Tỷ phú Coca Cola: 'Tôi không quấy rối phụ nữ, tôi không phải quái vật'

Tỷ phú Hy Lạp 51 tuổi Alki David đã bị cáo buộc vì quấy rối tình dục trợ lý của mình. Ông khẳng định mình tôn trọng phụ nữ và nói rằng tòa xét xử không công bằng.

Alki David, tỷ phú Hy Lạp 51 tuổi mới đây đã bị cáo buộc vì quấy rối tình dục Mahim Khan (36 tuổi), trợ lý sản xuất tại một trong những công ty truyền thông của ông.

Đây là vụ quấy rối tình dục thứ 3 mà David bị vướng vào trong năm nay. Vị tỷ phú này đã lên tiếng phủ nhận và và nói rằng ông không được xét xử công bằng.

Bồi thẩm đoàn ở Los Angeles tuần trước đã ra lệnh David phải trả một khoản bồi thường và chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình.

Khan đã nói với tòa án rằng vào năm 2014, ông chủ của mình đã đưa đẩy xương chậu của y trước mặt cô, mô phỏng việc quan hệ tình dục. Ngoài ra, David còn đụng tay sờ mó trợ lý của mình, thậm chí bắt cô phải nhảy múa khiêu dâm trước mặt khách hàng trong một cuộc họp.

Alki David bị vướng vào 3 vụ bê bối tình dục trong năm nay. Ảnh: Time.

Alki David bị vướng vào 3 vụ bê bối tình dục trong năm nay. Ảnh: Time.

Luật sư đại diện của cô là Gloria Allred, người cũng đang bào chữa cho một số nạn nhân bị cáo buộc tình dục của Jeffrey Epstein và gần đây đã kêu gọi Hoàng tử Andrew làm chứng cho FBI.

Trong một tuyên bố, Khan nói: “Tôi hy vọng bản án trừng phạt này sẽ có tác động tới Alki David để ông ta không bao giờ nghĩ đến việc xâm phạm cơ thể phụ nữ một cách tùy tiện”.

Nancy Erika Smith - một luật sư Mỹ, người đã xử lý nhiều vụ quấy rối, cho biết vụ bê bối của tỷ phú Coca Cola là một trong những vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay.

“Ông ta đã chế nhạo hệ thống tư pháp, luật pháp, bồi thẩm đoàn, và cả thẩm phán. Thậm chí, ông còn thừa nhận không tôn trọng những nạn nhân nữ của mình”, Khan nói. Tuy nhiên, David lại khẳng định: “Tôi không phải là một con quái vật. Tôi tôn trọng phụ nữ”.

Alki David - thừa hưởng gia tài Coca Cola từ gia đình, hiện nằm trong danh sách người giàu trên thế giới của Sunday Times với khối tài sản trị giá 2,5 tỷ bảng Anh. Hoạt động liên doanh của ông bao gồm các công ty truyền hình, một nhà hát hologram và công ty cần sa dược phẩm SwissX. Đầu năm nay, ông đã bị bắt sau khi bay vào một hòn đảo ở Caribbean với số cần sa trị giá 1,5 triệu bảng khi dự định thành lập một doanh nghiệp cần sa hợp pháp.

Alki David nằm trong danh sách người giàu trên thế giới của thời báo Sunday Times với khối tài sản trị giá 2,5 tỷ bảng Anh. Ảnh: Los Angeles Magazine.

Lúc đó, diễn viên Jonathan Rhys Meyers đã lên máy bay cùng ông. Nhà tài phiệt đã 2 lần tuyên bố rằng mình là đối tượng bị nhắm đến bởi các cáo buộc quấy rối tình dục vì sự giàu có của mình. David cho biết ông đang lên kế hoạch kháng cáo trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, David cũng thừa nhận có hành vi tán tỉnh cô gái nơi làm việc, thậm chí còn “mát mẻ” trong văn phòng. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng chưa bao giờ quấy rối tình dục một phụ nữ nào.

“Bởi vì tôi giàu có, mọi người nghĩ rằng họ có quyền lấy càng nhiều tiền từ tôi càng tốt. Chẳng có sự công bằng nào ở đây cả. Tất nhiên, tôi có tán tỉnh. Nhưng bạn gái hiện tại của tôi, Leila hoàn toàn biết tôi làm những gì, cô ấy đứng cạnh tôi”, David khẳng định.

"Tôi không phải là một con quái vật. Tôi là một con người”, ông nói thêm. Ông cũng cho rằng mình không cần đáp ứng đề nghị bồi thường. “Tôi là một công dân Anh sống ở California và tôi không sở hữu gì ở đây cả”, David nói.

Vào tháng 4, một bồi thẩm đoàn đã quyết định đưa 8 triệu bảng cho Chasity Jones (42 tuổi), người đã buộc tội David vì sa thải cô sau khi cô từ chối quan hệ tình dục. Sau đó, cô đồng ý giảm xuống còn 6 triệu bảng.

Cùng tháng, một bồi thẩm đoàn khác cũng tiếp nhận sự việc của Lauren Reeves (36 tuổi), một nhà văn tại doanh nghiệp của David - Hologram USA. Năm 2016, Reeves cáo buộc David thường xuyên cầu hôn cô, đặt tay lên cổ cô và đẩy ghế vào tường. Sau vụ án, cô ấy nói David nên tham gia trị liệu.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ty-phu-coca-cola-toi-khong-quay-roi-phu-nu-toi-khong-phai-quai-vat-post1023103.html