Tuyển Việt Nam thua đối thủ đẳng cấp hơn

Hòa 1-1 sau 90 phút trước khi thua Curacao ở loạt đá luân lưu 11 m tối 8-6, thầy trò HLV Park Hang-seo một lần nữa cho thấy bản lĩnh đang được trui rèn khi gặp những đối thủ có đẳng cấp, trình độ cao

Công Phượng đã có một trận chung kết giàu cảm xúc khi thi đấu rất hay trong 90 phút nhưng lại là người duy nhất đá hỏng luân lưu 11 m, khiến đội tuyển Việt Nam thua Curacao 4-5 (hòa 1-1 sau 90 phút), đành nhận HCB của King’s Cup 2019. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ chỉ nhớ đến những gì tuyển Việt Nam đã làm được ở một giải đấu giao hữu gặp 2 đối thủ chất lượng.

Cái tên Curacao vốn xa lạ ngay cả với HLV trưởng Park Hang-seo. Tuy nhiên, nhìn vào bản lý lịch các CLB Hà Lan mà những cầu thủ đến từ quốc gia ở vùng Trung Mỹ này đang thi đấu, rõ ràng nhà cầm quân người Hàn Quốc rất cẩn trọng. Ông Park còn tung ra sân đội hình cực mạnh, với bộ tứ tấn công Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn và Xuân Trường. Thực tế cũng đã chứng minh Curacao xứng đáng là đội bóng có trình độ cao nhất tại giải, khi chơi lấn lướt và tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn trước hàng phòng ngự 3 trung vệ của tuyển Việt Nam.

Trước khi Carolina Nepomuceno mở tỉ số trận đấu ở phút 58 với một cú sút quá khó cho Đặng Văn Lâm, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam liên tục đối mặt với những tình huống tấn công đa dạng của Curacao. Tốc độ của Elson Hooi, khả năng tì đè tốt của Arias và đặc biệt là sự đa dạng trong điều tiết các hướng tấn công biên và trung lộ của Bacuna đã giúp Curacao nhỉnh hơn tuyển Việt Nam về số cơ hội ghi bàn.

HLV Park Hang-seo an ủi Công Phượng sau trận chung kết với Curacao Ảnh: Đức Anh

HLV Park Hang-seo an ủi Công Phượng sau trận chung kết với Curacao Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm, người hâm mộ cảm thấy nhớ trung vệ Trần Đình Trọng, người không may chấn thương nặng trước ngày lên hội quân ở tuyển Việt Nam. Bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng dù thi đấu chắc chắn nhưng trong một số tình huống vẫn mắc lỗi kèm người, đặt hàng thủ tuyển Việt Nam vào tình thế nguy hiểm.

Chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của những ngôi sao tuyển Curacao vốn đa phần đang thi đấu ở giải vô địch Hà Lan, nhiều người càng nể phục cách giải tỏa áp lực tâm lý mà HLV Park Hang-seo dành cho các học trò. Trước trận đấu được cả Đông Nam Á chú ý với chủ nhà Thái Lan, HLV Park Hang-seo cố gắng hạ thấp giá trị của trận đấu khi cho rằng đó chỉ là một trận đấu tập dượt hướng đến vòng loại World Cup. Kết quả các tuyển thủ Việt Nam thi đấu với tâm lý tự tin, triển khai đúng ý đồ chiến thuật trước khi thắng đội chủ giải. Đến trước trận gặp Curacao, ông thầy người Hàn Quốc lại nói rằng trận thắng Thái coi như là trận chung kết, vì vậy mà các tuyển thủ không còn bị áp lực phải cố gắng giành cúp.

Vì thế, ngay cả ở những thời điểm Curacao ép sân, tuyển Việt Nam vẫn thể hiện một phong cách thi đấu tự tin giống hệt như các giải đấu đã chơi thành công như U23 châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019. Dù Quang Hải chơi dưới phong độ thì bộ ba Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường vẫn tạo ra được ấn tượng bên phần sân Curacao, với những tình huống ban bật, phối hợp nhịp nhàng trong suốt 45 phút đầu tiên. Khi hàng thủ đội bóng đến từ Trung Mỹ phải cắt cử người kèm sát Công Phượng, Văn Toàn và Xuân Trường thì đến lượt Đức Huy, Anh Đức hay Minh Vương tiếp tục tạo nên những sự khác biệt cho tuyển Việt Nam ở những tình huống phản công nhanh.

Bàn thắng của Đức Huy sau một tình huống phối hợp, dàn xếp ăn ý với 2 người đồng đội cùng khoác áo CLB Hà Nội là Văn Hậu, Quang Hải đã cho thấy tiềm năng phát triển của tuyển Việt Nam vẫn rất lớn. Nhìn cách người hâm mộ Thái Lan mừng rỡ khi thấy Curacao thắng thầy trò HLV Park Hang-seo trên chấm 11 m, mới thấy tuyển Việt Nam đã trở thành đối thủ khó chịu nhất ở khu vực trong mắt người Thái. Rõ ràng, tuyển Việt Nam đang chứng tỏ một cách rất thuyết phục rằng họ đang là đội bóng số 1 khu vực.

Thái Lan lần đầu "tịt ngòi"

Thua Ấn Độ 0-1 trong trận tranh hạng 3, đội tuyển Thái Lan đã khiến người hâm mộ nhà vô cùng thất vọng bởi tính từ năm 1968, chưa bao giờ đội chủ giải King’s Cup lại chuốc kết quả tồi tệ như vậy. Trong 6 lần xếp hạng 4 chung cuộc của King’s Cup, tuyển Thái Lan chưa bao giờ rời giải mà không ghi nổi một bàn thắng nào như tại giải đấu năm nay.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-thua-doi-thu-dang-cap-hon-20190608235035008.htm