U.22 Thái Lan hối hả đua bàn thắng

Dù thắng đậm Brunei 7-0 nhưng nhà ĐKVĐ vẫn cho thấy có rất nhiều vấn đề.

Thắng Brunei 7-0 nhưng Thái Lan vẫn còn nhiều vấn đề

Thắng Brunei 7-0 nhưng Thái Lan vẫn còn nhiều vấn đề

Sau thất bại trước Indonesia, không chỉ hủy tập, HLV Nishino thực hiện đến 6 sự thay người ở cả 3 tuyến, trong đó có cả thủ môn. Băng đội trưởng cũng được chuyển giao từ tiền vệ Anon sang trung vệ Saringkan. Tiếp tục để tuyển thủ quốc gia Supachok trên ghế dự bị, U.22 Thái Lan dù hoàn toàn “trên chân” nhưng chơi rất chật vật trong hiệp 1. Phải đến tận phút 43, tiền đạo Supachai mới có thể phá vỡ sự bế tắc với pha đánh đầu.

Đầu hiệp 2, nhà cầm quân Nhật Bản đưa liền 2 quân bài tấn công vào sân, tiền vệ số 10 Supachok và “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019” Suphanat. Tuy nhiên, cơn mưa bàn thắng sau đó của Thái Lan chủ yếu đến từ sự sụp đổ bởi việc mất tinh thần và không còn thể lực của các cầu thủ nghiệp dư Brunei.

Bước đầu tiên sảy chân buộc người Thái phải chạy đua tìm kiếm bàn thắng, nhưng rõ ràng HLV Nishino vẫn đang loay hoay với bài toán thử nghiệm, ghép hình ở đội tuyển U.22. Trong khi đó, các học trò của ông lại cho thấy thiếu hẳn sự khát khao, tươi tắn mà lại khá uể oải, nặng nề.

Trường Xuyên (từ Philippines)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/u22-thai-lan-hoi-ha-dua-ban-thang-2976203/