Tuyển Việt Nam công cùn, thủ hỏng: Thái Lan mừng thầm?

Khi thấy hiện trạng của đội tuyển Việt Nam hiện nay, liệu người Thái có thể khấp khởi mừng thầm về màn trả thù ngọt ngào?

HLV đội tuyển Thái Lan, ông Sirisak Yodyardthai vừa công bố danh sách sơ bộ gồm 35 cầu thủ của Thái Lan được triệu tập lên đội tuyển lần này để đá King's Cup 2019.

Bất chấp Muangthong United đệ đơn xin HLV trưởng không gọi cầu thủ của mình, ông Yodyardthai vẫn kiên quyết triệu tập tất cả những cái tên cần thiết cho đội tuyển.

Từ danh sách 35 cầu thủ này, Thái Lan sẽ rút gọn còn 23 người vào cuối tháng 5. Thái Lan cũng sẽ có sự góp mặt của thủ môn Kawin, đang chơi cho giải hạng hai của Bỉ tại CLB Oud-Heverlee Leuven.

3 cầu thủ chơi tại giải Nhật gồm hậu vệ Theerathorn Bunthaman (Yokohama Marinos), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Thitiphan Puangchan(Oita Trinita Tokyo) cũng sẽ chắc chắn góp mặt. Đáng chú ý nhất trong đó là Songkrasin, người được mệnh danh là linh hồn của "voi chiến".

Tờ Siam Sport Thái Lan khẳng định đội tuyển có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất

Tờ Siam Sport Thái Lan khẳng định đội tuyển có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất

Có thể thấy, Thái Lan đang có lực lượng mạnh nhất, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất khi đối đầu với Việt Nam lần này. Hơn bao giờ hết, người Thái khao khát đánh bại Việt Nam để chứng minh họ mới là mạnh nhất Đông Nam Á.

Còn về phía Việt Nam, dù chưa công bố danh sách sơ bộ, nhưng dường như ông Park đang đối mặt với nhiều thử thách ngay với các trụ cột. Trên hàng công, tiền đạo Công Phượng tịt ngòi và không còn là chính mình trong màu áo Incheon United (Hàn Quốc).

Đức Chinh không tìm được cảm giác ghi bàn thường xuyên ở SHB Đà Nẵng, Phan Văn Đức - gà son của ông Park chấn thương và chắc chắn không tham gia, Tiến Linh vừa bình phục.

Tại hàng thủ, Duy Mạnh chấn thương dài hạn và nhiều khả năng không tham dự được King's Cup lần này. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải tiếp tục loay hoay với thẻ phạt và tìm kiếm lại đẳng cấp của bản thân ở Viettel.

Nói thẳng, nhìn vào nhưng trụ cột mất phong độ và chấn thương liên tiếp như vậy, có thể thấy rằng thế hệ vàng của tuyển Việt Nam năm 2018 đang trong cảnh "công cùn, thủ nát". Người Thái chắc lúc này đang khấp khởi mừng thầm về việc có thể "thắng chắc" trong trận đấu họ tự coi là phục thù như vậy.

Tuy nhiên, Thái Lan đừng quên nhà cầm quân của Việt Nam là ông Park Hang-seo, và trong tay chiến lược gia này đang có rất nhiều bài tủ. Trong một thời điểm nhiều tiền đạo mất phong độ, Văn Toàn bỗng chói sáng với khả năng thi đấu bùng nổ, tốc độ và đầy kỹ thuật.

Quang Hải vẫn đang có những bước chạy rất tự tin

Quang Hải - linh hồn của tuyển Việt Nam chưa hề xuống sức và giữ nguyên đẳng cấp của mình. Phía dưới anh, những phát kiến mới về vị trí tiền vệ trung tâm cũng ghi lại nhiều tiến bộ như Tô Văn Vũ, Hồ Khắc Ngọc.

Chưa kể đến hàng hậu vệ, khi Duy Mạnh gặp rắc rối với chấn thương thì trung vệ Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội) đã xuất sắc đảm nhiệm vị trí và chơi một trận cực hay trước đối thủ Tampines Rovers trong khuôn khổ AFC Cup 2019 vừa qua hôm 15/5.

Ông Park cũng đã từng thử nghiệm Thành Chung trong U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Asiad 2018 và Asian Cup 2019 và vòng loại U23 châu Á 2019 vừa kết thúc hồi tháng 3. Ngoài ra, một hậu vệ đang lên rất đáng quan tâm là Adriano Schimidt, cầu thủ người Đức gốc Việt.

Ông Park cũng có sự bổ sung của Văn Thanh - người không phổi của U23 Việt Nam tại Thường Châu 2018. Sự trở lại của cầu thủ này sau chấn thương dài hạn là rất ấn tượng, khiến nhiều tờ báo Thái Lan phải cảnh báo: tuyển Việt Nam có sự bổ sung rất nguy hiểm.

Như vậy, người Thái nếu theo sát các bước đi của tuyển Việt Nam có thể mừng trước, có thể mạnh miệng tuyên bố quyết thắng thua. Nhưng hãy chờ đến khi bóng lăn, họ sẽ biết bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam như thế nào.

Như trung vệ Đình Trọng đã phát biểu gần đây: "Việt Nam không muốn so sánh ai là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Chúng tôi đã đối đầu với nhiều đối thủ mạnh, và chúng tôi không ngại bất kỳ đối thủ nào".

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/tuyen-viet-nam-cong-cun-thu-hong-thai-lan-mung-tham-3380116/