Tỷ phú Jack Ma, 'Dương Quá' Huỳnh Hiểu Minh và nhiều nghệ sĩ đến viếng nhà văn Kim Dung

Chiều ngày 12/11, đám tang nhà văn kiếm hiệp nổi tiếng Kim Dung đã được cử hành. Jack Ma, nhà sản xuất Trương Kỷ Trung, 'Dương Quá' Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân đã tới tiễn biệt 'thái đẩu tiểu thuyết võ hiệp' Kim Dung.

Trang Sina đưa tin, đám tang nhà văn kiếm hiệp nổi tiếng Kim Dung đã được cử hành vào 3h chiều ngày 12/11 (theo giờ địa phương). Theo ý nguyện của Kim Dung lúc còn sống, lễ tang diễn ra đơn giản.

Hoa ngợp trời tại nhà tang lễ Hong Kong để tưởng nhớ đến cố nhà văn Kim Dung

Tỷ phú Jack Ma có mặt từ rất sớm. Ông đi cùng trợ lý đến tiễn biệt thần tượng một thời. Từ khi lập nghiệp, Jack Ma đã nhiều lần bày tỏ là ông là fan trung thành của Kim Dung. Vì Kim Dung, Jack Ma biến Alibaba trở thành "giang hồ" của riêng mình. Khi nghe tin tiểu thuyết gia qua đời, Jack Ma đã gửi lời chia buồn tới gia đình. Ông gọi đây là mất mát lớn lao của văn học Trung Quốc.

Jack Ma có mặt từ rất sớm tại tang lễ nhà văn Kim Dung.

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh lặng lẽ tới viếng. Anh nổi tiếng nhờ Thần điêu đại hiệp. Sau bộ phim này, Huỳnh Hiểu Minh giữ quan hệ thân thiết với nhà văn Kim Dung suốt những năm qua. Tài tử từng nhiều lần dự sinh nhật ông.

Huỳnh Hiểu Minh lặng lẽ tới viếng nhà văn Kim Dung.

Trương Kỷ Trung và Huỳnh Hiểu Minh bay từ Đại lục tới Hong Kong dự tang lễ Kim Dung. Trương Kỷ Trung là nhà sản xuất được lòng Kim Dung. Ông từng sản xuất nhiều phim chuyển thể như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ.

Trần Kiều Ân đeo kính đen khi tới viếng nhà văn Kim Dung.

Nữ diễn viên Tiếu ngạo giang hồ Trần Kiều Ân đeo kính đen khi tới viếng Kim Dung. Năm 2013, Trần Kiều Ân tạo nên cơn sốt tại Đại lục nhờ vai Đông Phương Bất Bại. Bản phim năm 2013 bị chỉ trích sai nguyên tác nhưng vai diễn của cô lại nhận được tình cảm từ khán giả. Ngoài ra, còn rất nhiều nghệ sĩ đã gửi vòng hoa đến nhà tang lễ, chia buồn và đưa tiễn nhà văn tài hoa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mở một triển lãm Kim Dung dành cho người hâm mộ

Nguồn tin của Minh Báo cho biết lễ đưa tang sẽ diễn ra vào ngày 13/11. Trả lời phỏng vấn, con rể Kim Dung - bác sĩ khoa nội Ngô Duy Xương - cho biết gia đình không nhận tiền phúng mà chỉ nhận vòng hoa.

Hoa tươi của các nghệ sĩ và người hâm mộ phủ kín nhà tang lễ.

Có mặt bên ngoài Nhà tang lễ Hong Kong lúc 13h ngày 12/11, phóng viên tờ 163 cho biết mọi công việc chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất. Di ảnh Kim Dung được đặt giữa phòng viếng. Toàn bộ nhà tang lễ được phủ kín hoa tươi.

Nhân viên nhà tang lễ yêu cầu phóng viên không tác nghiệp. Báo chí Trung Quốc cho biết gia đình Kim Dung sẽ đóng cửa Nhà tang lễ vào tối 12/11, chỉ những người thân thiết mới có mặt bên gia đình.

Cùng với đó, cục Văn hóa và Giải trí của Hong Kong cũng đã ra thông báo, kể từ ngày 12 tới ngày 30/11, cục sẽ mở một triển lãm Kim Dung và các tác phẩm bên ngoài tòa nhà để người hâm mộ có thể đến đây tưởng nhớ, đọc sách và gửi những lời chia buồn tới nhà văn kiếm hiệp nổi tiếng này. Gia đình sẽ đặt sổ tang bên ngoài cửa Kim Dung Quán.

“Thái đẩu võ hiệp” Kim Dung qua đời ngày 30/10, hưởng thọ 94 tuổi. Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ông là tác giả tiểu thuyết võ hiệp xuất sắc đương đại, được mệnh danh là "võ lâm minh chủ", doanh số bán sách cao nhất trong giới văn đàn Trung Quốc. Ông còn là người sáng lập tờ Minh Báo nổi tiếng tại Hong Kong.

Trong sự nghiệp của mình, Kim Dung viết 15 bộ tiểu thuyết võ hiệp. Nhiều người cho rằng Kim Dung đã hoàn thành giấc mộng võ hiệp của chính mình và cũng mang tới giấc mộng võ hiệp cho hàng triệu trái tim khác.

Phong Linh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ty-phu-jack-ma-duong-qua-huynh-hieu-minh-va-nhieu-nghe-si-den-vieng-nha-van-kim-dung-a410658.html