Tuyển thủ U.22 Việt Nam lõm xương đầu đến mất ý thức, suýt nuốt lưỡi ở V.League

Sau khi được đưa đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên TP.HCM, cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức của CLB Bình Dương đang tiếp tục được theo dõi khi dính chấn thương ở vùng đầu sau va chạm nguy hiểm với cầu thủ Hà Nội FC trong trận đấu thuộc vòng 8 V.League 2019 vào tối qua 5.5.

Ảnh: Đức Đồng

Ảnh: Đức Đồng

Theo chụp chiếu ban đầu, Thiện Đức bị lõm xương ở vùng thái dương phải và đang nằm điều trị tại bệnh viện 115 (TPHCM). Trước đó, anh được chuyển từ SVĐ Gò Đậu đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong trạng thái hôn mê. Tuy nhiên, hiện tại cầu thủ của U.22 Việt Nam đã tỉnh và có thể trò chuyện cùng mọi người. Ba mẹ của anh cũng đã có mặt để tiện chăm sóc cho con.

"Thiện Đức bị lún xương ở thái dương phải, chưa có máu tụ dịch xuất huyết trong não nhưng vẫn đang được theo dõi. Những giờ đầu tiên rất quan trọng, cần xem xét triệu chứng tinh thần có hôn mê hay nôn mửa, khi đó chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện có xuất hiện dịch trong não không để có hướng xử lý tiếp theo", bác sĩ Nguyễn Quang Thiện của CLB Bình Dương cho biết.

Chấn thương của Thiện Đức xảy ra ở phút thứ 2 của trận Bình Dương và Hà Nội FC. Trong pha bật nhảy tranh chấp trên không, đầu Thiện Đức đập mạnh vào gáy Pape Omar và bị choáng, các cơ mặt lệch đi và có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Trọng tài chính Ngô Duy Lân lập tức cho trận đấu tạm dừng và đỡ Thiện Đức nằm xuống rồi dùng tay cho vào miệng để ngăn cầu thủ chủ nhà nuốt lưỡi trong vô thức.

Sau đó, cầu thủ của Bình Dương được chuyển lên xe cứu thương và đưa vào bệnh viện. Nói về tình huống này, trọng tài Duy Lân cho biết: Lúc ngã xuống, tôi thấy Thiện Đức trợn mắt, tỏ vẻ không bình thường nên phải sơ cứu ngay. Đó là hành động theo bản năng của mình. Tôi từng gặp trường hợp tương tự ở giải bóng đá phong trào. Ngoài ra, trong tập huấn trọng tài, FIFA cũng hướng dẫn chúng tôi cách sơ cứu về tim mạch.

Là người có mặt lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải giúp cậu ấy nhanh chóng vượt qua nguy hiểm chứ không nghĩ gì khác. Điều tôi quan tâm lúc này là sức khỏe của Thiện Đức", Còi vàng VN trả lời báo chí.

Hành động kịp thời của trọng tài Lân sau đó nhận được nhiều lời ngợi khen của người hâm mộ. Nhưng ông tiết lộ, lúc đó còn có thêm sự trợ giúp của nhiều cầu thủ khác - đặc biệt là thủ quân Phạm Thành Lương của CLB Hà Nội: "Tôi muốn cảm ơn Thành Lương. Cậu ấy đã chạy đến, nhanh chóng tháo băng đội trưởng của mình để chúng tôi nhét vào giữa hai hàm của Thiện Đức, tránh trường hợp cầu thủ này nuốt lưỡi".

Chia sẻ về hành động này, Thành Lương cho biết: "Tôi thấy Thiện Đức lờ đờ vô thức nên rất lo lắng và cảm thấy phải hành động ngay để cứu em ấy. Nếu chậm một tích tắc, có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều cầu thủ nuốt lưỡi khi bất tỉnh, rất nguy hiểm".

Nguyễn Hùng Thiện Đức sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Bình Dương. Anh được đôn lên đội 1 từ đầu mùa giải 2019. Thiện Đức từng được triệu tập vào đội tuyển U.22 Việt Nam tham dự Giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2.2019.

Đ.N (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-thu-u22-viet-nam-lom-xuong-dau-den-mat-y-thuc-suyt-nuot-luoi-o-vleague-112560.html