U.22 Việt Nam đặt chân vào bán kết

Kể từ khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt, lần đầu tiên Việt Nam lại chơi thiếu diện mạo, ý đồ như vậy. Việc tư tưởng có phần chủ quan về một trận đấu dễ dàng với đối thủ đã bị loại, cộng với Singapore chơi đầy quyết tâm, sử dụng thể hình vượt trội vây ráp số đông, bóp nghẹt không gian, U.22 Việt Nam đã có một hiệp 1 đầy khó khăn, chệch choạc.

Đức Chinh (9) tỏa sáng giúp U.22 Việt Nam đánh bại Singapore

Đức Chinh (9) tỏa sáng giúp U.22 Việt Nam đánh bại Singapore

Chính các Young Lion là người có cơ hội nguy hiểm hơn, trong khi Đức Chinh và đồng đội không hề uy hiếp và tung ra được bất cứ cú sút nào về phía khung thành đối phương, thậm chí 2 hậu vệ Đức Chiến và Ngọc Bảo còn sớm nhận thẻ vàng. Càng lúng túng khi mới phút 22, Quang Hải bị đau phải nhường chỗ cho Hùng Dũng.

Chỉ từ phút 51, khi Tiến Linh được tung vào sân thay tiền vệ Thanh Sơn để chuyển sang đá 3-5-2, U.22 Việt Nam mới có sinh khí và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên phải đến phút 85, từ một tình huống cố định bàn thắng mới đến. Việt Hưng thực hiện quả phạt góc về cột xa, Văn Hậu đội ngược trở lại và Đức Chinh đánh đầu nối bóng vào lưới. Một chiến thắng nhọc nhằn với nhiều vấn đề chuyên môn cần rút kinh nghiệm nhưng một lần nữa cho thấy tinh thần chiến đấu kiên trì của các cầu thủ.

Dù thắng tối thiểu nhưng với việc trong trận đấu trước đó U.22 Thái Lan phải vô cùng chật vật mới vượt qua được Lào 2-0 trong thời gian bù giờ nhờ cú đúp của “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á” vào sân từ ghế dự bị Suphanat, ở trận cuối cùng vòng bảng vào chiều mai 5-12 dù U.22 Việt Nam có thua Thái Lan 2 bàn cách biệt cũng vẫn vào bán kết. Trong trận đấu cùng giờ Indonesia thắng đậm Brunei 8-0 để vượt Thái chiếm vị trí thứ nhì.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/u22-viet-nam-dat-chan-vao-ban-ket-2976968/