Tuyệt chiêu khiến Lam Trường 'cưa đổ' vợ kém 17 tuổi

Đằng sau vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm nghị, Lam Trường có rất nhiều chiêu để 'tán đổ' Yến Phương. Tình yêu của hai người thi vị như truyện diễm tình.

Trò chuyện với phóng viên VietNamNet, Lam Trường và Yến Phương vẫn nhớ như in những ngày đầu quen nhau sau 10 năm.

Lam Trường lém lỉnh, đầy chiêu trò đằng sau hình tượng nghiêm nghị.

Lam Trường lém lỉnh, đầy chiêu trò đằng sau hình tượng nghiêm nghị.

'Anh mà là Lam Trường, chắc em là hoa hậu'

Yến Phương kể, cô biết ông xã từ nhỏ vì anh trai cô là fan “ruột” của Lam Trường. Ở nhà, anh trai hát nhạc Lam Trường suốt nhưng Yến Phương thường chỉ nghe nhạc Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc… Đến khi xem phim Ngôi nhà hạnh phúc, phân đoạn Lam Trường đàn hát bài Con đường tình yêu cho Minh Hằng, Yến Phương mới bắt đầu tìm nhạc anh để nghe.

Đầu năm 2010, Yến Phương tạo tài khoản Facebook khi mạng xã hội này còn ít người dùng ở Việt Nam nhưng không cập nhật gì nhiều. Bất chợt, cô thử tìm kiếm thấy có tài khoản tên “Lam Trường”, cũng chẳng biết thật hay giả nhưng cứ kết bạn và nhắn vu vơ: “Chào anh”. Vài ngày sau, Lam Trường hồi đáp: “Chào em”. Cả hai chào nhau qua lại mất vài tháng.

Một ngày, Lam Trường nhắn: “Chào em” đúng lúc Yến Phương đang online. Cô hỏi lại: “Anh là ai?”, ca sĩ nói anh là Lam Trường. Yến Phương 'đốp' ngay: “Anh mà là Lam Trường thì chắc em là hoa hậu!”.

“Tôi dĩ nhiên không tin vì nghệ sĩ đâu ai rảnh mà chat vu vơ với mình. Thế là anh đề nghị kết bạn Yahoo, mở webcam lên cho tôi xem mặt. Webcam vừa bật thì đúng là anh Trường ở bên kia đang cầm đàn hát. Tôi hết hồn liền!”, Yến Phương kể.

Hỏi Lam Trường, nghệ sĩ nổi tiếng mà nhắn tin, mở webcam đàn hát cho khán giả xa lạ, liệu có tình ý gì? Lam Trường phân trần rằng khi ấy, anh cũng mới tập sử dụng Facebook và khá thích mạng xã hội này. Như Yến Phương kể, cả hai kết bạn một thời gian nhưng không hề nói chuyện với nhau.

Đến khi Lam Trường nhận show hát casino ở Seattle, Washington (Mỹ), anh mới chủ động nhắn Yến Phương vì định bụng hát xong sẽ cần “thổ địa” dẫn đi chơi. “Chưa kể, Phương là con gái, lại rất dễ thương. Tính tôi phá phách, muốn xem Phương phản ứng thế nào nên mới chủ động đề nghị gọi video. Camera vừa bật lên, Phương bối rối hẳn, sượng ngay. Tôi liền đàn, hát Con đường tình yêu cho em đỡ ngại”, anh nói.

Yến Phương nói 10 năm bên Lam Trường như trong phim.

Sau khi trò chuyện, Lam Trường mở lời hẹn gặp Yến Phương ở Seattle, Washington. Đúng ngày hẹn, Lam Trường tìm đến nhà vị khán giả nữ và bạn bè thuê ở ghép. Những du học sinh ở đây thấy Lam Trường trầm trồ. Họ xúm xít hỏi đi hỏi lại rằng làm sao Yến Phương quen được anh, làm cách nào mời được anh sang đây chơi? Lam Trường trả lời rồi mà mọi người đều tỏ ra không tin.

Sau đó, Lam Trường cùng nhóm bạn của Yến Phương, tổng cộng 5 người ngồi trong một chiếc ô tô bé tẹo. Lam Trường phải co người lại mới ngồi được nhưng anh vui trong lòng. “Thú thật là tôi chẳng có cảm giác gì! Lúc đó tôi còn teen mà, nếu đi chung xe với chị Phạm Quỳnh Anh thì oách hơn”, Yến Phương cười lớn.

Lam Trường kể thêm, khi ấy, Yến Phương mới lên 18, chưa đủ tuổi vào casino. Lam Trường phải nhờ sự quen biết mới dẫn cô vào casino bằng cửa sau. Ở hậu trường, Yến Phương gặp toàn ca sĩ nổi tiếng. Khi các đồng nghiệp khác hát, Lam Trường làm quen cô gái trẻ. Cả hai trò chuyện huyên thiên ở hành lang. Đó là lần Lam Trường chụp Yến Phương tấm ảnh đầu tiên.

Tiến triển như “tên lửa”, yêu nhau quay cuồng

Gặp nhau vào tháng 4/2010 nhưng phải gần nửa năm sau, tình cảm của Lam Trường và Yến Phương mới tiến triển. Khi đó, Lam Trường ở nhà anh trai Lam Thông ở San Diego, California còn Yến Phương ở Seattle, Washington. Qua chat, anh biết cô bạn trẻ đang buồn phiền nhiều vấn đề, có vì chuyện một chàng sinh viên trong nhóm thích cô. Tuy nhiên, Yến Phương chưa xác định được tình cảm của mình, đôi bên có tranh cãi nên cô rất buồn. Lam Trường đã động viên, an ủi Yến Phương.

Bất ngờ, Lam Trường mở lời: “Em có muốn đi ăn với anh cho đỡ buồn không? Anh thích ăn món Thái”. Yến Phương ngạc nhiên vì San Diego cách Seattle vài giờ bay, nếu đi xe thì mất đến vài ngày. Anh vẫn chắc nịch: “Em muốn là được”. Cô vừa đồng ý, Lam Trường liền cười nói: “Vậy thì xuống mở cửa, anh đang ở dưới nhà”.

Thời gian lưu diễn ở Mỹ, Lam Trường bận nhất cuối tuần còn trong tuần lại khá rảnh nên muốn dành thời gian bên Yến Phương. Đến Seattle, anh đặt khách sạn, thuê xe đưa cô đi chơi biển, shopping, dùng bữa ở các nhà hàng nổi tiếng… Từ đó, hai người nảy sinh tình cảm. Yến Phương cười nói, ông xã rất “chiêu trò” thời gian đầu quen và kỷ niệm giữa hai người “nhiều không nhớ nổi”.

Ở Seattle, Yến Phương học 2 năm ngành Kinh doanh rồi lên 4 năm ngành Kế toán. Trường cô ở Auburn, bao quanh là rừng cây và núi đồi – địa danh quay bối cảnh bộ phim Twilight (Chạng vạng) nổi tiếng. Lam Trường đưa cô đến trường thì neo xe trong rừng, đợi hết tiết lại đón cô đi ăn. Anh đưa đón Yến Phương nhiều đến nỗi thuộc hết các cung đường.

“Seattle cảnh đẹp tuyệt vời, không khí lúc nào cũng thơm mùi thông, đường đồi thoai thoải. Mùa đông có tuyết rơi, thơ mộng lắm. Không biết có phải vì thế mà tình cảm chúng tôi phát triển nhanh như… tên lửa!”, Yến Phương bồi hồi.

Vợ chồng Lam Trường - Yến Phương hạnh phúc bên con gái Pheobe.

Lam Trường cũng xác nhận: “Hai đứa yêu nhau quay cuồng”. Hằng đêm, ca sĩ đưa bạn gái ra biển, ngắm phố đêm lên đèn. Vài lần, cả hai đưa nhau đi chèo thuyền gần ĐH Washington, bơi qua các đảo lân cận, ngắm cảnh đảo hoang. Lam Trường tự nhận là “chân đi” nên đi nhiều và mỗi nơi đi qua đều để lại những kỷ niệm không thể quên.

“Phương không dễ dãi nhưng cũng không kiêu, em khác với những cô gái khác. Tôi luôn quan sát, lắng nghe những gì Phương nói. Trước khi qua Seattle, Phương từng sống 1 năm ở Atlanta, Georgia, một mình em đương đầu với các khó khăn cùng nỗi tủi thân để sống và hòa nhập môi trường mới. Những chuyện Phương kể luôn chân thành”, Lam Trường nói lý do yêu Yến Phương.

Tuy nhiên, lần anh đặc biệt rung động là khi phải về lại San Diego. Lam Trường đã mời Phương qua chơi với mình và cô đồng ý. Dĩ nhiên, ca sĩ đã đặt mọi thứ từ khách sạn đến máy bay cho bạn gái. Đến San Diego, Lam Trường dẫn cô ra mắt anh trai Lam Thông. Dù chỉ 2 ngày ngắn ngủi vì Yến Phương phải về đi học nhưng anh đủ biết cô có tình cảm với mình.

“Tiễn Phương ra sân bay, tôi nhìn theo Phương đến khi em đi khuất dạng, em ấy cũng ngoái lại nhìn tôi mãi. Đó có lẽ là lúc chúng tôi chính thức xác nhận tình cảm dành cho nhau”, Lam Trường hạnh phúc nói. Yến Phương cũng cho hay, cô và ông xã yêu như trong phim. Ban đầu, cô không ấn tượng mạnh hay yêu Lam Trường ngay mà tình cảm ấy lớn dần theo thời gian bên nhau.

Lam Trường ra mắt 'Việt Nam tử tế' phiên bản hoạt hình

Gia Bảo

Ảnh:Bảo Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/chieu-khien-vo-kem-17-tuoi-do-lam-truong-641364.html