U.21 HAGL thua vì... 'xe buýt 2 tầng' của Bình Dương?

U.21 Bình Dương đã phục thù thành công U.21 HAGL trong trận Bán kết giải U.21 Báo Thanh Niên và tiến thẳng vào trận chung kết với U.21 Hà Nội.

U.21 HAGL nhận giải 3 -Ảnh: Thiên Hà

Diễn tiến trận đấu:

Được đánh giá cao hơn U.21 Bình Dương nhiều, các cầu thủ U.21 HAGL nhanh chóng áp đặt thế chơi của trận đấu ngay từ khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Dù vậy, trong suốt hiệp 1 các cầu thủ trẻ của HAGL không thể xuyên thủng hàng phòng thủ quá chặt chẽ của Bình Dương.

Sang hiệp 2 của trận đấu, tốc độ tấn công của U.21 HAGL được tăng nhanh hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ Phố núi hoặc dứt điểm thiếu chính xác hoặc là bị sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn ngăn cản giúp Bình Dương không phải nhận bàn thua.

Các cầu thủ U.21 HAGL (áo trắng) luôn trong vòng vây của nhiều cầu thủ Bình Dương - Ảnh Thiên Hà

Chủ động chơi thấp, nhưng những đợt phản công nhanh của Bình Dương lại rất nguy hiểm. Dù vậy các chân sút của Bình Dương lại khá kém duyên và không thể ghi bàn.

Kết thúc 90 phút của trận đấu, không có bàn thắng nào được ghi và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để quyết định thắng thua.

Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (Bình Dương) xuất sắc cản phá nhiều pha bóng nguy hiểm của HAGL - Ảnh: Thiên Hà

U.21 Bình Dương đá luân lưu trước và không đá hỏng quả nào. Trong khi đó U.21 HAGL lại có hai cú sút hỏng do Bảo Toàn và Phan Thanh Hậu thực hiện.

Kết quả, U.21 Bình Dương chiến thắng với tỷ số 4-1 trên chấm 11m và sẽ tái đấu với đối thủ U.21 Hà Nội trong trận chung kết vào ngày 17.11 tới.

U.21 Bình Dương dùng xe buýt 2 tầng thắng U.21 HAGL?

HLV HAGL Nguyễn Quốc Tuấn - Ảnh: Thiên Hà

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cho biết ông rất hài lòng về học trò của mình và cho rằng đội ông không thể thắng là vì đối phương dùng chiến thuật xe buýt 2 tầng.

"Tôi thấy rất tiếc vì trận thất bại này, nhưng dù sao các em đã chơi hết mình, lấn lướt đối thủ dù không thể chiến thắng. Tôi rất hài lòng về các em, đối phương dùng chiến thuật xe buýt 2 tầng nên rất khó", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho hay ông đã dự đoán được chuyện này, nhưng rõ ràng chiến thuật này quả hiệu quả để khắc chế đội bóng của ông.

Trong khi đó, HLV Hoàng Hùng nói ông vui vì các học trò của mình đã tuân thủ đấu pháp một cách hợp lý và dẫn đến chiến thắng chung cuộc.

"Tôi rất vui, cám ơn các cầu thủ của tôi đã tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ lối đá của HAGL và đưa ra đấu pháp hợp lý này", ông Hoàng Hùng nói.

Ông cũng nói rằng đội của ông không chơi chiến thuật xe buýt 2 tầng, mà là phòng ngự phản công nhanh và đã có nhiều cơ hơn so với HAGL nhưng không dứt điểm thành công.

Thiên Hà

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn nhà tài trợ

Tổng Công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
Tập đoàn Trung Nguyên Legend
Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp- CTCP (Becamex IDC)
Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u21-hagl-thua-vi-xe-buyt-2-tang-cua-binh-duong-101055.html