Tuyệt vọng vì không biết 'Ai đã đặt tên cho dòng sông', một thí sinh dùng thời gian thi văn để...ôn công thức toán

Không làm được văn thì ngồi ôn bài cho buổi thi sau. Cùng lắm rớt tốt nghiệp thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau...

Trong sáng nay (25/6), gần 900.000 thí sinh cả nước sẽ bắt đầu bước vào ngày đầu của Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, hầu hết tất cả các học sinh đều cảm thấy choáng váng, bất ngờ vì đề ra "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Khắp các trang mạng xã hội, không khó để thấy sự tuyệt vọng vì bị "tủ đè" của các thí sinh. Hầu hết thí sinh của năm nay đều đoán rằng đề sẽ ra vợ chồng A Phủ, Tây tiến, Việt Bắc, người lái đò sông Đà... Chứ không ai ngờ bản thân sẽ "chết chìm trong lòng sông Hương".

Hầu hết các học sinh đều chọn tin tưởng tất cả các bài khác, trừ bài được ra trong đề thi.

Và sự đau đớn tràn ngập mạng xã hội.

Trong số đó, có một thí sinh đã sử dụng IQ vô cực của mình để tận dụng triệt để khoảng thời gian "ngồi chơi xơi nước" vì không làm được bài. Trong thời gian thừa còn lại của 120 phút ngữ văn, cô nàng này đã dùng giấy nháp thi văn để...ôn công thức toán. Cô nàng đã khoe chiến tích này lên một trang mạng xã hội dành cho học sinh với caption : "Khi bác bộ cho đi bơi mà mày lại ngán thì làm gì. Dùng thời gian ngữ văn để ôn toán chiều thi. Tao thật thông minh!"

Cuối cùng thì thay vì cố làm văn, một số học sinh dùng thời gian thi để ôn toán.

Chia sẻ của cô nàng đã được rất nhiều học sinh khác hưởng ứng. Hầu hết các thí sinh của kỳ thi năm nay đều cho rằng đề rất vừa sức với...nhà văn. Và thay vì cứ ngồi cố gắng suy nghĩ, thì thà ôn tập công thức toán cho buổi chiều có vẻ...có ích hơn. Nhiều học sinh cho biết, dù đã 120 phút thi văn rồi, nhưng các em vẫn chưa biết là "ai đã đặt tên cho dòng sông".

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tuyet-vong-vi-khong-biet-ai-da-dat-ten-cho-dong-song-mot-thi-sinh-dung-thoi-gian-thi-van-de-on-cong-thuc-toan-75024.html