Tuyết rơi phủ trắng Y Tý

Từ sáng sớm ngày 11/1, một số khu vực như Sâu Chua, Bát Xát đã xuất hiện mưa tuyết dày đặc và tan dần vào buổi trưa cùng ngày.

Theo ghi nhận của PV, khu vực bản Mò Phú Chải thuộc Bát Xát, Lào Cai đã có tuyết rơi dày vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng hôm nay. Tuy nhiên, cho đến 12 giờ trưa thì nhiệt độ đã tăng lên mức 5 độ làm tan phần lớn băng tuyết. Cung đường từ Sapa sang Y Tý tắt qua bản Khoang khá trơn trượt, đặc biệt là 3km qua khu bảo tồn Bát Xát.

Một số hình ảnh của đợt tuyết đầu tiên mùa đông năm 2021:

Khu vực bản Mò Phú Chải, nơi tuyết rơi dày nhất nhìn từ trên cao.

Khu vực bản Mò Phú Chải, nơi tuyết rơi dày nhất nhìn từ trên cao.

Ruộng bậc thang giờ đây bị bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết.

Cung đường xuyên khu bảo tồn Bát Xát khá trơn trượt do mặt đường bị đóng băng.

Đường từ Sapa sang Y Tý đã dày đặc tuyết vào sáng ngày 11/1.

Nhiều đôi bạn trẻ tranh thủ lên thưởng tuyết và chụp ảnh cưới.

Tuy tuyết rơi đẹp nhưng rất ít người lên được đến khu vực này bởi đường trơn trượt.

Mọi thứ đều đóng băng với nhiệt độ -3 độ.

Trẻ con bản Mù Phú Chải.

Tuyết rơi dày, nhiệt độ xuống thấp nên bà con dân tộc rất hạn chế ra ngoài, dọc đường vào bản Mù Phú Chải chỉ lác đác trâu bò, chó mèo.

Đường vào bản Mù Phú Chải.

Hoa đào ở đây đã nở.

Vườn rau của bà con dân tộc.

Dọc đường thi thoảng lại thấy có người chở trâu, bò. Chia sẻ với PV, anh Giàng A Long trú tại Mù Phú Chải cho biết rằng một số trâu bò do lạnh quá bị chết nhưng hầu hết đều là con bé, sức chịu đựng kém.

P.Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tuyet-roi-phu-trang-y-ty-627019/