Tỷ phú người Singapore đang lái Valencia xuống địa ngục

Ngày Peter Lim chính thức mua lại 'Bầy dơi', ông hứa hẹn về đội bóng có thể thách thức Real và Barca. Vậy Valencia bây giờ còn hơn cả mớ hỗn độn.

“Peter Lim đang lái Valencia xuống địa ngục”, nhà báo Zach Lowy của Breaking The Lines chia sẻ với Zing khi chứng kiến tình hình của “Los Che” sau trận thua 0-1 trước Leganes cuối tuần qua.

Địa ngục của các “Bầy dơi” không hẳn nằm ở việc họ vừa mất 3 điểm trước đối thủ đang đứng gần chót bảng xếp hạng La Liga, trong trận đấu được chơi hơn người gần cả hiệp 2.

Địa ngục của các CĐV Valencia nằm ở việc đội bóng con cưng của họ đang bị tỷ phú người Singapore biến thành món đồ chơi theo ý thích.

Mớ hỗn độn ở Mestalla

Trận thua trước đối thủ đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng La Liga Leganes khiến Valencia tiếp tục chìm sâu mùa này. Họ giờ đứng thứ 9 sau cả Bilbao, Sociedad lẫn Getafe. Cơ hội dự Europa League mùa tới của đội bóng này cũng cực kỳ mong manh.

Điều khiến các cổ động viên Valencia phát điên hơn đó là chỉ vài giờ đồng hồ trước trận gặp Leganes, ban lãnh đạo Valencia gọi gần nửa đội hình đội bóng đến thông báo họ không còn nằm trong kế hoạch mùa tới.

Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro, Jasper Cillessen, Eliaquim Mangala, Mouctar Diakhaby, Dani Parejo, Geoffrey Kongodbia, Francis Coquelin, Ruben Sobrino, Thierry Correia là những cái tên nhận tin dữ khi mùa giải sắp kết thúc.

Trong những cái tên kể trên, sự ra đi của Coquelin, Rodrigo hoặc đặc biệt là tiền vệ đội trưởng Parejo đã khiến nhiều chuyên gia và cổ động viên Valencia sốc.

“CLB này quên cách đối xử với fan và các cầu thủ trụ cột. Họ đang trở thành mớ hỗn độn và có thể đi về đâu?”, nhà báo người Tây Ban Nha Colin Millar bình luận.

 Valencia đang có mùa giải tồi tệ. Ảnh: Getty.

Valencia đang có mùa giải tồi tệ. Ảnh: Getty.

Hơn 2/3 đội hình hiện tại của Valencia sẽ bị bán hoặc thanh lý hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng tới. Việc Valencia gần như công khai việc thanh lọc với số lượng lớn như vậy khiến mọi dấu hỏi được dồn vào người sở hữu đội bóng, đó là tỷ phú Peter Lim.

Cope tiết lộ ban lãnh đạo Valencia thậm chí không giải thích với các cầu thủ lý do họ phải tìm bến đỗ mới.

Những trụ cột và có cống hiến lâu năm, được nhiều CĐV Valencia tôn trọng như Parejo, Kondogbia hay Coquelin sốc khi nghe thông báo. Đặc biệt trong bối cảnh họ cùng đồng đội đang nỗ lực để níu kéo suất dự Europa League mùa tới cho Valencia.

Parejo chơi cho Valencia hơn 9 năm với gần 400 trận. Anh vẫn thể hiện phong độ ổn định mùa này và được coi là biểu tượng của đội bóng. Trong bóng đá đỉnh cao, việc các cầu thủ đến và đi là điều hết sức bình thường.

Tuy nhiên, gạch tên các trụ cột mà không thông báo lý do trong bối cảnh mùa giải vẫn chưa kết thúc, chỉ vì họ không có tương lai ở đội bóng là cách đối xử bất bình thường với CLB giàu truyền thống như Valencia.

Bầu không khí ngày càng độc hại

CĐV Valencia giờ cảm thấy việc Peter Lim mua lại đội bóng không khác gì một tai họa. Tháng 8/2014, khi hoàn tất việc thâu tóm Valencia, tỷ người Singapore hứa hẹn về một đội bóng có thể thách thức Real và Barca.

Thế nhưng, Valencia bây giờ đang có tương lai mờ mịt. Từ khi tỷ phú người Singapore nắm quyền, Valencia có 3 mùa dự Champions League và đều không thể tiến sâu.

Hai mùa còn lại không dự Champions League, đội chủ sân Mestalla đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng La Liga.

Nếu Atletico Madrid hay Sevilla còn đôi lúc thách thức Barca và Real trong cuộc đua vô địch, Valencia chưa bao giờ có được điều đó.

Động thái sa thải hàng loạt công thần của Peter Lim khiến bầu không khí tức giận của CĐV Valencia thêm dâng cao. Đầu tháng này, sau khi Valencia đổi HLV lần thứ 2 trong mùa giải, CĐV đội bóng phản ứng dữ dội vì cho rằng chính người chủ từ Đông Nam Á là nguyên nhân khiến đội bóng sa sút.

Đầu mùa giải 2019/20, Marcelino, người được các CĐV Valencia, tung hô vì giúp đội bóng vô địch cúp nhà Vua Tây Ban Nha và dự Champions League mùa trước, đã rời CLB vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng.

“Tôi bị sa thải vì vô địch cúp Nhà vua”, Marcelino cay đắng chia sẻ trên AS. “Trong cả mùa giải, tôi nhận được chỉ đạo phải bỏ qua giải đấu nói trên. Tuy nhiên, các CĐV và cầu thủ muốn chinh phục các danh hiệu, vì thế ban huấn luyện muốn chiến đấu và đã chiến thắng”.

Valencia đánh bại Barcelona 2-1 ở chung kết vào tháng 5/2019 để giải cơn khát danh hiệu sau hơn một thập niên. Tuy nhiên, Marcelino trở thành cái gai trong mắt Peter Lim vì chống đối lãnh đạo.

“Họ muốn tôi tập trung vào mục tiêu dự Champions League, vì nếu nỗ lực ở đấu trường cúp Nhà vua có thể làm hưởng cơ hội của đội bóng tại châu Âu”, Marcelino nói tiếp.

Tỷ phú Lim không thèm chúc mừng đội bóng sau chức vô địch cúp Nhà vua. Khi Marcelino đến Singapore, ông chỉ được chúc mừng vì giúp Valencia tiếp tục dự Champions League mùa 2019/20, thành tích sẽ giúp CLB kiếm thêm được vài chục triệu euro doanh thu.

Gần một tháng sau, Marcelino bị sa thải. Các CĐV Valencia khi đó nhắc nhở ông chủ của họ rằng chính Marcelino là người dọn dẹp đống hỗn loạn mà Gary Neville - người được Lim bổ nhiệm nhờ quen biết - gây ra vào năm 2016.

Mọi nỗ lực và thành tựu của Marcelino bị vị tỷ phú người Singapore phủi sạch chỉ vì ông không nghe lời.

Albert Celades, người bị các CĐV Valencia đánh giá là “kém cỏi” và có khả năng huấn luyện tệ hại lên thay thế Marcelino sau đó. Đến đầu tháng 7, Celades bị sa thải và sự phẫn nộ của các CĐV Valencia tiếp tục.

Kim Lim, ái nữ nổi tiếng của tỷ phú Peter Lim sau đó đổ thêm dầu vào lửa với tuyên bố trên trang cá nhân. “Một vài CĐV Valencia đã chỉ trích, nguyền rủa gia đình tôi, trong đó cha và tôi”, Kim viết trên trang cá nhân. “Họ không hiểu gia đình tôi sở hữu CLB này và chúng tôi có thể làm bất cứ những gì chúng tôi thích mà không ai có thể nói gì”.

Phát biểu của Kim Lim phản ánh những gì đã diễn ra tại Valencia nhiều mùa qua. Trong giai đoạn nắm quyền tại Valencia, tỷ phú người Singapore tùy tiện bổ nhiệm các HLV hay mua sắm cầu thủ dựa trên các mối quan hệ cá nhân hay sở thích.

Peter Lim từng mời Gary Neville về nắm quyền và bình luận viên người Anh thất bại thảm hại chỉ sau vài tháng cầm quân. Lim cũng thường mua cầu thủ được đại diện bởi siêu cò Jorge Mendes, người có mối quan hệ làm ăn mật thiết với mình.

Peter Lim, doanh nhân có khối tài sản 2 tỷ USD (Forbes), đang khiến CĐV Valencia bức xúc. Ảnh: Getty.

Valencia từng 6 lần vô địch La Liga, 8 lần vô địch cúp Nhà vua cũng như vào chung kết Champions League hay vô địch UEFA Cup. CLB này được coi là một trong những CLB giàu truyền thống Tây Ban Nha và chỉ kém cạnh Barca hay Real.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Sevilla hay Atletico Madrid vẫn duy trì sự ổn định, Valencia liên tục cho thấy thiếu ổn định từ khi nhà Lim lên nắm quyền.

Sau phát ngôn gây bất bình của Kim Lim, chính quyền thành phố Valencia cân nhắc lại quyết định cho phép “Bầy dơi” mở rộng sân vận động, để chờ cam kết đầu tư rõ ràng hơn của tỷ phú người Singapore vào đội bóng.

Phó thị trưởng thành phố Valencia, Sandra Gomez, nói: “Khi tỷ phú người Singapore mua lại đội bóng, họ đã đạt có cam kết với chính quyền thành phố. Những người dân của thành phố muốn thấy vấn đề của CLB cần được giải quyết”.

Sau này Neville tiết lộ chính ông chủ cũng từng khuyên mình nên để đội bóng bị loại sớm ở cúp Nhà vua hay Europa League vì các đấu trường này không mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho đội bóng.

“Nhà Lim đang hủy hoại đội bóng của chúng tôi”, người phát ngôn của Amunt - một trong những hội cổ động viên lớn nhất Valencia bức xúc.

“Nếu là một CĐV Valencia, tôi thà bỏ coi bóng đá còn hơn chứng kiến việc Peter Lim phá đội bóng”, CĐV khác nói.

Trận thua ở vòng 36 La Liga trước Leganes khiến cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới của Valencia trở nên xa vời. Họ kém đội xếp thứ 7 Sociedad tới 4 điểm trong bối cảnh giải còn 3 vòng đấu.

Valencia nhiều khả năng sẽ có mùa giải thứ 3 trong nửa thập niên từ khi Peter Lim nắm quyền, kết thúc La Liga ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ vị tỷ phú này đã lên danh sách một số HLV mà ông yêu thích để dẫn dắt Valencia. Cơn ác mộng của các CĐV “Los Che” có lẽ chưa dừng lại.

Highlights bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha: Valencia 1-3 Real Madrid Real Madrid giành vé vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2019/20 sau khi đánh bại Valencia 3-1 nhờ những bàn thắng của Toni Kroos, Isco và Luka Modric.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ty-phu-nguoi-singapore-dang-lai-valencia-xuong-dia-nguc-post1107159.html