tục tin tưởng vào đội bóng trẻ nước nhà khi U.22 Việt Nam được dẫn dắt bởi Park Hang-seo.

Đội bóng trẻ Sao vàng sẽ mở màn chiến dịch săn vàng SEA Games 30 bằng cuộc đụng độ U.22 Brunei, trong các lần đấi đầu ở giải đấu này, tuyển trẻ Việt Nam đã toàn thắng, ghi 26 và thủng lưới một bàn.

Đó là lý do HLV Park Hang-seo tiết lộ ông có thể sử dụng đội hình hai ở trận ra quân. Những cầu thủ đã thi đấu trong trận hòa Thái Lan 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 có thể được dưỡng sức. Đó là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/u22-viet-nam-ha-brunei-bang-1-van-tennis-126274.html