U.21 Hà Nội lọt vào chung kết dù chỉ đá với 10 người

Bị mất người từ phút 76 nhưng đội bóng trẻ của Thủ đô đã thi đấu rất hay, đánh bại Viettel 1-0 và trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết U.21 Báo Thanh Niên 2018.

Hà Nội giành quyền vào chơi trận chung kết U.21 Báo Thanh Niên 2018 - Ảnh: Khả Hòa

Từ khi vòng bảng giải U.21 Báo Thanh Niên 2018 chưa khép lại, HLV cả hai đội Hà Nội và Viettel đã đưa ra những thông điệp “thách đấu” một cách lạnh lùng và cũng mang đầy tính… khiêu chiến. HLV Phạm Minh Đức thẳng thừng chê vài cầu thủ chủ chốt của Viettel có dấu hiệu bị đuối trong hiệp 2, không đủ sức xốc đội hình nên luôn bị HAGL và SLNA vây ép, dẫn đến nhiều sơ hở và Hà Nội sẽ khai thác triệt để sự thiếu mạnh mẽ đó để đánh gục đối thủ trong 90 phút. Còn HLV Nguyễn Minh Tiến cũng nhấn mạnh rằng: “Ai cũng thấy Hà Nội thắng dễ các đối thủ và nhiều đội ngại chạm trán họ. Nhưng Viettel thì không. Ai sợ họ chứ chúng tôi thì không, có lạ gì nhau nữa đâu mà sợ. Chúng tôi biết rõ họ đá thế nào và đủ sức làm cho họ khốn đốn”.

Đúng là chẳng có gì lạ giữa hai đội cùng thủ đô, họ quá hiểu nhau từ con người cho đến lối đá. Hà Nội có những ngôi sao U.23 châu Á ở Thường Châu như Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Thành Chung cùng với Hồ Minh Dĩ, Đậu Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải... giúp họ tạo nên bộ khung vững chãi và thi đấu ổn định. Ngược lại bên kia chiến tuyến, những Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Lưu Công Sơn hay Nhâm Mạnh Dũng đều không hề kém cạnh đối thủ về tài năng. Tuy bị vấp ngã trước HAGL ở ngày đầu, nhưng đội bóng có “chất lính” này không hề mất tinh thần và khát vọng. Họ đã kịp đứng dậy bằng những phản ứng tích cực, mạnh mẽ khi quật ngã SLNA và hòa với Long An để trở lại với cuộc chơi.

Đánh giá về 2 đối thủ xứng tầm này, ông Jurgen Gede, Giám đốc kỹ thuật VFF, cho biết: “Hà Nội là đội bóng chất lượng vì lối đá luôn đạt hiệu quả cao cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Tôi rất thích cách chơi nhanh, khoa học của đội bóng này. Trong khi Viettel phong độ thể hiện ở vòng bảng giống như đang bị một áp lực nào đó nên chơi thiếu thanh thoát, chưa thật ăn ý trong phối hợp dù về con người không hề thua kém Hà Nội. Hơn nữa Viettel lại nghỉ ít ngày hơn Hà Nội nên về sức khó tốt bằng. Nhưng ở một trận đấu knock-out không đá hiệp phụ như chiều nay thì mọi chuyện đều có thể xảy ra…”.

VTV6, HTV Thể thao, SCTV15, Đài PT-TH Thừa Thiên-Huế, HFF Media, Thanh Niên Media truyền hình trực tiếp từ 15 giờ 30.

Thanh Niên Online

18:49

Tường thuật

Sau khi đoạt vé vào bán kết, HLV Phạm Minh Đức tuyên bố Hà Nội cầm chắc 70% vô địch, và trận “derby thủ đô” với Viettel đã phần nào cho thấy sức mạnh đáng gờm của họ.

Có một chi tiết bên lề chắc chắn sẽ là chất xúc tác bổ sung thêm những gia vị cay nồng cho trận đấu. Số là hồi đầu mùa giải, Viettel hành quân lên đại bản doanh của Hà Nội đá giao hữu, để rồi trận đấu đã phải đá đến “3 hiệp”: 2 hiệp chính và cuối là màn xô xát cự cãi giữa 2 bên.

Thủ đô Hà Nội đang là trung tâm bóng đá hàng đầu Việt Nam với 3 lò danh tiếng Hà Nội, Viettel và PVF. Đây là niềm tự hào cũng là bi ai cho nhiều cầu thủ bởi tính cạnh tranh quá cao khiến mỗi vòng loại U.19 đều trở nên cực kỳ khắc nghiệt bởi chỉ có 2 trong số những cái tên đó có mặt ở vòng chung kết.

“Con gà ghét nhau tiếng gáy” là chuyện bình thường, nhất là những môn thể thao có tính đối kháng cao như bóng đá. Qua từng giải trẻ, mỗi thành công và thất bại ở mỗi vòng loại hay vòng chung kết, bán kết hoặc chung kết... ân oán giữa Hà Nội và Viettel lại chất chồng.

Hai đội thi đấu quyết liệt ngay từ đầu - Ảnh: Khả Hòa

Trong trận bán kết tại Tự Do, các cầu thủ Hà Nội B vừa đoạt ngôi á quân hạng Nhất vốn hay nay còn như “hổ chắp thêm cánh” với các bổ sung xuất sắc như Thành Chung, Thái Quý, Minh Dĩ... có đẳng cấp khác hẳn.

Điều đó đã thể hiện khi ở phút 16, trung vệ Thành Chung bất ngờ xuất hiện trong khu vực cấm địa Viettel và tung ra cú cứa lòng điệu nghệ mở tỷ số cho Hà Nội.

Đó là câu trả lời của HLV Phạm Minh Đức sau khoảng 15 phút đầu tiên Viettel tìm cách đẩy nhanh tốc độ trận đấu và chơi có phần lấn lướt hơn. Từ sau bàn thắng đó, Hà Nội lại nắm quyền kiểm soát trận đấu bằng việc đẩy cặp hậu vệ biên lên rất cao, dồn ép đội hình lên buộc Viettel phải co về 2 biên về, nhằm áp chế sở trường chơi biên rất mạnh của đối thủ.

Trong hiệp 1, khi cả 2 bên vẫn chơi tính toán không có nhiều cơ hội. Thủ môn Xuân Sơn có thêm một lần vất vả ở phút 35, khi hậu vệ phá bóng như dứt điểm khiến anh buộc phải tung hết người đẩy bóng chạm xà, sau đó cản phá thành công pha áp sát sút rất mạnh của Lê Xuân Tú.

Kìm nén trong gần 30 phút sau của hiệp 1, đến phút 44 Viettel có cơ hội cực lớn khi tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của Hà Nội. Bóng triển khai rất nhanh đến chân Nguyễn Đức Hoàng Minh trong tình huống phản công 3 đánh 2.

Hoàng Minh có bóng rất thuận lợi để tăng tốc, tuy nhiên khi áp sát cầu môn thủ môn Sỹ Huy, anh bất ngờ hụt chân vấp té dù 2 đồng đội phía trong đã lấy vị trí chỉ đợi có bóng để đá vào lưới trống.

Sang hiệp 2, HLV Phạm Minh Đức bắt đầu có những tính toán điều chỉnh khi tung Trần Đức Nam và Phùng Viết Trường vào thay cho Lê Văn Xuân và Hồ Minh Dĩ. Trong khi đó, HLV Minh Tiến cũng quyết định tung Nhâm Mạnh Dũng vào thay cho Trương Tiến Anh để làm mới hàng công.

Bất lợi cho Hà Nội khi Trương Văn Thái Quý nhận thẻ vàng thứ - Ảnh: Khả Hòa

Thế trận gay cấn trên sân đã trở nên bất lợi cho Hà Nội khi Trương Văn Thái Quý nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân ở phút 76. Ngay sau khi Thái Quý (HN) nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, Lưu Công Sơn lập tức được tung vào sân để tăng cường sức công. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của Viettel đã vấp phải sự chống trả rắn rỏi của hàng thủ Hà Nội.

Đánh bại Viettel 1-0, Hà Nội xứng đáng là đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết và cũng minh chứng được tuyên bố 70% vô địch của HLV Phạm Minh Đức là xứng đáng.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/ban-ket-u21-bao-thanh-nien-2018-ha-noi-viettel-derby-ruc-lua-95618.html