Tuyển Việt Nam: Hãy tự hào và viết tiếp trang sử mới!

Ariya Jutanugarn có một suy nghĩ đặc biệt là mỗi ngày luôn cố gắng tự hào về bản thân để hướng đến những điều tốt đẹp.

Ariya Jutanugarn – Nữ golf thủ chuyên nghiệp người Thái Lan đã nâng cao chiếc cúp vô địch US Open hồi năm ngoái. Ariya Jutanugarn lên ngôi vô địch một cách ngoạn mục sau cuộc tranh tài phải sử dụng tới 4 hố phụ.

Chức vô địch mang về cho Ariya Jutanugarn số tiền thưởng lên đến 900 nghìn USD. Nhưng đằng sau sự thành công có tính chất lịch sử này thì Ariya Jutanugarn để lại một bài học đáng nhớ cho bất kỳ VĐV nào khác, đó là luôn tự hào về bản thân kể cả khi thất bại.

Ariya Jutanugarn nói rằng: “Tôi cố gắng để tự hào về bản thân mỗi ngày”. Tự hào về bản thân để chiến đấu tốt nhất và giành kết quả tốt nhất cho chính mình, trước khi nghĩ đến cơ hội vô địch. Tự hào cũng chính là cách để Ariya Jutanugarn có thể vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình.

Bầu Đức trong cuộc trò chuyện với tôi sau chức vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam nói rằng: “Cuộc đời làm bóng đá của anh thì điều tự hào nhất chính là xây Học viện HAGL. Đó là cú hích trong việc mở đường cho sự phát triển bóng đá trẻ. Nhiều ý kiến chỉ trích nhưng anh quyết tâm làm, vì anh không dám làm thì nhiều người đi sau sẽ khó làm”.

Lứa Công Phượng chưa thể giúp HAGL vô địch nhưng bầu Đức có quyền tự hào. Vì sự đóng góp để bóng đá Việt Nam phát triển, gặt hái được thành công ở AFF Cup và gây tiếng vang châu lục.

Jong Tae Se – cựu tiền đạo của CHDCND Triều Tiên từng khóc nức nở khi hát quốc ca ở trận ra quân gặp Brazil ở World Cup 2010. Jong Tae Se khóc vì anh tự hào khi được dự World Cup, sân chơi là giấc mơ của mọi đội bóng và cầu thủ trên thế giới. Sau đó, Triều Tiên chia tay vòng bảng nhưng Jong Tae Se trở thành chủ đề khi nói đến niềm tự hào của cầu thủ được thực hiện hóa giấc mơ thi đấu ở World Cup.

Sáng nay, HLV Lê Thụy Hải trò chuyện với tôi cũng nói đến hai tiếng tự hào. Ông Hải nói rằng: “Chú tự hào vì tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng ASIAN Cup 2019. Nỗ lực của các em phải được công nhận. Bóng đá Việt Nam đã bước sang một trang mới”.

Tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng một cách ngoạn mục và xứng đáng. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng một cách ngoạn mục và xứng đáng. Ảnh: VFF

Ông Hải “lơ” nhìn nhận sâu xa hơn khi cho rằng tuyển Việt Nam đi tiếp là điều xứng đáng. Đó là cơ hội để cho Việt Nam được tiếp xúc với các đối thủ mạnh, quá đó tích lũy thêm nhiều bài học cho tương lai.

Bóng đá là cuộc chơi có kẻ thắng người thua, có nụ cười và nước mắt. Người đi tiếp hạnh phúc, còn người ra về thường để lại tiếc nuối. Nhưng cuộc chơi sẽ tiếp diễn để đến trận đấu cuối cùng tìm ra nhà vô địch.

ASIAN Cup 2019 là cuộc chơi quy tụ của 24 đại diện ưu tú nhất bóng đá châu Á. Tuyển Việt Nam giành tấm vé cuối cùng để vòng vòng 1/8 (16 đội). Nếu bạn là người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng thành quả này chỉ may mắn, ăn may thì chưa thể nói rằng mình yêu bóng đá nói chung và thầy trò HLV Park Hang Seo nói riêng.

May mắn là điều tất yếu trong bóng đá. Nhưng may mắn chỉ đến khi một đội bóng nỗ lực làm tất cả có thể để xứng đáng với điều may mắn ấy. Tuyển Việt Nam có quyền tự hào khi giành vé vào vòng 1/8. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm hết khả năng để mở ra cơ hội đi tiếp. Vì chỉ cần một thời khắc thiếu nỗ lực và khát vọng ở vòng bảng thì chuyện nhận thêm 1 bàn thua đã khiến Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp.

Hãy nhìn cách các cầu thủ Li Băng chiến đấu đến tận những giây cuối cùng. Oman cũng thế. Cả hai đội đều có bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng nhưng Oman đi tiếp, còn Li Băng ra về. Đó không phải vì Li Băng kém may mắn. Họ chỉ có thể làm đến mức như thế, tức chưa chạm đến điều kiện đi tiếp, thì tấm vé phải nhường lại cho đội bóng làm tốt hơn họ.

Bóng đá Việt Nam sau 12 năm mới trở lại ASIAN Cup. Chúng ta không còn thi đấu ở sân nhà như năm 2007 với tấm vé đặc cách. Thầy trò HLV Park Hang Seo vào thẳng vào vòng chung kết và đem chuông đi đánh xứ người.

Nhìn lại chu kỳ 12 năm để thấy bóng đá Việt Nam phải trải qua vô vàn biến cố mới có lần thứ hai được thi đấu ở ASIAN Cup. Nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo xuất sắc giành vé vào vòng 1/8. Thành quả này nếu xét ở mức độ phát triển của một nền bóng đá thì còn ý nghĩa hơn cả chức vô địch AFF Cup, vì ASIAN Cup là sân khấu tầm châu lục.

Thế nên, tuyển Việt Nam xứng đáng trở thành niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam. Đừng bảo rằng ăn may, hay may mắn, đó chỉ là điều kiện phụ, cốt yếu cho trong tấm vé đi tiếp là sức mạnh của tập thể, là ý chí chiến đấu ngoan cường, là sự phát triển về trình độ cùng sự toan tính và đấu pháp hợp lý của HLV Park Hang Seo.

Các cầu Việt Nam phải tự hào về thành tích vượt qua vòng bảng. Tự hào để tiếp tục giấc mơ ở ASIAN Cup 2019, vì có thắng hay thất bại thì thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm hết mình và chiến thắng chính mình.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-hay-tu-hao-va-viet-tiep-trang-su-moi-4464787.html