U.19 HAGL 2-1 U.19 Đồng Nai: Thầy Giôm ra tay, Đồng Nai hết đỡ

U.19 HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen đã có trận thắng mở màn tại VCK U.19 quốc gia, trước U.19 Đồng Nai tại sân Tự Do (Huế).

U.19 HAGL của HLV Guillaume Graechen đã có chiến thắng đầu tiên tại VCK U.19 quốc gia 2018

Ở giải U.19 quốc gia 2018, HAGL sẽ nằm chung bảng B với Viettel, SLNA và Đồng Nai. Nếu đội bóng miền Đông Nam Bộ từng đá vòng loại U.19 với HAGL thì Viettel và SLNA đều đến từ những khu vực khác.

“Thực sự là tôi chưa có thông tin gì về những đội bóng trong bảng B. Tôi cũng chưa có dịp được theo dõi họ thi đấu lần nào nên chưa thể đưa ra đánh giá gì.

Tôi chỉ biết ở bảng A Đồng Tháp rất mạnh vì họ có hiệu số bàn thắng bại rất cao tại vòng loại. HAGL không đặt nặng thành tích thi đấu ở giải này vì hầu hết các em còn khá trẻ, chỉ có vài em được thi đấu cọ xát ở đội tuyển U.19 Việt Nam là trụ cột.

Tôi sẽ tìm hiểu thông tin về các đối thủ trong ngày hôm nay và theo dõi những trận họ thi đấu để đưa ra chiến thuật hợp lý nhất”, HLV Guillaume Graechen cho biết.

Trong khi đó, HLV Mai Thanh Hùng của Đồng Nai tỏ ra rất khiêm tốn khi đặt chỉ tiêu học hỏi: “Đồng Nai đến với giải lần này với mục tiêu thi đấu tốt nhất có thể, để các em có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, vì các giải đấu do báo Thanh Niên tổ chức luôn mang đến sân chơi bổ ích cho các em.

Chúng tôi không đặt nặng vấn đề thành tích. Việc lọt vào bảng đấu “tử thần” cũng không có gì quá quan trọng vì đã vào đến vòng chung kết thì hẳn là đội nào cũng mạnh cả. Chúng tôi không muốn mang lại áp lực cho các em”.

Thanh Niên Online

14:30

TRỰC TIẾP

17:07

Tường thuật

HAGL đã có hiệp 1 khá bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của Đồng Nai. HLV Mai Thanh Hùng đã tạo ra hệ thống phòng ngự rất chắc chắn dựa trên sơ đồ 3-4-3, với biến thể 5-6-1 khi phòng ngự.

Thể hình rất tốt và thể lực, khả năng tranh chấp bóng mạnh mẽ giúp Đồng Nai hầu như khóa chặt mọi đường lên bóng của các chàng trai áo trắng.

Thậm chí nếu xử lý những tình huống phản công tốt hơn, Đồng Nai hoàn toàn có thể có được bàn thắng từ những tình huống phản công nhanh.

U.19 HAGL (áo trắng) làm chủ thế trận suốt hiệp 1

Trong khi đó, HAGL với những cầu thủ tốt nhất, gồm những tuyển thủ U.19 quốc gia như Bảo Toàn, Quang Nho… lại chơi thận trọng quá mức.

Những pha lên bóng của họ khá đơn điệu. Bật nhỏ rối rắm và thiếu tốc độ, tính đột biến để có thể xuyên thủng chiếc xe buýt 2 tầng của đối thủ.

Rất may cho đội bóng phố Núi khi những điều chỉnh của HLV Guillaume Graechen trong giờ giải lao đã cho thấy hiệu quả. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, HAGL đã phá vỡ được thế bế tắc.

Từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ Hồ Minh Quyền đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyễn Duy Phúc, người chơi rất tốt trong hiệp 1.

U.19 Đồng Nai (áo đỏ) phản ứng yếu ớt

Giải phóng được áp lực tâm lý, HAGL chơi sắc nét hơn hẳn trong khi Đồng Nai buộc phải mạo hiểm hơn. Trong một tình huống phản công nhanh, Cao Hoàng Tú đã bị thủ môn Duy Phúc phạm lỗi trong khu vực cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Bảo Toàn đã thực hiện chính xác để nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho HAGL từ phút 58.

Từ sau phút 65, HLV Guillaume Graechen đã rút dần các trụ cột như Minh Bình, Hoàng Uy ra nghỉ hòng dưỡng sức cho những trận đấu khốc liệt sắp tới.

Điều này giúp Đồng Nai có được nhiều bóng hơn. Nhờ vậy, họ đã có được bàn gỡ 1-2 do công tiền vệ Lý Hồng Thành ở phút 86.

U.19 HAGL sáng giá cửa vào bán kết

Tuy vậy là quá trễ để Đồng Nai có thể lật ngược thế cờ. Với 3 điểm có được, HAGL tạm thời xếp đầu bảng B cho đến sau khi có kết quả trận đấu tiếp theo giữa SLNA và Viettel.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy có thể được xem là trận đấu hấp dẫn nhất vòng 1 V-League 2018.

14:30

TRỰC TIẾP

17:07

Tường thuật

HAGL đã có hiệp 1 khá bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của Đồng Nai. HLV Mai Thanh Hùng đã tạo ra hệ thống phòng ngự rất chắc chắn dựa trên sơ đồ 3-4-3, với biến thể 5-6-1 khi phòng ngự.

Thể hình rất tốt và thể lực, khả năng tranh chấp bóng mạnh mẽ giúp Đồng Nai hầu như khóa chặt mọi đường lên bóng của các chàng trai áo trắng.

Thậm chí nếu xử lý những tình huống phản công tốt hơn, Đồng Nai hoàn toàn có thể có được bàn thắng từ những tình huống phản công nhanh.

U.19 HAGL (áo trắng) làm chủ thế trận suốt hiệp 1

Trong khi đó, HAGL với những cầu thủ tốt nhất, gồm những tuyển thủ U.19 quốc gia như Bảo Toàn, Quang Nho… lại chơi thận trọng quá mức.

Những pha lên bóng của họ khá đơn điệu. Bật nhỏ rối rắm và thiếu tốc độ, tính đột biến để có thể xuyên thủng chiếc xe buýt 2 tầng của đối thủ.

Rất may cho đội bóng phố Núi khi những điều chỉnh của HLV Guillaume Graechen trong giờ giải lao đã cho thấy hiệu quả. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, HAGL đã phá vỡ được thế bế tắc.

Từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ Hồ Minh Quyền đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyễn Duy Phúc, người chơi rất tốt trong hiệp 1.

U.19 Đồng Nai (áo đỏ) phản ứng yếu ớt

Giải phóng được áp lực tâm lý, HAGL chơi sắc nét hơn hẳn trong khi Đồng Nai buộc phải mạo hiểm hơn. Trong một tình huống phản công nhanh, Cao Hoàng Tú đã bị thủ môn Duy Phúc phạm lỗi trong khu vực cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Bảo Toàn đã thực hiện chính xác để nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho HAGL từ phút 58.

Từ sau phút 65, HLV Guillaume Graechen đã rút dần các trụ cột như Minh Bình, Hoàng Uy ra nghỉ hòng dưỡng sức cho những trận đấu khốc liệt sắp tới.

Điều này giúp Đồng Nai có được nhiều bóng hơn. Nhờ vậy, họ đã có được bàn gỡ 1-2 do công tiền vệ Lý Hồng Thành ở phút 86.

U.19 HAGL sáng giá cửa vào bán kết

Tuy vậy là quá trễ để Đồng Nai có thể lật ngược thế cờ. Với 3 điểm có được, HAGL tạm thời xếp đầu bảng B cho đến sau khi có kết quả trận đấu tiếp theo giữa SLNA và Viettel.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u19-hagl-21-u19-dong-nai-thay-giom-ra-tay-dong-nai-het-do-83963.html