Tuyển Việt Nam vào vòng 1/8: May mắn hay xứng đáng?

Sau một ngày chờ đợi thì tuyển Việt Nam đã chính thức có vé vào vòng 1/8 ASIAN Cup 2019 một cách ngoạn mục nhất.

Đêm của sự kịch tính

Ngay đến những đạo diễn tài ba của thế giới cũng khó nghĩ ra được kịch bản đi tiếp cho tuyển Việt Nam ở ASIAN Cup 2019 nghẹt thở đến mức như thế này. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ vào vòng 1/8 nhờ hơn đối thủ về số thẻ vàng. Nhưng…

Việt Nam hạ Yemen nhưng nín thở chờ vé đi tiếp. Ảnh: VFF

Việt Nam hạ Yemen nhưng nín thở chờ vé đi tiếp. Ảnh: VFF

Sự kịch tính cứ tăng dần trong đêm 17/1. Oman tưởng chừng đóng sập cánh cửa đi tiếp khi chỉ hòa 1-1 trước Turkmenistan đến tận phút 83. Nhưng có thêm hai bàn thắng ở phút 84 và 90+3, qua đó Oman bất ngờ giật vé từ tay tuyển Việt Nam một cách khó tin.

Bộ phim mang tên “30 chưa phải là Tết của Oman” vừa kết thúc. Người hâm mộ Việt Nam tiếp tục trải những giây phút thót tim với màn trình diễn giữa Li Băng và CHDCND Triều Tiên. Li Băng để thua 0-1 ngay phút thứ 9 nhưng có thêm đến 4 bàn thắng trước Triều Tiên.

Thời điểm Li Băng nâng tỷ số lên 3-1 khiến cho nhiều CĐV Việt Nam bắt đầu lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Tất cả sợ bộ phim “30 chưa phải là Tết của Oman” được tái hiện thành “30 chưa phải là Tết của Li Băng”.

Thật may khi mọi thứ chỉ dừng lại ở mức cao trào nhất khi Li Băng chỉ có thêm 1 bàn trước Triều Tiên. “Cơn đau tim” với CĐV Việt Nam lẫn thầy trò HLV Park Hang Seo chính thức chấm dứt. Tuyển Việt Nam có 3 điểm, hiệu số -1 như Li Băng nhưng đi tiếp nhờ chỉ nhận 5 thẻ vàng so với 7 thẻ vàng của đối thủ.

Li Băng đã không thể đi tiếp dù thắng Triều Tiên đến 4-1.

Li Băng chia tay ASIAN Cup 2019 trong nước mắt, có lẽ là một trong những trận đấu kịch tính và mang đến nhiều cảm xúc nhất giải đấu.

Phần thưởng xứng đáng cho tuyển Việt Nam

Nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam quá may mắn khi Li Băng bỏ lỡ cả tá cơ hội trước Triều Tiên. Nếu Li Băng tận dụng tốt thì có thể ghi ít nhất là 5 bàn vào lưới Triều Tiên. Đồng nghĩa Việt Nam mất vé vào vòng 1/8.

Tuyển Việt Nam xứng đáng vào vòng 1/8. Ảnh: VFF

Góc nhìn đó chưa đúng, vì tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có tấm vé vào vòng 1/8 sau 3 trận đấu quả cảm ở vòng bảng. Việt Nam đã chơi với tinh thần ngoan cường trước Iraq và Iran. Nhiều cầu thủ đá trong tư thế sẵn sàng đánh đổi để đội nhà có kết quả tốt nhất, nhằm mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Thầy trò HLV Park Hang Seo trình diễn thứ bóng đá quả cảm, gắn kết và luôn tiến lên trong mọi nghịch cảnh. Quế Ngọc Hải choáng nằm sân trong hiệp 1, tiếp tục bật dậy thi đấu xuất sắc ở hiệp 2 trước Iran. Đức Huy đá bóng trong cảnh mất trí nhớ. Công Phượng sẵn sàng lao đến bảo vệ Quang Hải trước vòng vây của cầu thủ Yemen. Văn Lâm chơi xuất sắc trước những sức ép từ các HLV online… Đó là điểm 10 cho ý chí của tuyển Việt Nam ở ASIAN Cup 2019!

Nơi nào có ý chí, nơi có có con đường. Tuyển Việt Nam đi tiếp bằng nỗ lực tột cùng, bằng ý chí “thép” cùng sự tiến bộ về chuyên môn. Và may mắn chỉ đến với những người biết tiến lên để nắm bắt cơ hội dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ nhất. Đó là những điều làm nên sự khác biệt cho tuyển Việt Nam, qua đó giành vé vào vòng 1/8.

16 đội bóng và 8 cặp đấu vòng 1/8 ASIAN Cup 2019.

Có một tin mãnh liệt rằng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục mang tinh thần vượt khó thể hiện trong cuộc đấu với Jordan - đối thủ ở vòng 1/8. Người hâm mộ Việt Nam cũng sát cánh với thầy trò HLV Park Hang Seo để tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội viết tiếp câu chuyện cổ tích tại ASIAN Cup 2019.

Clip tuyển Việt Nam ăn mừng sau khi biết vào vòng 1/8 (nguồn VFF):

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-vao-vong-1-8-may-man-hay-xung-dang-4462403.html