U.19 SLNA - U.19 Đồng Nai 3-0: Thắng dễ dàng đối thủ, binh đoàn xứ Nghệ tiếp tục nuôi hy vọng vào BK

Quyết có điểm trong lượt đấu thứ 2, SLNA tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc với những pha tấn công sắc bén bên hành lang trái. Trong khi đối thủ của họ, U.19 Đồng Nai chơi bóng quá hững hờ.

Cầm bóng tấn công nhiều và cơ hội đã đến với binh đoàn trẻ xứ Nghệ Lại Đức Anh bị đối phương phạm lỗi trong vòng 16m50.

Hậu vệ trái Mai Sỹ Hoàng tận dụng thành công cơ hội ghi bàn trên chấm 11m bằng cú sút gọn gẽ đưa bóng đi sát cột dọc làm tung lưới thủ thành Trương Lâm Nhật. SLNA dẫn bàn ở ngay phút thứ 6.

Không hài lòng với kết quả này, các cầu thủ của HLV Nguyễn Đình Dũng vẫn tấn công, dồn ép đối phương và họ đã có bàn thắng ở phút 23 khi Trần Ngọc Ánh tận dụng thành công cơ hội mà đồng đội tạo ra từ đường chuyền bên cánh phải.

Tiền vệ này xuyên thủng hàng phòng ngự chơi lơ mơ ngủ của U.19 Đồng Nai, sút chéo góc nhân đôi cách biệt.

Tấn công hay nhưng SLNA vẫn không quên nhiệm vụ phòng ngự. Trong khi đối thủ cuống cuồng với các pha đánh trung lộ thì hàng thủ SLNA với sự chỉ huy của Văn Lắm, đội bóng áo vàng thi đấu rất kín kẽ, họ bịt kín các nẻo đường tấn công của đối phương.

Trong khi đó, U.19 Đồng Nai đã không còn gì để mất khi thời gian của trận đấu cạn dần, họ ồ ạt xua quân tấn công hòng tìm bàn thắng nhưng các đường lên bóng đều rơi vào thế bế tắc.

Không những vậy, phút 83, đội bóng này còn phải nhận thêm bàn thua từ pha tấn công nhanh bên cánh trái của Quốc Thành, tiền vệ này tạt bóng vào vùng cấm cho Lại Đức Anh đệm bóng ghi bàn đào sâu cách biệt.

Với 3 điểm sau hai trận, SLNA vẫn còn cơ hội vào bán kết nếu vượt qua HAGL ở trận đấu cuối cùng vòng bảng vào chủ nhật tới.

Đội hình ra sân của hai đội

U.19 SLNA: Văn Cường, Trọng Vang, Văn Sơn, Văn Việt, Văn Lắm, Tiến Cường, Sỹ Hoàng, Quốc Thành, Ngọc Ánh, Thành Lâm, Đức Anh

U.19 Đồng Nai: Duy Phúc, Ngọc Thái, Minh Quang, Tự Nhân, Ngọc Quang, Minh Nhật, Quang Huy, Gia Lĩnh, Hoàng Phong, Minh Chứa, Hải Hoàng

*Những diễn biến trước trận đấu

U.19 SLNA sẽ đối đầu với Đồng Nai trong một trận cầu tranh nhau niềm hy vọng ở lại với VCK U.19 QG bởi ở lượt trận đầu tiên, cả hai đã thất thủ trước Viettel và HAGL

Lò bóng xứ Nghệ đã qua rồi thời hoàng kim làm mưa làm gió ở các giải đấu trẻ. Vòng chung kết năm nay, ở trận ra quân trước đối thủ U.19 Viettel, họ nhập cuộc châm chạp.

Sau khi bị đội bóng viễn thông dẫn trước hai bàn khi trận đấu chưa bước qua phút thứ 15, Tuy nhiên bằng nhiệt huyết và danh dự của đội bóng đã nhiều lần vô địch giải đấu này, SLNA sau đó đã vùng lên và san bằng cách biệt.

Bàn thắng mà U.19 Viettel có được ở những phút cuối trận là một sự sui rủi và là một tai nạn đáng tiếc của các học trò HLV Nguyễn Đình Dũng.

Ở chiều ngược lại, đối thủ của họ, U.19 Đồng Nai cũng rơi vào một tình thế không khác gì SLNA. Đội bóng miền Đông nam bộ sau hiệp một cầm cự với các cầu thủ trẻ phố núi đã bị thủng lưới ngay hiệp hai vừa đi qua phút 15. Phải đến phút 86, U19 Đồng Nai mới tìm được bàn danh dự. với kết quả này, họ xếp cuối bảng B.

Đối đầu nhau sau trận ra quân thất vọng, cả 2 đều muốn có 3 điểm ở lượt trận thứ 2 để nuôi hi vọng đi tiếp. Ngược lại, nếu đội bóng nào của cặp đấu này thất bại, thì coi như cánh cửa vào bán kết U.19 Quốc gia 2018 sẽ đóng sập lại. Chính vì thế, 90 phút chiều nay hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn nhưng không kém phần quyết liệt.

U.19 SLNA đương nhiên được đánh giá cao hơn đối thủ do truyền thống cũng như sự phát triển bóng đá ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên tính hấp dẫn ở các giải đấu trẻ là tính bất ngờ. Bởi thế không ai có thể chắc chắn kết quả khi bóng chưa lăn.

Biên Thành

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u19-slna-u19-dong-nai-3-0-thang-de-dang-doi-thu-binh-doan-xu-nghe-tiep-tuc-nuoi-hy-vong-vao-bk-83499.html