Tuyển thủ Trần Đình Trọng: 'Cannavaro' của Việt Nam

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và bình luận viên Ngô Quang Tùng không hẹn mà cùng 'gặp' nhau ở đoạn so sánh: Trần Đình Trọng có dáng dấp và phong thái rất giống cựu trung vệ đội tuyển Ý Cannavaro, không điệu đàng như Nesta hay có nét lãng tử như Maldini nhưng vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn.

Trần Đình Trọng thi đấu xuất sắc tại AFF Cup 2018 - Ảnh: Độc Lập

Buổi tập cuối cùng trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Trọng thấy rất không ổn ở cổ chân và cảm giác nhói đau trỗi dậy sau mỗi cú tăng tốc. Thầy Park hỏi ý kiến bác sĩ và hỏi ý kiến Trọng. Trọng gật đầu: “Con chơi được”. Chốt đội hình xuất phát vẫn có tên: Trần Đình Trọng.

Thi đấu tinh quái dù “cái tính rõ là hiền”

Sáng qua, chúng tôi gọi điện cho Trọng, thấy đầu bên kia vọng lại tiếng tít tít của máy móc gì đó. “Trọng đang ở bệnh viện đúng không?”. “Đúng ạ, tôi được trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF cho đi khám để kết luận rõ chấn thương ở mức độ nào. Đi lại vẫn bình thường nhưng cứ nhảy lên hay chạy nhanh là rất đau. Phải ra nước ngoài điều trị nhưng có phẫu thuật hay không thì còn phụ thuộc vào quyết định của bác sĩ”, Trọng cho biết.

Thực ra Trọng bị đau lâu rồi chứ không phải mới phát sinh tại giải. Nhưng có lẽ “ông trời thương đội tuyển VN” nên suốt 8 trận đấu từ vòng bảng đến vòng bán kết và chung kết, Trọng vẫn thi đấu được. Nói chữ “được” có vẻ như không đúng lắm với trường hợp của Trọng. Mà phải nhận xét là quá xuất sắc. Đến trận cuối cùng, Trọng và hai trung vệ còn lại “cân tất” các mũi nhọn hay tiền vệ to khỏe của Malaysia. Trọng cao có 1,74 m thôi (được xem là thấp đối với một trung vệ) nhưng xử lý các pha cắt bóng thì tuyệt hảo, rất ít phạm lỗi bởi quá khéo. Chính thầy Park đã có lần khen: “Trọng nó tinh quái lúc thi đấu, dù cái mặt rõ là lành, cái tính rõ là hiền”.

Đã từng phải nhận thẻ đỏ

Trần Đình Trọng sinh ngày 25.4.1997. Trong màu áo Hà Nội T&T, anh từng giành HCĐ giải U.17 quốc gia năm 2013; HCV giải U.19 quốc gia năm 2014, HCV giải U.21 năm 2016. Năm 2015, Trọng bị mổ ruột thừa nên mất suất tại giải U.19 VN dù đã có tên trong danh sách ban đầu. Trọng được HLV Hoàng Anh Tuấn bổ sung vào đội U.20 VN dự World Cup U.20 năm 2017 và phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp U.20 Pháp. Lần đầu tiên Trọng được khoác áo đội tuyển VN là năm 2017 dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trong đội, Trọng “bị” đánh giá là... nhu mì, kiệm lời, ai trêu chọc gì cũng chỉ tủm tỉm cười. Hồi đầu năm nay, sau khi đội U.23 VN từ Thường Châu về nước, một hôm đi vào quán nướng Hàn Quốc, chúng tôi thấy Trọng đang bị “túm” bởi mấy cô gái xinh đẹp, xin được chụp ảnh cùng. Trọng cũng chỉ tủm tỉm cười và không từ chối em nào.

Còn nhớ tại giải U.23 châu Á, Trọng bị chấn thương trong trận U.23 Qatar. Mẻ xương mu bàn chân và cổ chân cũng có vấn đề. Trọng không điều trị dứt điểm ngay vì khổ nỗi, làm gì có thời gian để mà điều trị. V-League, Cúp quốc gia lại cuốn Trọng đi. Cả mùa giải, Trọng nghỉ đâu chỉ có 2, 3 trận gì đó. Còn lại thì thi đấu “điên cuồng” với vai trò trụ cột. 3 mùa giải trước, bầu Hiển cho đội Sài Gòn mượn Trọng còn mùa năm nay, Trọng được quay về mái nhà xưa và như “cá gặp lại nước”. “Không có “nó”, không có Duy Mạnh thì hàng công Hà Nội không thể yên tâm mà khai triển, mà có thể ghi được số bàn thắng nhiều thế”, HLV Chu Đình Nghiêm nói về Trọng.

Ra nước ngoài điều trị chấn thương

AFF Cup 2018, Trọng được thầy Park chấm điểm cực cao vì khả năng bao quát tốt, dự báo và đọc tình huống cũng tốt, ra quyết định đúng thời điểm, thông minh, kỹ thuật ổn định nên rất ít mắc sai sót trong tranh chấp. Những cú tì đè hay xoạc ngang, xoạc dọc để phá bóng hay cướp bóng từ chân đối thủ của Trọng cực khéo.

Bình luận viên Quang Tùng còn ca ngợi thêm: “Không lý tưởng về tầm vóc nhưng nhờ có sức bật tốt mà Trọng làm chủ được không gian trong những tình huống bóng bổng. 8 trận đấu tại AFF Cup, Trọng có 34 pha đánh chặn, chuyền bóng chính xác tới 82% và đặc biệt giành bóng thành công hai lần. Trong đó tôi đặc biệt ấn tượng với pha cướp bóng từ chân cầu thủ Malaysia ngay trên phần sân đối phương, khởi xướng cho tình huống dẫn dến bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của VN ở chung kết lượt đi.

Xu hướng chơi pressing với việc các cầu thủ của hàng phòng ngự dâng cao đã được điển hình hóa bằng chính pha bóng cực kỳ nghệ thuật này và từ đường chuyền của Trọng mà Văn Đức đã ghi bàn”.

Nghe khen, Trọng “cứ thấy xấu hổ”. Trọng bảo thế. Trọng còn tự chê mình: “Đôi lúc tôi còn chưa biết tiết chế cảm xúc, chưa đạt độ lì, độ lạnh nên còn có những xử lý vội vàng”. Có thể ít ngày tới, Trọng sẽ sang Hàn Quốc để chữa trị chấn thương. “Giờ này chắc có danh sách đội tuyển chuẩn bị cho Asian Cup rồi nhỉ. Anh em sắp được lên đường. Còn tôi chỉ mong muốn được điều trị khỏi càng sớm càng tốt. Chứ vài tháng không đá bóng, chắc không chịu nổi”, Trọng bảo.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-thu-tran-dinh-trong-cannavaro-cua-viet-nam-96821.html