Tuyển Tây Ban Nha thiếu chân sút giỏi

Sau chuỗi trận đáng thất vọng ở World Cup 2018 và Nations League, Tây Ban Nha quyết tâm giành lại niềm tin nơi người hâm mộ, cụ thể từ trận ra quân vòng loại Euro 2020 tiếp Na Uy trên sân nhà Mestalla lúc 2 giờ 45 phút ngày 24-3 (Bóng đá TV).

Na Uy không phải là một đội bóng quá mạnh, thậm chí vẫn còn kém xa cả láng giềng vùng Bắc Âu là Thụy Điển đến 36 bậc, tại bảng F. Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm đối với đoàn quân của HLV Luis Enrique là không được xem thường bất cứ đối thủ nào. Tây Ban Nha từng bị Morocco cầm hòa 2-2 rồi để thua đầy uất ức ở loạt đá luân lưu trước chủ nhà Nga tại vòng 1/8 World Cup 2018.

Chừng đó vẫn chưa đủ bởi tại vòng bảng Nations League, 2 chiến thắng khá dễ dàng trước Anh và Croatia ở lượt đi khiến "bò tót" chủ quan, thua ngược chính 2 đối thủ này khi tái đấu với cùng tỉ số 2-3 và suýt bị rớt hạng.

Góp mặt ở bảng đấu chỉ gồm các đội bóng không được đánh giá cao như Thụy Điển, Na Uy, Romania, Đảo Faroe và Malta, thầy trò HLV Enrique được giới chuyên môn chỉ ra rằng nếu thi đấu đúng với khả năng, họ hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng. Lý thuyết thì như vậy nhưng trong thực tế, Tây Ban Nha vẫn có nhiều trục trặc.

Asensio (trái), một trong những trụ cột mới của tuyển Tây Ban Nha Ảnh: REUTERS

Asensio (trái), một trong những trụ cột mới của tuyển Tây Ban Nha Ảnh: REUTERS

Trong khi HLV Enrique nỗ lực tìm cách "vá" hàng thủ từng bị xem là thảm họa tại World Cup với việc thử nghiệm thành công hàng loạt vị trí trung vệ rất đáng tin cậy như J.Bernat hay J.Gaya thì khâu tấn công vẫn khiến nhà cầm quân này phải "lao tâm khổ tứ". Ở trận giao hữu mới đây với Bosnia, 3 mũi tấn công Morata - Isco - Suso không để lại bất cứ dấu ấn nào, hệt như khi HLV Enrique xoay vòng sử dụng Isco - Rodrigo - Aspas hay bộ ba Asensio - Rodrigo - Aspas...

La Liga trong suốt một thời gian dài lệ thuộc tuyệt đối vào các chân sút ngoại binh. Vì thế, đội tuyển Tây Ban Nha khan hiếm chân sút giỏi cũng là lẽ thường tình. Do Diego Costa còn chưa thể thi đấu trở lại, nhiều khả năng "hàng hớ" một thời của Barca là Paco Alcacer sẽ được HLV Enrique trọng dụng trở lại khi đây là chân sút Tây Ban Nha duy nhất góp mặt trong số các tay săn bàn hay nhất ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu.

Về Na Uy, ngoài Joshua King ít nhiều tạo được ấn tượng khi thi đấu cho Fulham tại Giải Ngoại hạng Anh, tuyển Na Uy không còn gương mặt nào thực sự nổi bật. Họ thi đấu sân khách rất tệ khi thua 11/17 trận gần nhất (so với Tây Ban Nha thắng tới 9/12 trận sân nhà).

Với sức trẻ của những tài năng mới nổi cộng kinh nghiệm của các lão tướng từng giành 3 chức vô địch lớn liên tiếp, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Na Uy trong lượt trận ra quân.

l Lịch truyền hình trực tiếp sáng 24-3: Gibraltar - CH Ireland (0 giờ, BĐTV); Georgia - Thụy Sĩ (2 giờ 45 phút, BĐTV).

Hà Lan phô diễn phong độ ổn định kể từ khi đoạt vé vào bán kết Nations League bằng chiến thắng 4-0 trước Belarus ở bảng C. Cựu cầu thủ M.U Memphis Depay ghi 2 bàn và kiến tạo cơ hội cho 2 cầu thủ Liverpool là Wijnaldum và Van Dijk ghi bàn. Bỉ đánh bại tuyển Nga 3-1 nhờ công của Tielemans và cú đúp của Eden Hazard dù thủ môn Courtois “biếu không” bàn gỡ cho Cheryshev.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-tay-ban-nha-thieu-chan-sut-gioi-20190322205724825.htm