Tuyển Thái Lan và tâm thế cửa dưới khi đối đầu Việt Nam

Việc thể hiện yếu kém hơn từ kỹ thuật cho đến con người đã chứng minh rằng đội tuyển Thái Lan không còn giữ được đẳng cấp số một Đông Nam Á trong cuộc đối đầu Việt Nam.

Theo kịch bản kịch tính nhất, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước thầy trò Park Hang-seo ở trận ra quân King's Cup 2019 trong những phút thi đấu cuối cùng.

Anh Đức và cái duyên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Anh Đức và cái duyên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Đã rõ ai là số một Đông Nam Á

Pha ghi bàn của chân sút CLB Bình Dương là sự tổng hòa của cả yếu tố tận dụng cơ hội và sai lầm đến từ đối thủ. Trong một tình huống bắt bóng lập bập, thủ môn đang chơi ở giải hạng Nhất Bỉ Kawin Thamsatchanan trở thành "tội đồ" của tuyển Thái ở những giây cuối cùng.

Trên mạng xã hội, nhà báo Trương Anh Ngọc bình luận: "Đúng vào phút cuối cùng, lưới của Thái Lan đã rung lên, từ cú đánh đầu của Anh Đức và sự 'hợp tác' của thủ môn Kawin".

"Thắng 1-0 ở những phút cuối cùng, với một đối thủ trước trận đã lên dây cót tinh thần nhờ vào việc tấn công bằng ngôn từ và trong trận cũng vài lần chơi xấu các cầu thủ chúng ta, thế mới thích", nhà báo Anh Ngọc chia sẻ.

Trước giải đấu, thuyền trưởng Sirisak Yodyardthai thường xuyên nói về nhiệm vụ và niềm tin sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam để chứng minh ai mới là đội bóng số một Đông Nam Á.

Tuy nhiên khi bước vào cuộc so tài chính thức, "Voi chiến" lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ là "cửa dưới" trước đối thủ ngay trên sân nhà.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng sau khi thể hiện tinh thần thi đấu ấn tượng trước chủ nhà Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Anh Ngọc nhận định: "Nhìn cách Thái Lan đối đầu với tuyển Việt Nam là có thể thấy vị thế của họ. Đó là cách chơi của một đội cửa dưới, yếu hơn về kỹ thuật và con người, phải hô quyết tâm cũng như áp dụng lối đá rắn để áp chế một đội bóng mạnh hơn về mọi mặt", nhà báo Anh Ngọc chia sẻ.

Trận đấu này, theo cách nói của thuyền trưởng Sirisak, đã xác định được ra đâu mới là đội bóng số một Đông Nam Á. "Dù có gặp nhau lần này hay không, trong một trận giao hữu theo đề nghị của người Thái, tuyển Việt Nam cũng vẫn là số một Đông Nam Á. Điều đó chẳng có gì phải bàn cãi", nhà báo Anh Ngọc khẳng định.

Tuấn Anh và điểm sáng trong ngày trở lại

Theo nhận định của nhà báo Anh Ngọc, tuyển Thái Lan đã làm mọi cách để hạ gục đội tuyển Việt trên sân nhà, thậm chí còn dùng tới "kế sách" đánh đối thủ, nhưng về chiến thuật lại không có bài vở gì.

Tuấn Anh thi đấu tròn vai trong trận thắng 1-0 trước Thái Lan.

Anh chia sẻ: "Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan cả về con người, về kỹ thuật, chiến thuật, nên việc chúng ta thắng là rất logic thôi. Trong trận này, tôi chú ý nhất đến Tuấn Anh. Cậu ấy đã chơi tốt, ở một vị trí cực kỳ quan trọng mà ông Park rất chú trọng".

"Dù có một vài đường chuyền sai khi bị đối phương chơi rắn áp sát, Tuấn Anh vẫn đá rất bình tĩnh, phối hợp tốt và ăn ý với đồng đội. Rất mong một ngày Tuấn Anh thực sự như chúng ta đã thấy ngày trước trở lại", nhà báo kỳ cựu viết.

90 phút khép lại đã chứng kiến bản lĩnh vững vàng, tinh thần thi đấu tập trung và chiến thuật chính xác của đội tuyển Việt Nam. Về phía Thái Lan, đây là lúc họ cần chấp nhận thất bại để tìm lại đẳng cấp vốn có của mình.

HLV Park lo lắng khi học trò liên tục bị chơi xấu Suốt 90 phút tại sân Chang Arena, HLV Park Hang-seo và trợ lý liên tục phải ra sát đường biên phàn nàn với trọng tài vì Văn Hậu, Công Phượng liên tục bị đá xấu.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thai-lan-va-tam-the-cua-duoi-khi-doi-dau-viet-nam-post953861.html