Tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup nhờ ít thẻ vàng hơn đối thủ!

Cho dù Lebanon đã đánh bại Triều Tiên với tỉ số 4-1 nhưng tuyển Việt Nam vẫn giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 nhờ nhận ít thẻ vàng hơn đối thủ!

Lebanon (áo đỏ) thi đấu cực kỳ nỗ lực nhưng vẫn không thể giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được trải qua một buổi tối cực kỳ đặc biệt, căng thẳng, lo âu rồi vỡ òa với niềm vui tột độ.

Tối 17 và rạng sáng 18/1, 2 bảng E và F chính thức thi đấu lượt cuối.Tại bảng F, do chưa có được điểm số nào cùng hiệu số -2 sau hai lượt trận, Oman không còn cách nào khác buộc phải đả bại Turkmenistan với cách biệt 2 bàn mới có thể giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Turkmenistan cũng hy vọng có được điểm số đầu tiên tại cúp Bóng đá châu Á.

Vì tính chất quan trọng của trận đấu này, hai đội đều nhập cuộc rất quyết tâm, tạo nên màn đôi công rất hấp dẫn.

Với dàn cầu thủ có phần nhỉnh hơn, Oman chơi lấn lướt so với đối thủ và họ cuối cùng đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút 20 của trận đấu sau pha sút phạt đẹp mắt của Al Mahaijri. Tuy nhiên, cuối hiệp 1, Turkmenistan đã có bàn quân bình tỉ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, Oman gia tăng sức ép nhưng cũng phải chờ tới những phút cuối trận mới có thêm bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Tưởng chừng như Oman đã phải sớm nhường tấm vé vào vòng 1/8 cho tuyển Việt Nam thì bất ngờ đã xảy ra.

Đúng phút bù giờ thứ tư, Al Maslami đánh đầu chuẩn xác ấn định chiến thắng 3-1 cho Oman. Với kết quả này, Oman đã trở thành đội bóng thứ 3 giành vé theo đường “cửa phụ” cùng với Bahrain và Kyrgyzstan.

Như vậy chỉ còn lại 1 tấm vé cuối cùng để tuyển Việt Nam và Lebanon quyết đấu. Đội bóng Trung Đông trước khi bước vào lượt đấu cuối cũng chưa có điểm số cùng hiệu số -4. Điều đó có nghĩa là Lebanon cần thắng từ 4 bàn trở lên mới có thể giành vé đi tiếp.

Lebanon hoàn toàn trên cơ so với Triều Tiên.Ảnh: AFC

Ở trận đấu giữa Lebanon và Triều Tiên diễn ra sau đó ít giờ, đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Triều Tiên đã gây bất ngờ khi ghi bàn mở tỉ số của trận đấu ngay phút thứ 9. Kết quả này khiến nhiệm vụ của Lebanon càng thêm khó khăn.

Không nản chí, Lebanon đã chơi đầy cố gắng và thành quả là phút 27 đội bóng này đã có bàn quân bình tỉ số 1-1. Hassan Maatouk đi bóng rất kỹ thuật, loại bỏ hậu vệ Triều Tiên trước khi căng ngang để Felix Michel dứt điểm tung lưới thủ thành Myong-Guk Ri.

Bước sang hiệp hai, Lebanon tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng họ vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các cầu thủ áo trắng. Phải tới phút 66, Lebanon mới vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của El-Helwe.

Tới phút 80, tỉ số đã là 3-1 cho Lebanon. Thủ quân Hassan Maatouk đã thực hiện thành công quả penalty rất căng thẳng. Tới lúc này, Lebanon vẫn cần phải ghi thêm 2 bàn nữa mới có thể đi tiếp.

Trong gần 20 phút cuối (tính cả 8 phút bù giờ), bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Triều Tiên. Lebanon tung ra cả chục pha dứt điểm từ sút xa, đánh đầu, cận thành… nhưng đều không thể vượt qua được hàng thủ dày đặc của Triều Tiên.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Lebanon giúp họ có thêm bàn thắng ở phút 90+8 sau cú sút rất căng của Hilal Alhelwe. Thắng trận với tỉ số 4-1, Lebanon có cùng 3 điểm, hiệu số -1, ghi được 4 bàn tương tự như tuyển Việt Nam nhưng đội bóng này vẫn bị loại vì chỉ số fair-play.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ phải nhận 5 thẻ vàng, còn Lebanon có số thẻ lên tới 7 chiếc. Như vậy, tuyển Việt Nam chính thức giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 theo cách không thể kịch tính hơn.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201901/tuyen-viet-nam-vao-vong-18-asian-cup-nho-it-the-vang-hon-doi-thu-624996/