Tuyển thủ Việt Nam ngái ngủ vì phải dậy sớm ra sân bay sang Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam lên chuyến bay lúc 8h50 ngày 1/9 từ sân bay Nội Bài tới thủ đô Bangkok, Thái Lan, nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 5/9.

Thành viên đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài từ 6h30 ngày 1/9. Những nhân viên hậu cần, bác sĩ, HLV thủ môn, cán bộ phụ trách đội có mặt sớm nhất để ký gửi hành lý và làm thủ tục trước khi các cầu thủ có mặt.

Thành viên đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài từ 6h30 ngày 1/9. Những nhân viên hậu cần, bác sĩ, HLV thủ môn, cán bộ phụ trách đội có mặt sớm nhất để ký gửi hành lý và làm thủ tục trước khi các cầu thủ có mặt.

1 tiếng sau, xe buýt chở đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài. Các cầu thủ giữ tâm trạng thoải mái nhưng do phải dậy sớm để ăn nhẹ và di chuyển, vài cái tên vẫn còn thèm ngủ.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vẫn để tóc rối bù chưa kịp chải gọn gàng. Anh vẫn cười tươi khi một fan hỏi thăm "cậu vẫn còn buồn ngủ à?".

Hậu vệ Văn Kiên cũng vậy, anh thỉnh thoảng lấy tay xoa mặt vì ngái ngủ.

Mặt Duy Mạnh vẫn còn hơi sưng phồng.

Nhiều người khác thì cười tươi, đầu tóc trau chuốt như Tiến Linh, Thành Chung.

Quang Hải hôm nay lại rất thích đi gần Văn Toàn, nói chuyện rôm rả.

Tiền vệ sinh năm 1997 mới có một buổi tập cùng đội nhưng vẫn là nhân tố rất quan trọng trong lối chơi của HLV Park Hang-seo.

Bộ đôi sinh năm 1993 Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải sát cánh cùng nhau.

Trung vệ Hữu Tuấn (phải) của CLB TPHCM có lần đầu tiên được ra nước ngoài cùng đội tuyển quốc gia.

Trọng Hoàng giữ sự thoải mái khi chấn thương của anh hồi phục tốt, thậm chí có thể ra sân từ đầu trong cuộc đấu với đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đáp xuống sân bay Suvarnabhumi vào khoảng 10h50 cùng ngày. Đội di chuyển về khách sạn Novotel Impact, cách sân bay khoảng 50 km và dự kiến có buổi tập ngay chiều nay trên đất Thái.

HIẾU LƯƠNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-thu-viet-nam-ngai-ngu-vi-phai-day-som-ra-san-bay-sang-thai-lan-20190901083918.htm