Tuyển Việt Nam đừng buồn vì Otto Pfister

HLV Otto Pfister đã nói thật và nói thẳng về tuyển Việt Nam mà qua hai trận đấu với Afghanistan, tuyển Việt Nam đã không thắng nổi lại còn suýt thua.

Buổi họp báo sau trận Việt Nam hòa Afghanistan 0-0, HLV của đội khách Otto Pfister thẳng thừng nhận xét: “Tuyển Việt Nam đá như thế không xứng đáng dự VCK Asian Cup 2019”.

Có lẽ HLV Park Hang-seo nên cám ơn lời nhận xét của đồng nghiệp Otto.

Câu nói đó có làm tuyển Việt Nam tức giận, hay chạm lòng tự ái? Đó là sự thật! Tuyển Việt Nam nên tiếp nhận câu nhận xét với một thái độ tích cực hơn là tự ái, hay nổi giận.

Tuyển Việt Nam ít ra trong mắt HLV Otto Pfister có vô vàn thuận lợi hơn nhiều so với Afghanistan khi nhiều cầu thủ Afghanistan còn không biết “mặt mũi quê hương” mình.

Tuyển Afghanistan trước mỗi trận đấu có rất ít thời gian chuẩn bị và chơi chung cùng nhau bởi mỗi người một nơi. Khi sang Việt Nam thi đấu, toàn đội Afghanistan từ các nước châu Âu bay về theo ba, bốn nhóm khác nhau. Điều đó đủ biết trước khi sang Việt Nam, họ chưa từng cùng nhau tập luyện.

Để nâng chất tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo còn phải làm hàng khối việc.

Thế mà qua hai lượt trận đi và về với Afghanistan, tuyển Việt Nam đều không đá thắng nổi, lượt đi hòa 1-1, lượt về hòa 0-0. HLV Otto Pfister nhìn cách tuyển Việt Nam “suýt chết” tối 14-11 thì vị HLV người Đức đưa ra câu nhận xét ấy có gì là quá đáng, có gì là sai hay có gì là quá xem thường đâu.

Otto Pfister nói rất chuẩn và không vị nể. Thầy trò HLV Park Hang-seo nên tiếp nhận lời nhận xét đó bằng một thái độ tích cực, bằng một sự cầu tiến để mà cải thiện.

Qua hai trận lượt đi và về, Việt Nam không thắng nổi Afghanistan.

Từ nay đến khai mạc Asian Cup 2019 cũng qua gần hai mùa bóng trong nước nữa. Nếu tình hình các trận V-League, các giải nội địa tiếp tục xuống dốc thế này thì bộ mặt đội tuyển mỗi ngày một nhạt nhòa hơn nữa là điều chắc chắn.

Hãy nhìn những cầu thủ của HA Gia Lai lứa học viện 1 gồm những Công Phượng, Văn Toàn… trước đây khi mới “xuống núi” tham dự các giải quốc gia và quốc tế thấy họ khỏe cỡ nào.

HLV Otto Pfister nhận xét về tuyển Việt Nam đâu có gì sai.

Tuy nhiên, qua ba năm tham dự V-League mà lứa này cũng không thể vụt sáng vì chất lượng, tính đối kháng, nhịp độ các trận V-League quá kém. Điều đó khiến những cầu thủ này cũng… giống như các đàn anh tuyển Việt Nam khi tham dự các giải quốc tế, chỉ đủ sức chạy được 60 phút và sau đó hụt hơi.

Nếu sức mạnh, sức bền của cầu thủ Việt Nam, tuyển thủ Việt Nam không cải thiện qua chất lượng V-League thì đội tuyển Việt Nam rồi sẽ đến ngày gặp đội nào cũng sợ, thắng Campuchia là mừng…

Câu chê bai của HLV Otto Pfister với tuyển Việt Nam đó là sự thật, hãy tiếp nhận nó bằng thái độ tích cực để mà tiến bộ thay vì nổi máu tự ái.

THANH HÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/tuyen-viet-nam-dung-buon-vi-otto-pfister-739943.html