Tuyên tử hình kẻ ngáo đá tưởng vợ là ma nên đánh chết

TGTTO Sau khi phê 'hàng đá', gã chồng tưởng vợ là ma có răng nanh mọc dài đang định cắn mình nên dùng hung khí đánh chết.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 14/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Bị cáo Tuấn bị tuyên tử hình do giết vợ dã man

Theo lời khai tại tòa, trước khi sát hại vợ, Tuấn từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, Tuấn lãnh 2 năm 6 tháng tù giam vì phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ra tù, Tuấn không tu chí mà tiếp tục sử dụng ma túy và dẫn đến hành vi giết vợ.

Cáo trạng của VKSND TP.HCM xác định bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn và chị Nguyễn Mai Thủy Tiên sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2014.

Tối 6/9/2017, vợ chồng Tuấn cùng nhau “chơi hàng đá” trong phòng trọ. Đến rạng sáng hôm sau, Tuấn nhìn khuôn mặt Tiên hóa đầu lâu, có hai răng nanh mọc dài và tưởng tượng đang cắn mình.

Do vậy, Tuấn đã dùng tay đánh tới tấp vào đầu vợ. Chưa dừng lại, Tuấn dùng hung khí đâm vào đầu và người chị Tiên. Khi tỉnh táo, Tuấn thấy chị Tiên đã tử vong nên định bỏ trốn thì bị công an bắt.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tuyen-tu-hinh-ke-ngao-da-tuong-vo-la-ma-nen-danh-chet-17915.html