Tuyển thủ U23 Việt Nam mờ nhạt, HAGL bất lực trước Sài Gòn FC

Chiều nay, tuyển thủ Việt Nam Văn Toàn tiếp tục thể hiện được tầm ảnh hưởng trong lối chơi của HAGL khi tiếp Sài Gòn FC ở vòng 3 V.League 2019. Nhưng những nỗ lực 'cày ải' của anh chỉ như muối bỏ biển khi những 'đàn em' được HLV Park Hang-seo gọi tập trung U23 Việt Nam lại tỏ ra mờ nhạt.

Trong danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, HAGL có 3 cầu thủ là tiền vệ Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu.

Và trong trận tiếp Sài Gòn FC ở vòng 3 V.League 2019 chiều nay, HLV Dương Minh Ninh đã tạo điều kiện cho Việt Hưng, Thanh Sơn đá chính ngay từ đầu, giúp học trò của mình thể hiện mình cũng như có một bước "chạy đà" trước ngày lên tuyển.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Triệu Việt Hưng đã có trận đấu không như ý trong màu áo HAGL khi tiếp Sài Gòn FC ở vòng 3 V.League 2019. Ảnh: I.T

Tuyển thủ U23 Việt Nam Triệu Việt Hưng đã có trận đấu không như ý trong màu áo HAGL khi tiếp Sài Gòn FC ở vòng 3 V.League 2019. Ảnh: I.T

Đó cũng là một giải pháp khi Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất.

Đáng tiếc là trước Sài Gòn FC chơi phòng ngự số đông rất chủ động và hợp lý, tuyến giữa của HAGL đã tỏ ra rất lúng lúng trong việc tổ chức tấn công. Chân sút ngoại người Jamaica Chevaughn Walsh tỏ ra khá đơn độc, thậm chí là "đói bóng".

Chơi bế tắc, phút 17, HAGL đã phải trả giá. Từ pha phạm lỗi của Triệu Việt Hưng ngay sát vòng cấm, Da Sylva (số 10-Sài Gòn FC) thực hiện cú đá phạt hàng rào hiểm hóc làm bó tay thủ môn Sietsma của đội chủ nhà.

Văn Toàn ghi bàn gỡ hòa cho HAGL nhưng không thể giúp đội nhà có điểm khi trận đấu khép lại. Ảnh: Zing

Đúng vào thời điểm các CĐV phố Núi đang rất buồn với màn thể hiện nhạt nhòa thì sai lầm của hàng thủ Sài Gòn FC đã "tặng quà" cho họ.

Phút 25, hậu vệ Văn Ngọ (số 32 - Sài Gòn FC) chơi bóng như đùa khi quyết định lừa bóng qua Văn Toàn khi phía sau anh chỉ còn thủ môn Văn Hoàng.

Với sự nhạy bén của mình, Văn Toàn đã "bắt bài" thành công trước khi dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Khoảng thời gian tiếp theo, thế trận diễn ra khá rời rạc khi 2 đội đều tỏ ra khá chậm khi chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và không thể tạo ra những bất ngờ.

Sau giờ nghỉ, HAGL vẫn phát huy được khả năng kiểm soát bóng nhưng không có được nét sắc sảo để tạo ra đột biến. Còn Sài Gòn FC một lần nữa biết chắt chiu những tình huống cố định để vượt lên.

Phút 57, từ quả đá phạt gần vạch giữa sân, Quốc Long treo bóng tốt vào vòng cấm cho 1 cầu thủ Sài Gòn FC đánh đầu chuyền "dọn cỗ" cho Pedro Paulo (số 12) đánh đầu nối vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1.

Minh Vương bỏ lỡ 1 cơ hội khó tin trong trận HAGL thua Sài Gòn FC 1-3 chiều nay. Ảnh: Zing

Ít phút sau, đáng ra khoảng cách đã được nới rộng nếu Pedro không vấp bóng khi trước mặt anh là khung thành bỏ ngỏ chỉ cách khoảng... 1m.

Nhưng pha bỏ lỡ của Pedro vẫn chưa khó tin bằng tình huống đá hỏng ăn của Minh Vương bên phía HAGL phút 65.

Từ nỗ lực đi bóng của Walsh, Văn Toàn có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm đưa bóng đi trúng cột dọc. Bóng bật ra, và trong tình huống lao vào đá bồi vào trong còn khó hơn ra ngoài thì Minh Vương đã chọn phương án khó hơn, khiến bản thân anh cũng như các CĐV HAGL không khỏi ngỡ ngàng!

Dấu chấm hết của trận đấu tới ở phút 72. Từ một pha sút... hỏng của Quốc Long, Quốc Phương (số 19 - Sài Gòn FC) nhanh nhẹn chạy cắt mặt đá nối ấn định chiến thắng 3-1 cho Sài Gòn FC.

Với 6 điểm/3 trận, coi như Sài Gòn FC đã "khởi đầu xuôi" ở mùa giải năm nay. Còn HAGL (3 điểm) xem ra sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Kết quả cặp đấu diễn ra cùng giờ, Hải Phòng thắng chủ nhà S.Khánh Hòa 4-3. Sau 3 trận liên tiếp toàn thua, S.Khánh Hòa đang trải qua đoạn khởi đầu mùa giải tồi tệ nằm ngoài sự tưởng tượng của người hâm mộ phố Biển.

Còn Hải Phòng (6 điểm) vẫn cho thấy họ vẫn luôn là "ngựa ô" dù trong khung gỗ không còn "người gác đền" Đặng Văn Lâm.

Trong trận thua Sài Gòn FC 1-3 chiều nay, ở cuối hiệp 1 và hiệp 2, cầu thủ HAGL đã 2 lần phàn nàn trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu khi cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền khi bóng chạm tay cầu thủ đội khách trong vòng cấm.

Cặp đấu còn lại trong ngày diễn ra lúc 19 giờ, TP.HCM thắng đội khách DNH.Nam Định 2-0. Với kết quả này, TP.HCM vững ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Song Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tuyen-thu-u23-viet-nam-mo-nhat-hagl-bat-luc-truoc-sai-gon-fc-960792.html