Tuyết Dung chúc U22 Việt Nam giành HCV, để niềm vui người hâm mộ nhân đôi

Phát biểu sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam nhận HCV SEA Games 2019, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung chúc đội tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ giành HCV để bóng đá nam và nữ đều vui.

Tối 8/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại một cách thuyết phục kình địch Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, qua đó đoạt HCV lần thứ 6 trong lịch sử.

Hai đội xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của nhau khi bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức, trước khi Hải Yến có pha lập công ngay đầu hiệp phụ giúp tuyển nữ giành chiến thắng kịch tính 1-0.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đao Tuyết Dung cho biết: "Trận đấu ngày hôm nay rất khó khăn. Gặp Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng với chúng ta cả. Mình thất bại trước Thái Lan rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần gặp lại, thì luôn thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao, chơi hết mình để trả các "món nợ" trước đó".

Tuyết Dung cũng cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà, tạo động lực to lớn để toàn đội giành chiến thắng: "Nhờ sự có mặt rất đông của người hâm mộ trên khán đài cổ vũ nên đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất hưng phấn. Tuyết Dung thay mặt toàn đội xin cảm ơn những người hâm mộ đã trực tiếp có mặt ở đây ngày hôm nay, cũng như người hâm mộ cả nước đã tiếp sức cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm nên thành công này".

Trong khi đội tuyển bóng đá nữ bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games, đội tuyển bóng đá nam U22 sẽ tìm kiếm tấm HCV đầu tiên trong lịch sử, khi chạm trán Indonesia ở chung kết ngày 10/12. Tuyết Dung chúc đội tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ giành HCV để bóng đá nam và nữ đều vui.

"Tôi xin chúc cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia, để lần đầu tiên trong lịch sử có HCV SEA Games. Cả hai đội tuyển nam và nữ, chúng ta đều vui".

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyet-dung-chuc-u22-viet-nam-gianh-hcv-de-niem-vui-nguoi-ham-mo-nhan-doi-1495929.tpo