Tuyển thủ futsal Việt Nam từ Tây Ban Nha về chịu tang cha

Thân phụ của cầu thủ Trần Văn Vũ qua đời khi anh đang đi tập huấn ở Tây Ban Nha cùng tuyển futsal Việt Nam, nên anh phải về gấp để chịu tang.

Quả bóng vàng futsal Đông Nam Á 2018 đang ở Malaga tập huấn trước thềm VCK futsal châu Á 2020. Ngày 14/2, anh nhận được tin cha của anh đột ngột qua đời ở quê nhà Bình Phước.

 Đội tuyển futsal Việt Nam ở trận đấu đầu tiên tại Malaga. Ảnh: VFF.

Đội tuyển futsal Việt Nam ở trận đấu đầu tiên tại Malaga. Ảnh: VFF.

Ngay khi nhận được tin buồn, Văn Vũ được tạo điều kiện để trở về Việt Nam nhanh nhất có thể. Chiều 15/2, anh sẽ có mặt ở TP.HCM. CLB futsal Thái Sơn Nam hỗ trợ đưa anh từ sân bay về nhà.

Thay mặt cho cả đội, Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã chia buồn và động viên trước mất mát của đội trưởng tuyển futsal Việt Nam. Hy vọng Văn Vũ nhanh chóng vượt qua mất mát của gia đình.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang tập huấn tại thành phố Malaga trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết giải futsal châu Á 2020, đồng thời là vòng loại World Cup 2020.

Theo lịch trình, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận tập huấn tại đây. Hôm 14/2, thầy trò ông Phạm Minh Giang đã có chiến thắng 6-2 trước CLB Malaga. Trước đó, họ đã thua CLB hạng 2 Uma Antaquera 1-3.

Cầu thủ futsal đá bóng ra ngoài để chuộc lỗi với đối phương Hành động đá bóng ra ngoài của Solano nhận được tràng pháo tay từ khán giả khi trước đó anh đã đá vào đầu gối của hậu vệ Javi Alonso bên phía Zaragoza.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-thu-futsal-viet-nam-tu-tay-ban-nha-ve-chiu-tang-cha-post1047479.html