Tuyên phạt tù hai tên cướp Ngân hàng BIDV

Ngày 23-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Ngọc (sinh năm 1978; ở quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Giám đốc GNN Express) và Phùng Hữu Mạnh (sinh năm 1997; ở quận Ba Đình, Hà Nội) về tội 'Cướp tài sản' và 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.

Hai bị cáo do túng quẫn nên đã rủ nhau cầm súng và mìn giả đi cướp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Ngọc Khánh trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) hồi tháng 7-2020 gây rúng động dư luận.

Tại phiên tòa đã làm rõ, Ngọc và Mạnh quen biết nhau từ năm 2018 khi cùng chơi game ở quán internet. Do chơi bời và nợ tiền nhiều người, Ngọc đi lang thang rồi nảy sinh ý định cướp Ngân hàng BIDV tại tầng 1 tòa nhà nơi Ngọc sinh sống.

Với vai trò chủ mưu, Ngọc thừa nhận lên mọi kế hoạch tấn công ngân hàng. Ngọc trình bày, sau khi công ty phá sản, lâm vào cảnh nợ nần, bị cáo đã lên kế hoạch cướp từ năm 2018. Đến năm 2020, đỉnh điểm của việc nợ nần, chủ nợ kéo đến đòi tiền, nên Ngọc đã "túng quá làm liều".

Để chuẩn bị cho kế hoạch cướp ngân hàng, Ngọc lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng colt xoay tự chế bắn đạn thể thao và một hộp có 50 viên đạn với giá 12 triệu đồng. Tháng 6, bị cáo còn tự làm quả mìn giả từ hộp sữa, hộp phấn, cuốn băng dính màu đen bên ngoài.

Biết Mạnh cũng đang nợ nhiều tiền nên Ngọc rủ bạn game cùng tham gia cướp ngân hàng, thỏa thuận sẽ chia 30%. Ngày 26-7, Ngọc và Mạnh lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Khoảng 7h ngày 27-7, Mạnh đi xe buýt đến gặp Ngọc tại khu vực chùa Thầy (huyện Quốc Oai), Ngọc đưa Mạnh ra khu đất trống để thay quần áo do Ngọc chuẩn bị từ trước. Sau đó, cả hai lên xe buýt, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm.

Khi đến đường Nguyễn Chí Thanh, hai người này xuống xe, đi bộ vào ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh - Nguyên Hồng. Khi đến gần Ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh ở 27 Huỳnh Thúc Kháng thì cả hai đeo găng tay, khẩu trang và đeo kính. Vừa xông vào ngân hàng, Ngọc lớn giọng hô "cướp đây". Mạnh cầm bọc nilon màu đen ném xuống sàn nhà và nói lớn "thuốc nổ đây, nếu hô tao cho nổ".

Phòng giao dịch BIDV lúc này có 10 nhân viên ngân hàng và một cảnh sát thuộc K02 Bộ Công an được giao nhiệm vụ bảo vệ. Thấy cảnh sát tiến lại gần, Ngọc bắn chỉ thiên lên trần nhà để uy hiếp. Cùng lúc, Mạnh lại đe dọa gây nổ bọc nilon. Sau đó, Ngọc cầm súng đi dọc các quầy giao dịch vơ vét tiền ném ra ngoài để Mạnh nhét vào balo.

Lấy xong 942 triệu đồng, hai tên cướp đi ra trước cửa ngân hàng và cướp xe của người dân đang đến rút tiền rồi phóng xe bỏ chạy về phía đường Láng - Hòa Lạc. Đến khu đất trống đường Láng - Hòa Lạc, sau khi thay quần áo, Ngọc chia cho Mạnh một phần tiền và hẹn 7 ngày sau sẽ đưa tiếp.

Sau đó, Mạnh đi xe buýt, còn Ngọc đi xe máy đến khu vực hầm cầu chui dân sinh số 13 - Đại lộ Thăng Long thì vứt xe ở đó và đi bộ ra bến xe buýt.

Ngọc bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Hải Phòng vào rạng sáng 29-7. Còn Mạnh bị bắt đêm 28-7, khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội).

Sau nửa ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Ngọc 20 năm tù tội "Cướp tài sản", 3 năm tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp 23 năm tù. Đồng phạm của Ngọc là Phùng Hữu Mạnh bị tuyên phạt 18 năm tội "Cướp tài sản", 2 năm tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp 20 năm tù.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/1006693/tuyen-phat-tu-hai-ten-cuop-ngan-hang-bidv